Villas-Boas tuyên bố Tottenham sẽ chơi tấn công: AVB thêm một lần "ngây thơ"?

29/09/2012 11:30 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Để lên dây cót tinh thần cho các học trò trước chuyến hành quân tới Manchester, HLV Andre Villas-Boas đã tuyên bố rất hùng hồn rằng Tottenham sẽ chẳng ngại ngần gì mà không chơi tấn công ngay tại Old Trafford. Tự tin là rất tốt, nhưng nói trước liệu bước có qua?

"Tôi chẳng hề có chút áp lực nào khi đến Old Trafford cả. Tấn công là lối đá mà tôi ưa thích và Spurs sẽ chơi như vậy trước M.U", Villas-Boas tuyên bố. Chiến lược gia người Bồ đã quên, hoặc cố tình xóa đi ký ức đau buồn một năm về trước khi Chelsea rời sân đấu này với thất bại 1-3.



Nỗi đau này đã nguôi ngoai chưa, AVB?

Đó chính là thất bại đầu tiên của Villas-Boas sau chuỗi khởi đầu khá ấn tượng cùng Chelsea (thắng 4, hòa 1). Tại Old Trafford khi ấy, trong khi M.U chỉ cắm mỗi Chicharito trên hàng công thì đội khách xuất phát với sơ đồ giàu sức tấn công 4-1-2-3. Sang đến hiệp hai, Villas-Boas thậm chí còn tung nốt hai tiền đạo nữa là Lukaku và Anelka vào sân, nhưng vẫn không ăn thua. Sau hiệp một, M.U đã dẫn 3-0 nhờ công Smalling, Nani, Rooney. Sang hiệp hai, Fernando Torres ghi được bàn an ủi cho đội bóng đến từ London, nhưng chừng ấy vẫn không thể xóa đi nỗi hổ thẹn về "pha bỏ lỡ đáng trách nhất trong năm". Tiền đạo người Tây Ban Nha đã lừa bóng qua thủ thành De Gea và trước mặt chỉ còn khung thành trống, nhưng chẳng hiểu sao, anh lại dứt điểm ra ngoài. Nếu như Rooney không đá hỏng quả phạt đền trong hiệp hai thì Chelsea còn thảm bại nữa.

Ngày ấy, Chelsea đã tung sút nhiều gấp rưỡi M.U (22-14), nhưng tỷ số cuối cùng của trận đấu đã minh chứng cho sự "ngây thơ" của vị chiến lược gia có số tuổi chưa bằng một nửa Sir Alex. Nóng vội và cẩu thả đến vô trách nhiệm, các cầu thủ đến từ London đã phải trả một cái giá đắt, còn Villas-Boas thì sớm nhận ra Premier League không phải là một vùng đất lành như ông tưởng. Một năm sau, khi mà thất bại ấy chưa thể nguôi trong đầu, không ít người đang tự hỏi căn cứ vào đâu mà chiến lược gia này lại có thể tự tin đến thế trong ngày trở lại Old Trafford.

Đúng là sau chuỗi trận tương đối thành công gần đây (3 thắng, 1 hòa), Villas-Boas đã dần dần lấy lại niềm tin của các CĐV, nhưng việc đánh bại những đối thủ dưới cơ như Carlisle, Reading hay QPR chưa đủ để khẳng định rằng Tottenham đã thực sự trở lại. Kiếm ba điểm tại Old Trafford lại càng không đơn giản khi cái dớp 22 năm chỉ hòa và thua vẫn chưa được Spurs giải. Hàng thủ M.U đúng là đã chơi không tốt, nhưng nên nhớ Rio Ferdinand đang có phong độ xuất sắc và kinh nghiệm của anh có thể giúp M.U vượt qua khó khăn.

Hai đối thủ "cứng" nhất mà Tottenham đã gặp từ đầu mùa là Newcastle và Lazio. Trước Newcastle, Tottenham cũng tấn công dồn dập, sút bóng nhiều gấp đôi đối phương (14-7), nhưng rồi gục ngã 1-2. Trận hòa 0-0 Lazio có vẻ tiếc nuối hơn khi mà Spurs bị từ chối bàn thắng tới 3 lần sau những tình huống gây tranh cãi. M.U, dù chưa đạt phong độ cao nhất và không có lực lượng mạnh nhất, vẫn là đối thủ có đẳng cấp cao hơn hẳn hai đội bóng trên. Trên sân nhà, lại càng không có chuyện Quỷ đỏ sẽ để đối phương muốn làm gì thì làm.

Dẫu sao, cũng nên khen ngợi tinh thần lạc quan của Villas-Boas và các học trò trước trận đấu quan trọng này. Sẽ rất khó để đạt được thành công nếu bạn thiếu đi sự quyết tâm và đôi chút mạo hiểm.

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, trận M.U - Tottenham có kết quả thế nào?


T.C


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm