Torres không phải để bán

07/10/2008 08:20 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Tuần trước, đã có một số lời đồn đoán rằng Fernando Torres đang là mục tiêu mà các ông chủ Ả rập của Man City săn đón. Song HLV Rafa Benitez đã thẳng thừng tuyên bố "cậu ấy không phải để bán". Và sau chiến tích đặc biệt giúp Liverpool lội ngược dòng trước Man City, El Nino càng khẳng định giá trị của mình.

Ngày hôm qua, không ít tờ báo ở Anh đã so sánh cuộc lội ngược dòng của Liverpool trước Man City với chiến thắng kỳ vĩ của chính họ trước Milan ở Istanbul 3 năm về trước. Ngày ấy, The Kop đã để đối phương dẫn tới 3-0 trong hiệp một, để rồi bùng nổ trong hiệp hai với ba bàn gỡ và sau đó chiến thắng 3-2 trong loạt luân lưu căng thẳng. Chiến thắng ấy khiến người Ý đến bây giờ vẫn chưa hết đau đớn.

Có thể so sánh trên là hơi quá bởi tầm quan trọng của hai trận đấu đó khác hẳn nhau: một quyết định vương miện châu Âu, còn một chỉ mang đến 3 điểm tại giải VĐQG, dù rằng sự kịch tính thì không hề thua kém. Còn một điểm khác biệt nữa so với trận chung kết Champions League 2005. Đó là vai trò của cá nhân và tập thể. Chiến thắng của Liverpool trước Milan là kết quả nỗ lực của rất nhiều cá nhân: từ Gerrard, Smicer và Alonso, những người ghi bàn gỡ hòa, cho tới thủ môn Dudek, người đã cản phá hai cú sút luân lưu của Pirlo và Shevchenko. Ở Manchester cuối tuần qua, cuộc lội ngược dòng của Liverpool mang đậm dấu ấn của Fernando Torres bởi anh đã ghi cả hai bàn, và đóng góp lớn vào bàn ấn định tỷ số 3-2.
 
Benitez: Torres không phải để bán
 
Tất nhiên, bóng đá là môn thể thao tập thể. Để có được bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2, Torres phải cảm hơn đường tạt của Arbeloa, và trước đó là pha chạm bóng đầy tinh tế của đội trưởng Gerrard. Để có bàn gỡ hòa 2-2, Torres cũng phải thừa nhận rằng Gerrard đã có pha đá phạt góc với điểm rơi rất chuẩn với đà chạy và giậm nhảy của anh. Và nếu như không có pha có mặt kịp thời của Kuyt ở những phút cuối cùng, thì nỗ lực tấn công của Torres chỉ kết thúc trong thất vọng.

Nhưng từ chính những tình huống ấy, có thể thấy El Nino đang ngày càng trưởng thành về tư duy chơi bóng. Chính HLV Rafa Benitez, người đã dõi theo những bước đi của Torres từ hồi còn ở Atletico Madrid, đã nhận xét rằng Torres là mẫu cầu thủ thông minh, còn khá trẻ và luôn biết tiếp thu để trở nên nguy hiểm hơn. Trước đây, cầu thủ này chơi khá rộng, Benitez đã khuyên anh di chuyển gần với vòng cấm địa hơn. Torres nghe lời, và anh đang ngày càng thể hiện bản năng sát thủ một cách đa dạng.

Benitez cũng không ngần ngại so sánh Torres với Henry, một trong những ngôi sao thành công nhất của giải Ngoại hạng. Thậm chí, ông còn khẳng định tiền đạo người TBN hoàn toàn có thể vượt qua bậc đàn anh nếu như anh tiếp tục trau dồi hơn nữa.
 
P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm