Moratti: "Inter mạnh hơn sau khi...bán Eto'o"

01/09/2011 20:09 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH Online) - Chủ tịch Inter Milan Moratti vừa lên giây cót tinh thần cho các tifosi áo xanh đen rằng đội bóng của họ đã có một chiến dịch chuyển nhượng rất tích cực và Inter bây giờ còn mạnh hơn trước.

Thách thức lớn đang chờ Forlan phía trước - Ảnh Getty

Nếu đặt lên bàn cân so sánh, người ta chỉ thấy băn khoăn, lo ngại chứ khó có thể tin rằng Inter đã được vũ trang tốt hơn sau kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2011. Họ đã bán Eto'o cho Anzhi, cho Napoli mượn Pandev trong lúc lấy về 3 cái tên đáng chú ý nhất là Ricardo Alvarez, Forlan Zarate.

Zarate đá ở Lazio thì ai cũng biết rồi. Anh có lẽ không gặp vấn đề gì trong việc hòa nhập vào lối chơi của Inter. Nhưng với những gì tiền đạo người Argentina từng thể hiện ở sân Olimpico, kỳ vọng quá nhiều vào tài năng của anh là một sai lầm.

Forlan và Alvarez đều xa lạ với Serie A. Đẳng cấp của tiền đạo người Uruguay là không phải bàn cãi. Kinh nghiệm thi đấu quốc tế của anh cực kỳ phong phú. Nhưng Forlan đã sa sút phong độ sau VCK World Cup 2010. Thêm nữa, anh đã 32 tuổi. Lấy gì đảm bảo rằng ở tuổi ấy, Forlan vẫn duy trì được thể lực sung mãn để đá tốt ở Serie A.  Ai có thể biết anh có hòa nhập được với lối đá của Inter nói riêng và môi trường bóng đá ở Serie A nói chung hay không?

Nói gì thì nói, việc đảm bảo cho Inter một số lượng bàn thắng nhất định ở mức tương đối cao là thách thức thực sự với tuyển thủ Uruguay. Cũng như Forlan, Alvarez có chơi tốt hay không vẫn phải đợi thời gian trả lời. Đơn giản vì tài năng của anh cần được kiểm chứng ở một môi trường anh chưa hề có trải nghiệm nào trước đó.

Thế nên khi Moratti bảo "Tôi cho rằng Inter đã có một mùa Hè chuyển nhượng tích cực. Chúng tôi giờ có nhiều phương án chiến thuật, một đội bóng mạnh và nhiều cầu thủ hứa hẹn mang đến những điều mới mẻ. Gasperini muốn có một tiền đạo sẵn sàng dạt biên. Zarate rõ ràng phù hợp với lối đá đó (hơn Eto'o)", người ta không khỏi cảm thấy hoài nghi. 

Trong lúc Moratti tỏ ra lạc quan, tân binh Forlan khẳng định anh sẵn sàng chơi ở bất kỳ vai trò nào HLV Gasprini yêu cầu. "HLV bảo đá ở đâu tôi sẽ chơi ở đó. Liệu tôi có chấp nhận hy sinh bản thân giống như Eto'o không à?  Ở ĐT Uruguay tôi không phải tiền đạo chủ lực vì vị trí đó đã có Suarez và Cavani. Tôi chơi như một tiền vệ phòng ngự. Tôi muốn nhắc lại rằng HLV yêu cầu đá ở đâu, tôi sẽ chơi ở đó".

HT (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm