Tổng kết Bundesliga mùa 2009-2010, Bài 3: Những cuộc hồi sinh vĩ đại

12/05/2010 13:31 GMT+7 | Đức

(TT&VH) - Không nhiều người tin rằng Bremen sẽ trụ vững trong thời kỳ “hậu” Diego, càng không thể tin Stuttgart lại có thể giành vé dự Europa League vào thời điểm “Thiên nga” sa thải huấn luyện viên Markus Babbel. Nhưng thực tế, cả Bremen và Stuttgart đều đã có những cuộc hồi sinh vĩ đại.

* Bremen: “Không ai còn nhớ Diego”

Đó là tuyên bố của Giám đốc thể thao Klaus Allofs trong một cuộc trả lời phỏng vấn báo chí hồi cuối tháng 11/2009, khi Bremen vượt qua khủng hoảng và thăng hoa với chuỗi 23 trận bất bại trên cả ba đấu trường. Cho đến thời điểm mùa giải 2009-2010 chính thức khép lại, có thể nhận xét rằng câu nói của Allofs hoàn toàn có lý. Bremen vẫn còn trận chung kết Cúp quốc gia với Bayern vào ngày 15/5 tới ở Berlin, nhưng ngay cả khi không có trận đấu này thì với những gì thầy trò huấn luyện viên Thomas Schaaf đã làm được tại Bundesliga, họ xứng đáng nhận được sự tôn vinh từ người hâm mộ. Một đội bóng mất đi cả trái tim của mình mà vẫn có thể giành được vị trí thứ ba cùng tấm vé dự Champions League trong một mùa giải mà nhiều thế lực cùng đồng loạt trỗi dậy, đội bóng ấy dĩ nhiên phải được tất cả ngả mũ bái phục.

 Khi còn ở sân Weser, Diego đã gánh vác phần lớn trách nhiệm tổ chức lối chơi của Bremen. Ngoài tố chất thiên bẩm của một “số 10” cổ điển, tiền vệ người Brazil còn sở hữu một cá tính máu lửa giúp anh luôn thi đấu nhiệt tình cho đến những giây phút cuối cùng. Diego “cháy” thì các đồng đội của anh cũng bắt lửa theo và khi đó thì không ai lường trước Bremen sẽ làm được những gì: Có thể “đội mồ” sống dậy trong một trận đấu mà tưởng chừng họ sẽ trắng tay, hay “nghiền nát” đối thủ bằng một cơn mưa bàn thắng. “Bremen Diego” là hiện thân của một đội bóng sống bằng cảm hứng, chơi thứ bóng đá đầy đam mê và đậm chất cống hiến, luôn đặt mục tiêu ghi bàn hàng đầu, còn thủng lưới bao nhiêu... không quan trọng! Nói như thế để thấy vai trò của Diego lớn đến nhường nào trong đội hình của Bremen, và để thấy hết những khó khăn mà Bremen phải đối mặt khi tiền vệ người Brazil chuyển sang Juventus với mức giá 27,5 triệu euro.

Sẽ hơi cũ nhưng không thừa khi nhắc đến vai trò của Diego ở Bremen vào lúc này, bởi chính sự ra đi của anh đã làm thay đổi hẳn diện mạo của một đội bóng từng ăn sâu vào tâm trí người hâm mộ. Không còn Diego trong khi phiên bản thay thế Mesut Oezil chưa đủ tầm và cũng không thật sự phù hợp, Schaaf đành chấp nhận “xoay” sang cách khác. Một không đủ thì dùng đến hai hay ba, từ chỗ chỉ có Diego làm nhiệm vụ tổ chức lối chơi, Bremen đã sử dụng đến “tam giác quỷ” Mesut Oezil - Aaron Hunt - Marko Marin ở khu vực giữa sân nhằm khống chế thế trận. Sự di chuyển linh hoạt và hoán đổi vị trí liên tục, như “xuất quỷ, nhập thần” của ba cầu thủ này đã khiến nhiều hàng thủ của đối phương rối loạn và cuối cùng “nát như tương bần” vì những bàn thắng của Claudio Pizarro - người thường xuyên được “tiếp đạn” một cách đều đặn để thỏa sức bắn phá.

* Stuttgart: “Cuộc hồi sinh vĩ đại”

Nếu như người Stuttgart hạnh phúc bao nhiêu với cú nước rút ngoạn mục của “kẻ đóng thế” Markus Babbel ở mùa giải 2008-2009, đoạt vị trí thứ ba kèm theo tấm vé dự Champions League, thì họ lại thất vọng bấy nhiêu về nhà cầm quân trẻ tuổi này ở mùa giải 2009-2010 bấy nhiêu. Thật khó hiểu khi Stuttgart càng đá lại càng xuống cấp, đến độ ban lãnh đạo đội bóng không thể kiên nhẫn thêm được và đã đưa ra quyết định sa thải Babbel hồi đầu tháng 12/2009. Người vào vai “kẻ đóng thế” mùa này là Christian Gross, nhà cầm quân đến từ Thụy Sĩ từng có 10 năm dẫn dắt FC Basel .

Trong tiếng Đức cái tên Gross có nghĩa là to lớn, vĩ đại và thực sự, ông đã làm được điều kỳ diệu cho Stuttgart, giống như ý nghĩa của cái tên mình vậy. Không chỉ đưa Stuttgart vượt qua vòng bảng Champions League mà Gross còn giúp “Thiên nga” bay cao ở Bundesliga. Phần thưởng quan trọng nhất của thầy trò Gross chính là tấm vé vớt dự Europa League dành cho đội xếp thứ sáu ở Bundesliga, vốn được thừa hưởng từ Cúp quốc gia khi mà cả Bayern lẫn Bremen - những đội sẽ đá trận chung kết - đều đã có suất dự Champions League.

Cũng như Bremen mất Diego, Stuttgart đã buộc phải bán đi ngôi sao sáng giá nhất của mình là tiền đạo Mario Gomez, khi Bayern không cần đàm phán dài dòng mà trả luôn số tiền bằng quy định phá vỡ hợp đồng giữa “Super Mario” và “Thiên nga”. Dù đã tăng cường thêm sức mạnh cho hàng tiền vệ nhưng vì thiếu một khẩu “thần công” thực thụ, Stuttgart rơi vào tình trạng đói bàn thắng để rồi dần tuột dốc với những trận hòa và thua liên tiếp. Nhưng Gross đã làm thay đổi tất cả, quan trọng nhất là vực lại tinh thần thi đấu quật cường của Stuttgart bằng một lối chơi máu lửa, đến mức Barcelona cũng phải mướt mồ hôi ở trận lượt đi vòng 1/8 Champions League. Đấu trường danh giá này không phải là cái đích hàng đầu của Stuttgart ở mùa giải 2009-2010 và họ đã vui vẻ rời cuộc chơi khi thua nhà đương kim vô địch, để dồn toàn bộ sức lực cho mặt trận Bundesliga vốn quan trọng hơn rất nhiều.

Vượt qua Hamburg và Wolfsburg, Stuttgart đã giành cho mình một chỗ cuối cùng trong chuyến bay cất cánh từ Bundesliga hướng đến trời Âu ở mùa giải tới. Vấn đề bây giờ: Liệu Stuttgart có sa vào vết xe đổ của chính họ ở nhiều mùa giải trước, sa sút ở giai đoạn đầu mùa rồi bứt phá ngoạn mục khi có sự thay đổi huấn luyện viên? Có lẽ hơi sớm để đặt ra câu hỏi ấy, khi mà người Stuttgart vẫn còn đang hạnh phúc vì cuộc hồi sinh vĩ đại của đàn “Thiên nga”.

13 Chân sút xuất sắc nhất của Stuttgart mùa này là Cacau, với 13 bàn thắng, kém 11 bàn so với thành tích của Mario Gomez ở mùa giải trước. Không còn Gomez, hàng công của Stuttgart bị ảnh hưởng thấy rõ: Mùa này chỉ ghi được 51 bàn, kém 12 bàn so với mùa trước.

71 Với 71 bàn thắng, Bremen chỉ sở hữu hàng công “khủng” thứ hai tại Bundesliga mùa giải 2009-2010, kém Bayern đúng một bàn. Đây là mùa giải thứ hai liên tiếp Bremen không thể đoạt lại danh hiệu “Hàng công khủng nhất” mà họ từng nắm giữa suốt ba mùa liên tiếp trước đó. Mùa 2008-2009, Bremen chỉ có 64 bàn và xếp thứ ba về so sánh hàng công, sau Wolfsburg (80 bàn) và Bayern (71 bàn).

* Đón đọc “Bài 4 (tiếp theo và hết): Nỗi buồn của bóng đá thủ đô” trên TT&VH ra ngày 13/5/2010.

Đông Hà (Berlin, Đức)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm