Real Madrid: Còn Ronaldo và Ramos, Mourinho đừng mơ trở lại!

21/12/2015 22:29 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Florentino Perez luôn muốn đưa Jose Mourinho trở lại sân Bernabeu. Đồng thời, bản thân nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cũng rất muốn được dẫn dắt Real Madrid một lần nữa.

Nhưng khi Cristiano Ronaldo và Sergio Ramos vẫn còn khoác áo Real, ngày về của Mourinho trở nên xa vời.

Giống CĐV Chelsea, các Madridista thích Mourinho

Rất nhiều CĐV Chelsea đã thể hiện sự ủng hộ với Mourinho khi bước vào trận đấu với Sunderland, thuộc vòng 17 Premier League cuối tuần qua. Hàng loạt cầu thủ cũng bị người hâm mộ ở sân Stamford Bridge chỉ trích là đã chung tay hất đổ chiếc ghế của Mou. Điều đó ít nhiều thể hiện khi Chelsea khoác lên một bộ mặt hoàn toàn mới, những cầu thủ chiến đấu không biết mệt mỏi, khác hẳn so với chỉ vài ngày trước đó họ còn đi bộ trên sân (đến mức Diego Costa phản ứng đồng đội bằng cách làm động tác đang ngủ).

Ở Madrid, dù tạo ra luồng tranh cãi lớn vì làm mất đi phong cách hào hoa của Real trước đây, thay bằng vẻ xấu xí, nhưng Mou vẫn nhận được sự ủng hộ của đa số. Khoảng 60% số Madridista tham gia các cuộc bầu chọn qua các trang báo điện tử ủng hộ Mourinho quay lại. Trước đó, khi Chủ tịch Perez đưa ra quyết định chấm dứt hợp đồng với Carlo Ancelotti, các Madridista cũng chọn giải pháp mời Mou trở lại, không phải là Rafa Benitez. Một bộ phận khác cho rằng, Mou trở lại chỉ khiến Real thêm rắc rối, và phòng thay đồ sẽ như quả bom nổ chậm.

Rất nhiều Madridista vẫn quan niệm, Mou có thể không thực sự thành công về danh hiệu, nhưng ông có công giúp Real lột xác kể từ ngày đầu đặt chân đến đây năm 2010. Real của Mou luôn duy trì trong Top 4 châu Âu, và chỉ còn thiếu một chút may mắn để giành vinh quang. Trước đó, ngoài việc thi đấu khá thất thường ở La Liga, Real luôn thua từ vòng 1/8 Champions League dù đối thủ của họ là ai. Đặc biệt, những người yêu Real cho rằng, nhờ Mou dẫn dắt mà CLB Hoàng gia Tây Ban Nha đã chấm dứt sự thống trị của Barca trong kỷ nguyên Pep Guardiola, với thứ bóng đá tiki-taka biến ảo.

Không dễ trở lại

“Ngay bây giờ, tôi chỉ có thể nói là không”, Chủ tịch Perez thừa nhận trong chương trình El Larguero, của đài phát thanh Cadena SER. Khi ấy, Mou vừa nhận quyết định sa thải từ Chelsea và Perez được hỏi thẳng về khả năng mời “Người đặc biệt” trở lại sân Bernabau. Chủ tịch của Real giải thích, “Benitez vẫn đang là một giải pháp đúng đắn, và chúng tôi ủng hộ những gì ông ấy làm”.

Có thật là Perez tin tưởng Benitez nên đóng cánh cửa trở lại của Mourinho? Đó tất nhiên không phải vấn đề chính. Nguyên nhân ở đây là điều mà chính Perez hiểu rất rõ: Ronaldo và Ramos. Cách đây không lâu, Ronaldo tâm sự không có vấn đề gì nếu tái ngộ Mourinho. Cuộc tái ngộ có thể diễn ra ở đâu đó, như PSG hay Man United, chứ không phải ở sân Bernabeu. Ronaldo từng có mâu thuẫn khủng khiếp với Mou, đến mức không thèm nhìn mặt nhau.

Tương tự là Ramos. Có thể kể thêm cả Pepe nữa. Pepe là người bênh vực công khai Iker Casillas, khi nổ ra cuộc chiến giữa anh này với Mou. Ramos thì luôn âm thầm chống đối Mou, vì anh theo phe của Ronaldo. Cũng cần nhắc lại, trước đây Mesut Oezil bị Mou trừng phạt, hôm sau Ramos mặc áo của ngôi sao người Đức ở phía trong để trêu ngươi ông thầy người Bồ.

Sau khi Casillas sang Porto, Ramos lũng đoạn phòng thay đồ, khiến Perez phải xuống nước với hợp đồng mới có mức lương 10 triệu euro. Nếu trở lại, Mou sẽ không để ai trong đội bóng có tầm ảnh hưởng hơn ông. Mou luôn phải là số 1 trong phòng thay đồ, chắc chắn dẫn đến xung đột về quyền lực. Vì thế, khi mà hai “quả táo xấu” (như Mou từng gọi về thế lực đen ở Bernabeu) Ronaldo và Ramos còn tồn tại, ngày trở về của ông chưa thể thành hiện thực.

178 Mourinho từng có tổng cộng 178 trận dẫn dắt Real, thắng 128, hòa 28 và chỉ thua 22 trận.

71,91% Với Real, Mourinho có tỷ lệ thắng nhiều nhất sự nghiệp cầm quân, đạt 71,91%.

3 Mourinho chỉ cùng Real giành 3 danh hiệu, theo thứ tự là Cúp Nhà Vua, La Liga và Siêu Cúp Tây Ban Nha.


Ngọc Huy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm