David Bentley: "Tôi thấy mình như đang bay"

31/10/2008 12:43 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Cả sân Emirates sững sờ sau "tuyệt tác" ấy. Người đã tung ra cú vuốt bóng từ cự ly gần 40m làm tung lưới thủ thành Almunia là một cầu thủ đã từng bị Arsenal hắt hủi: tiền vệ David Bentley của Tottenham.

Trong sự nghiệp của mình, Wenger hiếm khi để uổng phí một tài năng trẻ nào, một khi họ đã lọt vào tay ông. Dưới bàn tay của Giáo sư, chỉ những cầu thủ bị xem là không có khả năng phát triển mới bị đào thải khỏi Arsenal. Bentley đến với Arsenal từ năm 13 tuổi (1997) nhưng trước một loạt tài năng trẻ của Arsenal, anh bị xem là không có tương lai. Đó là lý do số trận khoác áo đội một của Bentley chỉ đếm trên đầu ngón tay (9 trận/1 bàn), còn hầu như anh bị cho mượn tới Norwich và Blackburn.

Nhưng trường hợp của Bentley là một ngoại lệ bởi tài năng của anh chỉ thực sự bộc phát khi không còn là người của The Gunners nữa. Hai năm trước, khi Mark Hughes dang rộng cánh tay đón Bentley về Blackburn, anh đã tỏa sáng rực rỡ và trở thành sự lựa chọn số một bên hành lang phải của Blackburn. Điểm nổi bật bên cạnh 15 bàn thắng (không ít đối với một tiền vệ) chính là khả năng tạt bóng chính xác khiến nhiều người ví anh với Beckham ở thời kỳ đỉnh cao. Với 26 đường kiến tạo thành bàn trong hai mùa giải liên tiếp 2006-07 và 2007-08, Bentley trở thành một chân chuyền bóng hàng đầu ở Premier League. Sự nghiệp quốc tế của anh nhờ thế cũng đã có những bước tiến hứa hẹn. Tháng Hai năm nay, Bentley đã được ra mắt ĐT Anh ở trận giao hữu với Thụy Sĩ.
 
Bentley vui mừng sau tuyệt phẩm vào lưới Arsenal
 
Mới 24 tuổi, song Bentley tự nhận rằng mình đã hai lần "hồi sinh". Lần đầu tiên là năm 2006 khi được Mark Hughes "khai quật" tài năng. Còn lần thứ hai chính là thời điểm hiện tại, khi Harry Redknapp tới thay Juande Ramos ở Tottenham. Đến White Hart Lane với cái giá 15 triệu bảng (có thể lên đến 17 triệu bảng), rõ ràng Bentley đã phải mang sức ép khá lớn và thi đấu không tương xứng với giá trị của mình. Có nhiều ý kiến thì cho rằng Bentley thuộc nhóm cầu thủ không chịu thi đấu hết mình nhằm "đá" Juande Ramos ra khỏi Tottenham. Cho dù điều này đúng hay sai thì không thể phủ nhận một thực tế rằng Bentley đã chơi hay hơn hẳn kể từ khi Harry Redknapp tiếp quản chiếc ghế mà Juande Ramos để lại.
 

Ở trận thắng "giải hạn" 2-1 của Spurs trước Bolton, người ta lại thấy được khả năng chuyền bóng tuyệt vời của anh như thời ở Blackburn với cú chuyền bóng từ khoảng cách gần 40m đưa trái bóng tới đầu Pavlyuchenko. Còn bàn mở tỷ số ở trận đấu với Arsenal thì quả thực là một tác phẩm nghệ thuật thực sự. Pha đỡ bóng bằng ngực rồi tung cú vuốt bóng từ khoảng cách 38m ấy thể hiện một khả năng quan sát nhạy bén (thủ môn Almunia chỉ đứng hơi cao một chút) cũng như tư duy dứt điểm đầy táo bạo. Đó cũng là bàn thắng đầu tiên của anh tại Premier League dưới màu áo Tottenham.

Từ khi còn ở Portsmouth, Redknapp đã nổi tiếng với việc xây dựng một bộ khung tuyển thủ Anh trong đội hình chính thức, dù rằng Portsmouth là một trong những CLB nhiều cầu thủ ngoại nhất ở Premier League. Chính vì thế, sự có mặt của ông tại Tottenham là một sự khích lệ tinh thần lớn lao đối với những cầu thủ muốn giữ suất ở ĐTQG. Đúng 1 tuần trước, Bentley bị Juande Ramos gạt khỏi đội hình chính ở trận đấu với Udinese. Nhưng ngay sau đó, Redknapp đến, Bentley trở lại và anh tỏa sáng liên tiếp. Rõ ràng, đó là một dấu hiệu lạc quan cho sự nghiệp quốc tế của tiền vệ này khi anh phải cạnh tranh dữ dội với Theo Walcott bên hành lang phải của ĐT Anh.

Tuyệt tác của Bentley ở Emirates giữa tuần qua chỉ là màn khởi đầu cho sự thăng hoa của các cầu thủ bản địa với "cú hích Harry Redknapp". Thật đặc biệt, cả 4 bàn thắng của Spurs ở trận đấu ấy đều được ghi bởi những chân sút nội (Bentley, Bent, Jenas và Lennon). Cùng với Woodgate và King ở hàng phòng thủ, một bộ khung tuyển thủ Anh nữa có thể được hình thành ở White Hart Lane và Bentley là ngôi sao được chú ý nhất.

Xóa sổ White Hart Lane

Sau trận derby Bắc London với Arsenal trên sân Emirates, không ít CĐV Tottenham mong muốn đội nhà sẽ có một SVĐ tương xứng về cả quy mô cũng như những trang thiết bị hiện đại tương tự. Nhưng đó không phải là một ước mơ nữa mà đã nằm trong kế hoạch của BLĐ đội bóng này.

Trong buổi báo cáo tình hình tài chính CLB mùa giải qua, chủ tịch Daniel Levy đã đề cập đến kế hoạch xây dựng một SVĐ hoàn toàn mới. Levy cho biết với số lượng đăng ký mua vé cả mùa lên tới 22.000 và những hội viên CLB lên tới 70.000, thì sức chứa 36.000 khán giả của White Hart Lane là không đủ. Nhưng để có đủ tiền xây sân, Tottenham sẽ phải rao bán tên SVĐ, như Arsenal từng làm với Emirates. Điều này đồng nghĩa, cái tên White Hart Lane, vốn tồn tại suốt 109 năm qua, sẽ bị xóa sổ và chỉ còn tồn tại trong ký ức. Theo kế hoạch, sân mới sẽ có sức chứa 60.000 chỗ ngồi. Trong tổ hợp này còn có một bảo tàng CLB, những cửa hiệu, nhà hàng, nhà nghỉ,…

Sở dĩ Levy mạnh miệng công bố kế hoạch của mình vì trong mùa giải vừa qua (tính đến 30/6), tổng doanh thu của Tottenham đã tăng 11% lên 114,8 triệu bảng (188,7 triệu USD). Bất chấp mùa hè vừa qua đã chi tới 66,3 triệu bảng để mua cầu thủ, và vừa rồi phải chi tiếp 15 triệu bảng để đền bù cho Ramos cũng như đón Redknapp về, tình hình tài chính của Spurs vẫn tương đối lạc quan.
 
Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm