Bentley chửi thề vì thất vọng

23/10/2008 14:30 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Quá thất vọng với những gì đang diễn ra trong màu áo Tottenham, David Bentley đã buông một câu chửi thề trong cuộc phỏng vấn hôm nay.

Khi quyết định đầu quân cho Tottenham với bản hợp đồng trị giá 15 triệu bảng hồi mùa Hè vừa qua, David Bentley đã tưởng tượng đến một viễn cảnh rất đẹp về một suất dự Champions League ở mùa giải năm sau.

Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, những ước mơ đẹp của tiền vệ người Anh đã thật sự sụp đổ. Chưa giành được một chiến thắng nào kể từ đầu giải. Hiện xếp thứ... 20 với vẻn vẹn 2 điểm là hình ảnh hiện tại của một Tottenham đầy triển vọng trước khi mùa bóng năm nay bắt đầu.
 
Bentley và Tottenham đang thể hiện bộ mặt hết sức bạc nhược
 
"Tôi đang cảm thấy rất sốc vì điều này. Thật là khốn nạn." Bentley không thể kìm chế và đã buông ra những lời lẽ khó nghe. "Tôi không nghĩ là điều này lại diễn ra và tất nhiên là không thể vui vẻ một chút nào với những gì đội bóng đang thể hiện."

Cựu cầu thủ của Arsenal không hề giấu diếm cảm giác của mình với những gì đang diễn ra ở Tottenham. Thậm chí anh còn thể hiện rõ sự không hài lòng với việc HLV Juande Ramos để anh chơi bóng ở vị trí tiền vệ trung tâm, vị trí không phải là sở trường của anh kể từ khi còn là cầu thủ trong đội hình 2 ở Arsenal.

Không chỉ có vậy, cầu thủ người Anh còn cho biết rằng anh không thích không khí giữa các cầu thủ ở Tottenham. Họ không có được một sự đoàn kết cần thiết."Thật khó mà hòa nhập được với các đồng đội ở đây." Bentley nói."Khi không có trận đấu, chúng tôi chẳng biết gì về nhau. Không ai biết người khác đang ở đâu và đang làm gì. Mọi người chỉ gặp nhau khi chuẩn bị cho một trận đấu nào đó."

Hải Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm