Aston Villa 2-4 Chelsea: Torres lại nổ súng, Chelsea tiếp tục chiến thắng

01/04/2012 00:26 GMT+7 | Chelsea

(TT&VH Online) - Chelsea tiếp tục kéo dài mạch trận ấn tượng dưới thời Di Matteo bằng chiến thắng đậm đà trước đối thủ đầy khó chịu Aston Villa ngay tại Villa Park. Quan trọng nhất, "bom tấn" Fernando Torres đã chấm dứt được tình trạng tịt ngòi tại đấu trường Premier League.

Trên thực tế, Aston Villa không hề là đối thủ dễ nuốt với Chelsea, ngay cả khi đội bóng này được chơi trên sân nhà Stamford Bridge. Tuy nhiên, với quyết tâm giành chiến thắng rất cao, thầy trò Di Matteo đã nhập cuộc rất tốt và sớm có được bàn thắng mở tỷ số do công của Daniel Sturridge ngay phút thứ 9 của trận đấu. Song, cũng phải đợi đến đầu hiệp 2, "The Blues" mới có được bàn thắng gia tăng cách biệt sau pha dâng cao tấn công xuất sắc của trung vệ Ivanovic.

Khoảng cách khá an toàn khiến Di Matteo chủ động chỉ đạo các học trò chơi chậm và chắc, song song với đó là việc rút những cầu thủ trụ cột ra ngoài sân để dưỡng sức cho trận đấu sắp tới với Benfica. Có điều, suýt chút nữa Chelsea đã phải trả giá đắt khi chỉ trong vòng 3 phút "điên rồ", đội chủ sân Villa Park đã khiến công sức của đội khách từ đầu trận đổ xuống sông xuống biển. Lần lượt là Collins và Lichaj hạ gục Petr Cech đem về liên tiếp 2 bàn thắng gỡ hòa cho Aston Villa.

Song, chừng đó chưa đủ để Aston Villa có thể làm khó được Chelsea, bởi trong những phút cuối trận, Ivanovic một lần nữa sắm vai người hùng của Chelsea bằng pha đánh đầu cận thành đưa đội khách lần thứ 3 vươn lên dẫn bàn trước khi Fernando Torres ấn định chiến thắng ngọt ngào cho đội chủ sân Stamford Bridge bằng pha dứt điểm chéo góc chính xác. Trận thắng này giúp thầy trò nhà Di Matteo thu hẹp khoảng cách với đội bóng đứng thứ 3 trên BXH xuống còn 5 điểm. Và với 7 vòng đấu còn lại, nếu tiếp tục cố gắng, mục tiêu Top 4 không còn quá xa với với Chelsea.

Sau đây là diễn biến chính của trận đấu

Hiệp 1

Với thành tích ấn tượng trong trận đấu với Benfica tại đấu trường châu lục hồi giữa tuần trước, trở về Premier League vòng đấu này, bộ đôi Fernando Torres và Salomon Kalou tiếp tục được HLV Roberto Di Matteo tin tưởng giao trọng trách đá chính trên hàng công. Hàng tiền vệ của Chelsea trân này có sự trở lại của lão tướng Frank Lampard. Tiền vệ người Anh sẽ cùng Mikel làm nhiệm vụ thu hồi bóng và cầm trịch trận đấu trong khi đó, Juan Mata sẽ thoải mái bó vào trong đá hộ công cho Torres.

Trong khi đó, đội chủ nhà Aston Villa trận này đang phải đối diện với hàng loạt những mất mát nghiêm trọng. Đội trưởng Petrov của họ vừa được chuẩn đoán bị mắc bênh ung thư bạch cầu và rất nguy hiểm đến tính mạng. Thế nên, trận đấu này đội chủ sân Villa Park có đến 6 cái tên "mới toe" trong đội hình: Eric Lichaj, Nathan Baker, Barry Bannan, Chris Herd, Gary Gardner và Andreas Weimann.

Phút thứ 5: Lợi thế sân nhà Villa Park đã phát huy tác dụng khi đội hình gồm nhiều cầu thủ trẻ của Aston Villa đã gây được những khó khăn nhất định cho Chelsea của Di Matteo.

Phút thứ 6: Fernando Torres băng xuống rất nhanh đón nhận đường chuyền rất hay của đồng đội nhưng chưa kịp dứt điểm, chân sút này đã bị hậu vệ của Aston Villa lao về cản phá.

Phút thứ 9: STURRIDGE !!! Một tình huống tấn công rất hay của Chelsea. Torres không thể dứt điểm thành công sau đường chuyền của Mata nhưng Sturridge đã kịp băng vào đá bồi ghi bàn mở tủ số cho đội khách.

Phút thứ 12: Aston Villa có pha dàn xếp tấn công khá hay, bóng được phất lên cho Agbonlahor, cầu thủ của đội chủ nhà tỳ đè và dứt điểm cực kỳ nguy hiểm về phía khung thành Petr Cech nhưng may mắn cho Chelsea khi bóng không đi trúng đích.

Phút thứ 17: Có được bàn thắng mở tỷ số từ khá sớm. Chelsea chủ động chơi chậm, cầm bóng chắc và tích cực truy cản từ xa với những đường lên bóng của đội chủ nhà, đồng thời chờ đợi sơ hở của đội khách để tung những đường tấn công quyết định.

Phút thứ 18: Sturridge đi bóng khéo léo bên hành lang cánh trái trước khi thực hiện đường chuyền vào trong cho Mata dứt điểm, song tiền vệ của Chelsea không thể dứt điểm thành công do hậu vệ của Aston Villa kịp thời lao về cản phá.

Phút thứ 21: Aston Villa có pha tấn công khá hay khi bóng được treo rất khó chịu cho Agbolahor lao vào đánh đầu. Tuy nhiên, Petr Cech thi đấu rất tập trung nên không mấy khó khăn để có thể ôm gọn trái bóng.

Phút thứ 23: NGUY HIỂM ! Pha phối hợp một chạm tinh tế giữa Mata và Kalou đã đặt Torres vào tư thế dứt điểm vô cùng ngon ăn. Tiền đạo người Tây Ban Nha thực hiện pha dứt điểm đầy tinh tế và kỹ thuật, loại bỏ được Given song bóng lại đập trúng cột dọc bật ra. Không có cầu thủ Chelsea nào băng vào đệm bóng thành công nên chưa có bàn thắng tiếp theo cho đội khách.

Phút thứ 29: Trận đấu này, Lampard và Mikel thực hiện rất tốt nhiệm vụ thu hồi bóng tại tuyến giữa, tạo điều kiện thuận lợi cho các cầu thủ trene hàng tấn công thoải mái thi triển những phương án tấn công khác nhau. Về phần Aston Villa, sau những phút ào lên tấn công để tìm bàn thắng gỡ hòa nhưng không thành công, họ bắt đầu có dấu hiệu chùng xuống.

Phút thứ 30: Aston Villa được hưởng quả đá phạt góc, bóng được treo vào cho trung vệ Barker băng vào đá nối nhưng bóng đi thiếu chính xác.

Phút thứ 33: Aston Villa lại được hưởng quả phạt góc, lần này người đón bóng là Agbonlahor nhưng cầu thủ này không thể thoát khỏi sự đeo bám sát sao của Terry nên không có tình huống thực sự nguy hiểm được tạo ra.

Phút thứ 35: Sturridge tiếp tục có đường lên bóng khá hay bên hành lang cánh trái và thực hiện đường chuyền cho Torres nhưng chân sút 50 triệu bảng của Chelsea không tận dụng thành công.

Phút thứ 42: NGUY HIỂM ! Sau pha nhả bóng bằng ngực cực kỳ ngon ăn của đồng đội, Agbonlahor vung chân dứt điểm rất nhanh về phía khung thành Chelsea. Bóng đi căng nhưng không thể chiến thắng được cái chân của thủ thành Petr Cech. Tiếc cho đội chủ nhà khi họ không thể có được bàn thắng trong tình huống này.

Phút thứ 45: Chelsea có sự thay đổi người đầu tiên khi David Luiz rời sân nhường chỗ cho Gary Cahill.

Phút thứ 45+1: Agbonlahor tiếp tục khiến khung thành Chelsea một phen chao đảo khi tung ra cú dứt điểm chéo góc nhưng bóng đi không chính xác. Đây cũng là cơ hội đáng chú ý cuối cùng của hiệp 1.

Hiệp 2

Phút thứ 50: Sau giờ nghỉ giải lao, Aston Villa quyết tâm đẩy cao đội hình tấn công nhằm kiếm tìm bàn thắng gỡ hòa. Bóng liên tục được treo vào trong vòng cấm của Chelsea nhưng chưa thể tạo ra nhiều nguy hiểm cho Petr Cech khi đội khách sở hữu bộ đôi trung vệ chống bóng bổng rất tốt là Cahill và Terry.

Phút thứ 51: IVANOVIC !!! Từ chấm phạt góc, Mata treo bóng cho Ivanovic khống chế bằng đùi và ra chân rất nhanh, hạ gục Given mang về bàn thắng thứ 2 cho Chelsea.

Phút thứ 57: Warnock phải nhận chiếc thẻ vàng đầu tiên của trận đấu sau pha phạm lỗi với John Terry trong vòng cấm của Chelsea.

Phút thứ 58: Chelsea tiếp tục có sự thay đổi nhân sự. Ramires vào sân thay cho Salomon Kalou.

Phút thứ 59: Chelsea được hưởng quả phạt trực tiếp với góc sút cực rộng, tuy nhiên Mata lại dứt điểm lên khán đài.

Phút thứ 69: Nhận thấy cách biệt 2 bàn khá an toàn nên Di Matteo đã ra ngoài đường pitch chỉ đạo các học trò chủ động chơi bóng chậm và chắc để tránh bị cuốn vào thế trận của Aston Villa.

Phút thứ 70: Bên phía Aston Villa có sự thay đổi người đầu tiên, Abrighton vào sân thay cho Herd.

Phút thứ 74: Chelsea có sự thay đổi nhân sự cuối cùng khi Mata rời sân nhường chỗ cho tiền vệ người Pháp Florent Malouda.

Phút thứ 76: COLLINS !!! Một cầu thủ Aston Villa có pha ném biên rất mạnh vào trong vòng cấm, trung vệ Collins bật cao đánh đầu tung lưới Petr Cech, nhen nhóm lại hy vọng gỡ hòa cho đội chủ nhà.

Phút thứ 80: LICHAJ !!! Bất ngờ đã xảy ra khi cầu thủ mới vào sân thay người Albrighton có pha đi bóng rất hay rồi thực hiện đường căng ngang khó chịu cho Lichaj băng vào đệm bóng cận thành chính xác, đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Phút thứ 83: IVANOVIC !!! Hậu vệ của Chelsea tiếp tục sắm vai người hùng trong trân đấu này khi kết thúc bằng đầu một cách gọn ghẽ đường chuyền của đồng đội, đánh bại thủ môn Given và đưa Chelsea lần thứ 3 vươn lên dẫn trước.

Phút thứ 87: Collins suýt chút nữa lại tạo nên bất ngờ khi băng vào dứt điểm cận thành nhưng hậu vệ Chelsea kịp thời cản phá.

Phút thứ 90+1: TORRESSSS !!! Cuối cùng thì chân sút người Tây Ban Nha cũng lên tiếng. Từ đường chuyền của Sturrige, Torres đã chạy chỗ và dứt điểm chéo góc chính xác, mang về bàn thắng thứ 4 cho Chelsea.

Trận đấu kết thúc

Đội hình xuất phát

Aston Villa: Given, Lichaj, Collins, Baker, Warnock, Gardner, Herd, Agbonlahor, Ireland, Bannan, Weimann

Chelsea: Cech, Ivanovic, Luiz, Terry, Cole, Mikel, Lampard, Sturridge, Mata, Kalou, Torres

TT&VH Online

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm