22h00 ngày 19/5, Tottenham - Sunderland: 3 điểm, và cầu nguyện

19/05/2013 06:35 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Rơi vào hoàn cảnh không thể tự quyết định chiếc vé dự Champions League, Tottenham chỉ có thể tự trách mình.

* Lượt đi 2-1

Tottenham (trái) không còn quyền tự quyết

Ở vòng 28, họ vẫn còn hơn Arsenal 7 điểm sau chiến thắng trong cuộc đối đầu trực tiếp. Nhưng 9 vòng sau đó, trong khi Tottenham hòa 3 và thua 2, thì Arsenal đã bất bại, thắng 7 và hòa 2 để giờ đang hơn Tottenham 1 điểm. Thực ra là 1,5 điểm, bởi với cách biệt về hiệu số bàn thắng bại lớn như hiện tại (Arsenal +34, Tottenham +19), kể cả khi bằng điểm (Tottenham hòa, Arsenal thua), họ vẫn sẽ ngậm ngùi xếp sau đối thủ.

Không được dự Champions League, Tottenham sẽ mất đi một khoản thu nhập đáng kể, đồng thời có thể mất đi những ngôi sao lớn nhất, như Gareth Bale. Bởi vậy, họ không có lựa chọn nào khác là phải chiến thắng. Về mặt lí thuyết, đây không phải là một thử thách quá khó khăn. Sunderland đã không thắng trong 3 vòng gần nhất, và họ cũng đã chính thức trụ hạng thành công. Khát khao hơn, và lại được thi đấu trên sân nhà White Hart Lane, dễ hình dung ra kịch bản của trận đấu này: Tottenham sẽ nắm quyền kiểm soát trận đấu, cố gắng sớm giành lợi thế dẫn bàn, và sau đó chờ tin tức từ St. James Park.

Nhưng cũng có thể Spurs sẽ có một trận đấu khó khăn. Thứ nhất, mùa này, Tottenham cực kém khi thi đấu với các đội bóng ở nửa dưới bảng xếp hạng. Họ không thắng nổi Wigan và Norwich sau 2 lượt trận, bị QPR, Stoke cầm hòa, thua Newcastle. Vòng trước, phải rất chật vật, Spurs mới thắng được Stoke trong những phút cuối.

Thứ hai, Spurs không phải là một đội bóng có tâm lí vững vàng. Họ sẽ thi đấu với Sunderland khi mà hồn còn đang ở St James Park, nghe ngóng kết quả trận đấu của Arsenal, và có thể sẽ mất tập trung. Nếu kết quả từ St James Park không ủng hộ họ, Spurs có thể bị mất tinh thần.

Thứ ba, quan trọng nhất, chiến thắng trước Wigan đã giúp Arsenal làm được một công đôi việc: đảm bảo lợi thế trước Spurs, và khiến Newcastle, đối thủ của họ ở vòng đấu cuối, chính thức trụ hạng và hết mục tiêu. Tất nhiên không đội bóng nào muốn kết thúc mùa giải bằng một trận thua trên sân nhà, nhưng khi mục tiêu đã không còn, họ cũng sẽ không quá quyết tâm nữa. Một đối thủ như vậy dễ chơi hơn nhiều.

Việc mà AVB và các học trò cần phải làm bây giờ, là tạm quên Arsenal đi. Họ cần phải tập trung vào việc của mình là đánh bại Sunderland. Rồi sau đó, cầu nguyện…

T.Hoài
Thể thao & Văn hóa

Đội hình dự kiến

Tottenham: Lloris - Walker, Dawson, Caulker, Vertonghen - Lennon, Huddlestone, Dembele, Dempsey - Bale - Adebayor

Sunderland: Mignolet - Colback, Bramble, Cuellar, O’Shea - Bardsley, Larsson, N’Diaye, McClean - Johnson- Graham

Dự đoán: 3-1

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm