ĐT Nga trước giờ G: Giữa muôn trùng gian khó…

01/06/2012 16:44 GMT+7 | Bảng A

(TT&VH Online) – Trái bóng EURO sẽ lăn trên đất Ba Lan & Ukraina sau đây ít ngày nhưng phía trước tuyển Nga là những câu hỏi chưa lời đáp. 



Arshavin đã sa sút phong độ so với EURO 2008 - Ảnh Getty

HLV Dick Advocaat thừa nhận đội bóng của ông không có nhiều thời gian để thử nghiệm: “Đáng tiếc là chúng tôi không có thời gian cho những thử nghiệm. Nga buộc phải dựa vào những cầu thủ đã qua thử lửa. Chúng tôi cần bổ sung vào đội ngũ những dòng máu mới nhưng tôi lại không thể tìm được những cầu thủ chất lượng mới. Nếu mà tìm thấy thì tôi đã gọi họ vào ĐT Nga rồi”.

Rõ ràng những phát biểu của Dick Advocaat khiến người hâm mộ tuyển Nga không khỏi cảm thấy chán nản và bi quan.

Vấn đề đáng ngại nhất của tuyển Nga là đội hình gần như giữ nguyên so với EURO 2008. Nhiều cầu thủ của họ đã cao tuổi, sa sút phong độ hoặc không còn ở vào trạng thái sung sức. Những niềm hy vọng của “Chú gấu Misa” tại VCK EURO năm nay như thủ quân Andrei Arshavin, tiền đạo Roman Pavlyuchenko hay cầu thủ đá cánh Yuri Zhirkov đã tỏa sáng ở  EURO 2008 nhưng phong độ của họ trong mùa giải 2011-2012 đều rất đáng thất vọng.

Điển hình là Arshavin. Anh chơi cực mờ nhạt trong 12 tháng qua ở Arsenal trước khi trở lại đội bóng cũ Zenit theo hợp đồng cho mượn có thời hạn 3 tháng. Với viễn cảnh u ám như thế, không có nhiều người tin rằng Nga sẽ làm nên chuyện ở Ba Lan và Ukraina.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm