Sướng như... Tổng thống Zimbabwe

16/02/2009 11:00 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - Trong khi người dân Zimbabwe đang sống trong cảnh siêu lạm phát, thất nghiệp ở mức cao kỷ lục và hàng ngàn người chết vì dịch tả, thì lãnh đạo đất nước, ông Robert Mugabe và vợ Grace Mugabe, lại bí mật bỏ tới 5,6 triệu USD để mua một tư dinh sang trọng ở châu Á với ý định tận hưởng một cuộc sống sung túc trong trường hợp phải đi lưu vong ở nước ngoài.
 

Nhà ở triệu đô

Khi Grace Mugabe, phu nhân của Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe, đặt chân tới Hong Kong vào tháng trước trong chặng cuối của chuyến đi nghỉ kéo dài ở châu Á, bà đã có một số việc để làm bên cạnh thói quen tiêu xài hoang phí vào hàng xa xỉ như bình thường. Đó là hai khoản đầu tư nhằm giúp nhà Mugabe tiếp tục giàu có dù ngày nào đó họ buộc phải tháo chạy khỏi Zimbabwe, nơi hàng ngàn người đang lả đi vì đói hoặc chết vì bệnh tả.

Một khoản đầu tư trong số đó là để mua một bất động sản trị giá 5,8 triệu USD ở quận Tai Po. Bất động sản này nằm trong một tổ hợp đất kín cổng cao tường, nơi cư dân bên trong thoải mái tận hưởng cuộc sống với những khu vườn tĩnh lặng và bể bơi. Khoản đầu tư thứ hai là một dự án gia công kim cương trị giá nhiều triệu USD khác ở Trung Quốc. Khoản đầu tư này liên quan tới việc thành lập một trung tâm cắt và đánh bóng kim cương Zimbabwe ở Thanh Đảo. 
 
Tổng thống Mugabe và vợ Grace ung dung
hưởng thụ trong khi dân tình đói khổ
 
Tuần trước, việc bí mật mua sắm tư dinh của Mugabe đã bị tờ Sunday Times (Anh) phanh phui trong một cuộc điều tra dài hơi. Cuộc điều tra cho thấy nhà Mugabe đã mua tư dinh trên qua sự môi giới của một người đàn ông có tên Hsieh Ping-Sung, nhân vật có biệt danh Grace. Hsieh mang quốc tịch Nam Phi và sinh ra tại Durban vào năm 1959. Nguồn tin xác thực từ Zimbabwe cho biết ông ta có một văn phòng ở thủ đô Harare của Zimbabwe và thường ở lại Meikles, khách sạn sang nhất thủ đô. Phi vụ mua tư dinh đã được Hsieh thực hiện vào ngày 28/6/2008. Ngoài ra cuộc điều tra còn cho thấy bà Mugabe và vợ đã thoải mái rải tiền ở khu vực châu Á. Cả hai người rất thích lui tới bãi biển Berjaya Langkawi và các khu nghỉ dưỡng cao cấp tại Malaysia, Singapore, Hong Kong và Thái Lan.
 
Tờ Times dẫn một số nguồn tin ở Zimbabwe và châu Á cho biết bà Grace Mugabe đã móc túi khoảng 70.000 USD để mua một bức tượng đá cẩm thạch và hơn 10.000 USD để mua một chiếc túi xách. Gần đây, lãnh đạo Ngân hàng Trung ương Zimbabwe Gideon Gono được cho là đã đưa cho bà Grace khoảng 92.000 USD nữa để bà tiêu xài trong chuyến đi nghỉ mới nhất.

Tiệc mừng hoang phí

Kết quả cuộc điều tra của báo chí Anh càng khiến dư luận phẫn nộ, nhất là sau khi mới đây có tin chính phủ Zimbabwe sẽ mở một bữa tiệc sinh nhật linh đình cho ông Mugabe vào ngày 28/2. Sinh nhật của Mugabe vốn được xem là một sự kiện tầm cỡ quốc gia. Vào ngày này, các công ty từ tư nhân đến quốc hữu, từ những viên chức lương không đủ ăn đến những người nông dân đang nằm chờ viện trợ lương thực của LHQ, đều có nghĩa vụ đóng góp “sức của”. Theo Patrick Zhuwawo, cháu trai của Mugabe kiêm vai trò trưởng ban tổ chức lễ mừng sinh nhật, đảng Zanu-PF của ông Mugabe đang đặt mục tiêu quyên góp được 300.000 USD để chi cho đồ ăn thức uống. "Đó là ngày quan trọng đối với mọi người dân Zimbabwe để mừng cuộc sống của lãnh đạo vĩ đại của chúng ta, một người anh hùng châu Phi" - Zhuwawo nói - "Đảng Zanu-PF vẫn đang nhận được sự quyên góp từ giới doanh nhân, người dân Zimbabwe bình thường... và chúng tôi tin rằng lễ kỷ niệm năm nay sẽ hoành tráng nhất".

Do tiền mặt trong nước đang mất giá trầm trọng, người dân có thể quyên góp bằng bất cứ thứ gì, từ dê, bò, và cả lợn. Người nào có nhã ý đóng góp bằng tiền bạc, sẽ được đề nghị gửi 45.000 đến 55.000 USD vào tài khoản ngân hàng của một tổ chức thuộc Zanu-PF. Dự kiến lễ sinh nhật sẽ tiêu tốn khoảng 2.000 chai champagne hiệu Moet & Chandon và ’61 Bollinger, 500 chai whisky hiệu Johnny Walker Blue Label hoặc Chivas 22 năm tuổi. Đồ ăn sẽ bao gồm 8.000 con tôm hùm, 100 kg tôm hoàng đế, 3.000 con vịt, 4.000 hộp trứng cá, 8.000 hộp chocolate Ferrero Rocher, 16.000 quả trứng, 3.000 cái bánh gồm cả chocolate và vanilla, 4.000 gói xúc xích lợn, 500kg pho mát, 4.000 gói bánh. Đó là còn chưa kể tới việc hàng trăm con bò, dê và cừu sẽ được làm thịt để phục vụ lễ mừng sinh nhật kéo dài một ngày. Không còn gì để nghi ngờ về việc đây sẽ là một bữa tiệc cực kỳ xa xỉ, một nghịch lý "chướng tai gai mắt" tại đất nước có tỉ lệ lạm phát là 231 triệu %, tỉ lệ thất nghiệp lên tới 94%, hơn 3.000 người mới chết vì dịch tả và phần lớn dân thường thậm chí còn chưa biết tới mặt mũi con tôm hùm ra sao.

Tuy nhiên theo Sunday Times, những nỗ lực kéo dài cuộc sống sung sướng như hiện nay của hai vợ chồng ông Mugabe, thông qua việc đầu tư vào vùng Viễn Đông, có thể sẽ không thành công. Nhà chức trách Hong Kong vừa ban hành luật chống rửa tiền mới, trong đó có một mục quy định rõ rằng phải giám sát các nhân vật chính trị tới từ các quốc gia có nạn tham nhũng lan rộng để xem họ có rửa tiền hay không. Luật nêu rõ một số yếu tố để phát hiện hoạt động rửa tiền của những nhân vật này như "tài sản không giải thích được nguồn gốc", sử dụng nhiều tài khoản thuộc một ngân hàng quốc gia và yêu cầu giữ bí mật giao dịch. Và dường như ông Mugabe đã hội tụ đủ mọi yếu tố như vừa nói ở trên.
 
Tường Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm