Torres và Drogba, biết chọn ai đây?

21/03/2012 14:16 GMT+7

(TT&VH)- Cú đúp vào lưới Leicester ở FA Cup vừa qua đã chấm dứt 1.541 phút tịt ngòi của Fernando Torres. Tất nhiên Torres cực vui, nhưng Di Matteo lại có phần đau đầu. Biết chọn ai cho trận cầu sinh tử với Man City đêm nay, Torres hay Drogba?

Lúc này, Di Matteo có thể đang nói vui rằng giá như Torres tiếp tục cơn tịt ngòi thêm cả chục phút nữa thì hẳn sẽ không có chuyện ông rơi vào tình trạng khó xử cho suất tiền đạo cắm của Chelsea như bây giờ. Nhưng trong thâm tâm, có lẽ vị chiến lược gia cũng đang mừng thầm khi Torres đã giải được cơn khô hạn bàn thắng vốn đã ám ảnh anh suốt 5 tháng qua. Trong hoàn cảnh Drogba không phải lúc nào cũng có thể đóng vai người hùng khi dấu ấn tuổi tác đã thấy rõ thì rõ ràng sự hồi xuân của Torres đã đem lại cho Di Matteo một phương án không hề tồi chút nào trên hàng công. Hơn nữa, khi cảm hứng El Nino đang lên cao sau khi thông nòng, nếu lại để anh ngồi ngoài thì sẽ là điều bất công cho số 9 của Chelsea.

Nhưng nếu để ý kỹ cách sắp xếp chiến thuật gần đây của Di Matteo thì vị thuyền trưởng tạm quyền của Chelsea có vẻ thiên về những lựa chọn an toàn hơn cho những trận cầu đinh có thể quyết định số phận của đội bóng. Đó là điều có thể gây bất lợi cho chân sút người Tây Ban Nha. Lý do Torres được đá chính cuối tuần qua bởi đây là một trận đấu ở Cúp FA, trước đội bóng hạng dưới sau khi Chelsea vừa trải qua một trận đấu khó nhằn với Stoke, và đặc biệt là màn marathon 120 phút cực nhọc với Napoli. Cùng ra sân với Torres là những ai? Phần lớn là các cầu thủ hoặc trẻ hoặc chủ yếu là ngồi ghế dự bị như Meireles, Mikel hay Bertrand. 



Di Matteo sẽ chọn ai?- Ảnh Getty

Trong khi đó các công thần như Drogba, Lampard, Terry đều được cho nghỉ ngơi. Đêm nay, vào thời điểm Chelsea rất cần điểm cho cuộc đua tấm vé Champions League, khi những công thần sung sức trở lại, Di Matteo không có lý do nào để cho họ ra rìa cả. Hơn nữa, nếu Torres đá chính thay Drogba, người ta lại có lý do để băn khoăn liệu những cầu thủ khác xung quanh anh có chịu hợp tác không. Hãy nhớ, sự tỏa sáng của Torres trong trận đấu vừa qua mang đậm dấu ấn của Meireles, chứ không phải những công thần như Lampard hay Essien. Nội bộ Chelsea hiện chưa hết yên bình, nên có lẽ để tránh những lục đục như dưới thời Andre Villas-Boas, sẽ không có gì bất ngờ nếu Drogba chứ không phải Torres mới là người có tên trong đội hình xuất phát.

Hơn nữa, dù đã lập cú đúp ở Cúp FA nhưng ở đấu trường Premier League, Torres vẫn rất kém duyên khi mới chỉ có 2 bàn thắng trong khi con số này của Drogba là 5. Điều đó cho thấy, dù đã không còn ở thời kì đỉnh cao phong độ, nhưng duyên ghi bàn vẫn chưa quay lưng với "Voi rừng". Mỗi lần được trọng dụng, Drogba vẫn cho thấy nhiệt huyết và tinh thần thi đấu của mình là điều không có gì phải chê trách. Điểm lợi thế khác của Drogba là phong cách chơi xông xáo không ngại va chạm – điều có thể đem lại lợi thế trong những trận đấu căng thẳng và cân bằng như cuộc tiếp đón Man City đêm nay.

Ngoài ra, trong những trận cầu lớn gần đây, thì Drogba rõ ràng làm được nhiều điều hơn so với Torres. El Nino đã hoàn toàn mất dạng ở trận gặp M.U cách đây hơn một tháng, hay gần hơn nữa là trận lượt đi trên đất San Paolo của Napoli. Ngược lại, với 1 bàn thắng và 1 pha kiến thiết quyết định, Drogba là ngôi sao sáng trong trận lượt về trước Napoli, góp công lớn vào cuộc lội ngược dòng không tưởng của Chelsea. Tất cả đã cho thấy khả năng tỏa sáng ở những trận cầu đinh của Drogba vẫn ăn đứt hoàn toàn Torres.

Thế nên, có thể Di Matteo đã phần nào tìm được ra lời giải cho bài toán: Drogba hay Torres, ai xứng đáng được ghi tên vào đội hình xuất phát?

Thăm dò ý kiến

Bạn dự đoán thế nào về kết quả trận đấu này?


Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm