Chelsea- Liverpool: Quy luật

05/05/2012 06:31 GMT+7 | Liverpool

(TT&VH Cuối tuần)- Bẵng đi hai mùa bóng chỉ gặp nhau trong khuôn khổ Premier League, giờ đây Chelsea và Liverpool mới lại gặp nhau ở một trận cầu đỉnh cao - trận chung kết FA Cup sẽ diễn ra vào đêm thứ Bảy này tại Wembley. 

*Bạn cũng có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa

Trước đó, trong 5 mùa bóng liên tục, từ mùa 2004-2005 đến 2008-2009, số phận của Chelsea và Liverpool dường như cứ gắn chặt vào nhau. Từ Premier League cho đến Champions League, từ Carling Cup sang FA Cup và cả trận tranh Community Shield, cứ như thể giữa họ luôn buộc phải chỉ có một kẻ tồn tại mà thôi. Vào đêm thứ Bảy này cũng vậy, sẽ chỉ có một chiếc cúp để cho Liverpool lập cú đúp (sau khi đã đăng quang ở Carling Cup) hoặc tạo cơ hội cho Chelsea kiếm được danh hiệu đầu tiên trong mùa này.  



Suarez liệu có tiếp tục mang lại chiến thắng cho Liverpool?- Ảnh Getty

Chelsea và Liverpool là hai cái tên gắn liền với hai thái cực thăng trầm trong suốt mùa bóng này. Nếu như “Đoàn quân đỏ” lạc mất con đường dẫn đến Champions League mùa tới bên cạnh một thời điểm hạnh phúc ở Carling Cup thì “The Blues” buộc phải chia tay với giấc mơ vô địch Premier League từ rất sớm trước khi hồi sinh một cách ngoạn mục qua việc lọt vào hai trận chung kết Champions League và FA Cup.

Từ đó, có thể đưa ra một nhận định: trong lúc Liverpool vẫn dựa vào HLV Dalglish để hy vọng tạo nên sự hưng phấn ở những thời điểm nhất định thì Chelsea đã quyết định “trảm tướng” (thay ông Villas-Boas bằng HLV tạm quyền Di Matteo) để rồi kết quả mang lại là một sự ổn định và thăng hoa kéo dài. Nhiều khả năng đó sẽ là yếu tố quyết định sự thành bại của hai đội trong trận đấu quan trọng này.

Liverpool có thể hưng phấn, như Suarez đã thể hiện bằng cú hat-trick trong trận thắng Norwich 3-0 hồi cuối tuần qua, nhưng liệu điều đó có đủ giúp họ vượt qua được sự ổn định và thăng hoa của Chelsea, điển hình qua việc loại Napoli và Barcelona ở Champions League? Đó là chưa kể các cầu thủ Chelsea đã tìm lại được chính mình dưới sự dẫn dắt của ông Di Metteo, mà đáng kể nhất là Torres vừa lập được cú hat-trick đầu tiên cho “The Blues”.    

Thăng hoa là điều mà Chelsea đang có sẵn trong lúc Liverpool cứ phải chờ một ngày đẹp trời. Sự ổn định cũng có thừa nơi “The Blues” nhưng đó lại là điều mà “Đoàn quân đỏ” vẫn phải mỏi mắt đi tìm. Phải chăng hai mệnh đề trên đã đủ để đưa ra đáp số cho trận chung kết FA Cup? Vẫn biết bóng đá vốn đầy rẫy bất ngờ nhưng ở vào những thời điểm nhất định, vẫn có những quy luật luôn luôn đúng.   

H.T.Đ.T

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm