Tottenham - Chelsea 1-1: "The Blues" lại gây thất vọng

13/12/2010 01:02 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Tưởng như đã có được chiến thắng để chấm dứt chuỗi trận hòa và thua đáng thất vọng, song pha hỏng ăn trên chấm 11m của Drogba ở phút 94 đã khiến Chelsea bị Tottenham cầm hòa 1-1.

So với trận đấu hồi giữa tuần ở Champions League, Chelsea nhập cuộc khá hứng khởi và sớm đẩy cao đội hình chơi tấn công hòng tìm kiếm bàn thắng sớm. Trong khi đó, với lợi thế sân nhà và thành tích tốt trước các đội bóng thuộc nhóm "Bộ Tứ" trong mùa giải năm nay, Tottenham chủ động đá thấp đội hình chờ đợi cơ hội phản công. Có thể nói tâm lý thoải mái trước một Chelsea đang rất "khát" chiến thắng để chấm dứt chuỗi trận thất vọng trong thời gian qua đã giúp các cầu thủ chủ nhà thi đấu khá bình tĩnh trước những pha tấn công của nhà ĐKVĐ.

Pha ghi bàn của Paluychenko - Ảnh Getty

Mải dâng cao đội hình, hàng phòng ngự, vốn từng là bệ phóng cho những thành công của Chelsea hồi đầu mùa, đã mắc sai lầm khá đáng trách trong tình huống để Paluychenko ghi bàn ở phút 14. Từ đường chuyền của Defoe, tiền đạo người Nga thoải mái xoay người nhận bóng trước A.Cole, Terry và Mikel rồi tung ra cú dứt điểm chéo góc hạ gục thủ môn Cech. Bàn thua này một lần nữa cho thấy tinh thần và sự tập trung khi thi đấu của các cầu thủ Chelsea vẫn chưa được giải quyết một cách triệt để.

Bị dẫn bàn trước, các cầu thủ Chelsea tiếp tục phải đẩy cao đội hình chơi tấn công nhằm phá vỡ thế trận phòng ngự của Tottenham. Song trong một hiệp đấu không có sự góp mặt của tiền đạo chủ lực Drogba, các đường lên bóng của đội khách thiếu hẳn đi sự nguy hiểm từ khả năng tì đè và càn lướt của "Voi rừng". Tiền đạo Kalou, vốn không thường xuyên đá chính, chưa có đủ độ sắc để có thể lập công trong giai đoạn gian khó của Chelsea. Phút 22, Ferreira căng ngang đẹp mắt vào từ bên cánh phải song Kalou đã tiếp bóng không thực sự chuẩn nên cơ hội đã trôi qua một cách đáng tiếc. Không lâu sau đó, từ pha đá phạt bên cánh phải, Kalou là cầu thủ bật cao nhất so với các hậu vệ đối phương nhưng cú dứt điểm bằng đầu của tiền đạo này lại đi chệch khung thành.

Hồi đầu mùa giải năm nay, Chelsea được biết đến như một đội bóng mạnh "tuyệt đối". Hàng phòng ngự chắc chắn, hàng tiền vệ chơi lỳ lợm và giàu tính chiến đấu cùng những tiền đạo có khả năng gây ra đột biến cực cao. Tuy nhiên, đó dường như là thứ xa xỉ với Chelsea ở thời điểm hiện tại. Trừ những nỗ lực cá nhân của Malouda bên cánh trái ra, các đợt tấn công của Chelsea ở cánh còn lại và từ trung lộ đều thiếu ý tưởng nghiêm trọng. Những pha chạy không bóng của Anelka không còn phát huy hiệu quả cao, trong khi Essien không có nhiều cơ hội xâm nhập vòng cấm địa vì phải "gánh" nhiệm vụ phòng ngự cho bộ đôi Ramires và Mikel.

Phút 42, tình huống để mất bóng vô duyên của Bale đã tạo cơ hội cho Ferreira tung ra đường chuyền sệt vào vòng cấm địa và Anelka đã có mặt kịp thời để dứt điểm nhẹ nhàng vào lưới của Tottenham. Tuy nhiên, nỗ lực của cầu thủ người Pháp đã không được công nhận do anh đã rơi vào thế việt vị.

Trở lại sau giờ nghỉ giải lao, HLV Ancelotti quyết tâm làm mới đội hình bằng sự thay đổi người khi tung tiền đạo chủ lực Drogba vào sân. Ngay lập tức, thế trận tấn công của Chelsea đã có những khởi sắc khi những pha đổi vị trí liên tục của Drogba và Anelka đã khiến hàng phòng ngự của Tottenham chao đảo. Phút 55, từ một pha dàn xếp giữa A.Cole và Anelka, Drogba đã tung ra một cú sút uy lực từ cự ly khoảng 24m song thủ môn Gomes đã kịp thời bay người đấm bóng cứu thua. Chỉ một phút sau đó, khung thành của đội chủ nhà cũng bị đặt trong tình trạng báo động khi pha đánh đầu phá bóng của tiền vệ Palacios lại hoá thành một cú dứt điểm khó chịu. May cho Tottenham là "Người nhện" Gomes vẫn kịp thời dùng đầu ngón tay đẩy bóng ra ngoài chịu quả phạt góc.

Nhận thấy những khó khăn của đội nhà bên trong sân, HLV Redknapp ngay lập tức có những điều chỉnh. Defoe được cho ra nghỉ và người vào thay là "Sếu vườn" Crouch. Chiến lược gia người Anh cũng yêu cầu hai cầu thủ đá cánh là Lennon và Bale hoán đổi vị trí cho nhau liên tục nhằm tạo ra những nét mới trong thế trận tấn công của Tottenham. Nhờ vậy, đội chủ nhà không còn bị dồn ép như những phút đầu hiệp 2. Phút 64, A. Hutton đi bóng kỹ thuật bên cánh phải rồi tung ra đường chuyền cho Crouch song pha kèm người kinh nghiệm của Ivanovic đã khiến tiền đạo của Tottenham không thể chạm vào bóng. Sau đó năm phút, lại là Crouch gây nguy hiểm cho khung thành của Chelsea bằng một pha dứt điểm bằng đầu nhưng bóng đã đi chệch khung thành.

Phút 70, tỷ số bất ngờ được san hòa 1-1 cho Chelsea. Từ đường kiến tạo của đồng đội, Drogba sử dụng sở trưởng tì đè quen thuộc của mình để loại bỏ sự kèm cặp của trung vệ Dawson. Sau đó, "Voi rừng" đã tung ra một cú sút mạnh như búa bổ. Bóng đập người thủ môn Gomes rồi lăn vào lưới. Bàn thắng này có một phần lỗi của thủ môn người Brazil khi anh không thực sự quyết đoán trong tình huống đấm bóng.

Thừa thắng xông lên, Chelsea tung tiền vệ chủ lực mới trở lại sau chấn thương là Lampard vào sân với ý đồ giành trọn ba điểm trong trận derby thành London này. Dù đã rất cố gắng song các đợt lên bóng của Chelsea vẫn thiếu một chút may mắn trong những tình huống cuối. Khi mà trận đấu tưởng như đã kết thúc thì Chelsea bất ngờ lại có được cơ hội gia tăng tỷ số ở phút 94. Trong một pha lao ra cản phá bóng, thủ môn Gomes đã phạm lỗi khá thô với Ramires và trọng tài ngay lập tức cho Chelsea hưởng quả sút phạt 11m. Dù đứng trước cơ hội mang về chiến thắng "quý hơn vàng" cho Chelsea trong giai đoan này song Drogba đã thất bại trước Gomes trong tình huống sút phạt 11m.

Hoà trận này, Tottenham chưa thể tiếp cận nhóm bốn đội dẫn đầu, trong khi Chelsea vẫn thể chấm dứt chuỗi trận hòa và thua đáng thất vọng. Trong hai vòng đấu tới, Chelsea sẽ phải đụng độ cả Man United và Arsenal.

* Cầu thủ ghi bàn: Paluychenko 14', Drogba 70'.

* Đội hình ra sân:

+ Tottenham: Gomes, Hutton, Dawson, Bassong, Assou-Ekotto, Lennon, Palacios (Sandro 89'), Modric, Bale, Pavlyuchenko (R.Keane 78'), Defoe (Crouch 60').

+ Chelsea: Cech, Ferreira, Ivanovic, Terry, Cole, Ramires, Mikel (Drogba 46'), Essien, Kalou (Sturridge 68'), Anelka, Malouda (Lampard 78').

Anh Hiển

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm