Người hùng Torres: Chỉ cần mười phút tỏa sáng

25/04/2012 05:12 GMT+7 | Chelsea

(TT&VH Online) – Với bàn thắng vào lưới Barcelona, Fernando Torres đã đưa Chelsea vào chung kết Champions League và qua đó khẳng định mình sinh ra để đá những trận cầu lớn.

*Bạn có thể bày tỏ quan điểm của mình trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa

Dấu ấn của Torres, bản hợp đồng trị giá 58,5 triệu euro, trong gần 1,5 năm khoác áo Chelsea? Tại Premier League, đó là 4 bàn thắng, 5 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ. Tại cúp FA, là cú đúp vào lưới Leicester City hôm 18/3. Tại Champions League, dấu ấn của Torres mùa trước là hai thẻ vàng và mùa này, trước trận đấu với Barcelona, là một thẻ vàng và 2 bàn thắng. Tổng cộng, chân sút này mới ghi được vỏn vẹn 8 bàn thắng cho “The Blues”, tính ra mỗi bàn thắng có giá tới 7,35 triệu euro, gần bằng giá của một chân sút đang nổ súng “sòn sòn” là Demba Cisse của Newcastle.


Torres cuối cùng cũng đã lên tiếng - Ảnh AP

Những bàn thắng trước đây của Torres cho Chelsea chủ yếu cũng chỉ vỗ về giấc mơ của những người hâm mộ vẫn tin rằng người hùng một thuở sắp trở lại chứ thực chất không có nhiều ý nghĩa đối với “The Blues”. Những pha lập công của Torres chủ yếu có tính “chốt hạ” và hầu hết vào lưới những đối thủ nhược tiểu như Leicester City (2 bàn), Genk (2), Aston Villa, Swansea, West Ham. Đội tên tuổi duy nhất bị tiền đạo người Tây Ban Nha hạ gục là Manchester United ngày 18/9/2011 (nhưng trận đó Chelsea vẫn bị thua tới 1-3).

Tuy nhiên, khi sắp bị liệt vào dạng “dao mổ trâu chuyên đi giết gà”, tiền đạo người Tây Ban Nha đã bừng tỉnh và chứng minh được rằng mình vẫn chưa hết thời. Chỉ cần đúng 12 phút có mặt trên sân, Torres đã chọc thủng lưới Victor Valdes với một pha di chuyển tốc độ, qua người bình tĩnh và dứt điểm chuẩn xác. Khi Lionel Messi, cầu thủ đang được cả thế giới ca tụng, vẫn chưa thể chọc thủng lưới Chelsea dù chỉ một lần, Torres đã một lần nữa chứng minh rằng mình là khắc tinh của Barcelona. Khi còn thi đấu tại La Liga, Torres đã ghi tới 7 bàn chỉ trong 10 trận đấu với “Gã khổng lồ xứ Catalan” và nay, kết liễu đội bóng đồng hương ngay tại thánh địa Camp Nou.

Bàn thắng vào lưới Barcelona của Torres cho thấy dù phong độ đang tuột dốc thảm hại nhưng đẳng cấp của chân sút này vẫn còn nguyên và luôn sẵn sàng bùng nổ trong những trận cầu quyết định. Còn nhớ tại EURO 2008, Torres cũng từng thi đấu vô cùng mờ nhạt nhưng bất ngờ bừng tỉnh trong trận chung kết, qua mặt được Philipp Lahm và ghi bàn duy nhất cho đội tuyển Tây Ban Nha. 

Với bàn thắng quý hơn vàng của Torres, Chelsea đã đường hoàng bước vào trận chung kết Champions League, giải đấu tỷ phú Roman Abramovich đang vô cùng thèm khát được một lần bước lên đỉnh. Còn với Torres, tiền đạo này cũng tự mở toang cánh cửa tới EURO 2012 của mình bởi HLV Vicente del Bosque lại có thể để một tay săn bàn sinh ra để thi đấu những trận cầu lớn ở nhà hay sao?

Torres vs. Barca: 11 trận, 8 bàn

Danh sách các đối thủ ưa thích của Torres thời còn ở Atletico? Đứng đầu là Villarreal (8 bàn) và đứng thứ 2 là... Barca, với 7 bàn từ 10 trận. Bây giờ, trong lần trở lại Camp Nou, anh lại ghi bàn.

Mùa giải/ Gặp Barca (lần)/ Bàn

2002-03/ 2/ 1

2003-04/ 2/ 0

2004-05/ 2/ 3

2005-06/ 2/ 3

2006-07/ 2/ 0

2011-12/ 1/ 1


V.L.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm