Nhìn lại TTCN mùa Đông: Ai thành, ai bại?

01/02/2013 19:51 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(Thethaovanhoa.vn) – TTCN mùa Đông đã đóng cửa nhưng niềm vui không chia đều cho tất cả mọi người. Cùng thethaovanhoa.vn nhìn lại xem ai thành công, ai thất bại trong “phiên chợ” vừa kết thúc. 


Beckham gia nhập PSG

Kẻ chiến thắng: Newcastle United

Có thể coi Newcastle là một trong những đội thắng lợi nhất trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông năm nay khi Alan Pardew được tăng viện những tân binh có tên tuổi. Bước vào tháng 1/2013, Newcastle tiếp tục tụt sâu hơn trên BXH. Đã thế, họ còn mất chân sút Demba Ba cho Chelsea mà chỉ thu về được 7 triệu bảng.

Nhưng ngay sau đó CLB chủ sân Saint James Park có câu trả lời bằng cách chiêu mộ một số cầu thủ quan trọng, đặc biệt là các hậu vệ để cải thiện chất lượng đội hình. Mathieu Debuchy và Mapou Yanga-Mbiwa được chiêu mộ để gia cố hàng thủ. Yoan Gouffran được bổ sung để lấp vào khoảng trống Ba trên hàng công trong khi sự xuất hiện của Moussa Sissoko giúp Newcastle có được sự bổ sung quan trọng cho Yohan Cabaye.

Kẻ thất bại: Roberto Mancini

Dù việc bán Balotelli cho Milan có thể xem là quyết định đúng đắn của Roberto Mancini nhưng nhìn chung chiến thuật gia người Italia đã thất bại trong vụ này. Thật khó nói rằng Man City đã khai thác được tất cả những gì họ muốn từ Balotelli , nhất là những tranh cãi xung quanh chân sút 22 tuổi.

Giữa Mancini và Super Mario đã có không ít mâu thuẫn. Bán Balotelli đi cũng có nghĩa rằng Mancini sẵn sàng thừa nhận rằng ông đã mắc sai lầm khi đưa tiền đạo gốc Ghana tới sân Etihad

Kẻ chiến thắng: Queens Park Rangers

Bất khả chiến thắng trong 16 trận đầu tiên của mùa giải, QPR quyết định cho mời cựu HLV Tottenham Hotspur Harry Redknapp về cầm quân. Ngay lập tức Redknapp để lại dấu ấn của mình nhưng những công việc của ông bên ngoài sân cỏ mới mang lại thành quả lớn nhất cho QPR. Kỳ chuyển nhượng mùa Đông cho thấy Redknapp đã thành công như thế nào.

Ông thực hiện hàng loạt vụ đầu tư sáng suốt với việc mang về QPR những tân binh như  Loic Remy, Christopher Samba, Jermaine Jenas, Andros Townsend, Tal Ben Haim. Với những bổ sung nhân sự quan trọng này, Redknapp đã giúp QPR có cơ hội không nhỏ để trụ hạng.

Kẻ thất bại: Peter Odemwingie

Tiền đạo người Nigeria tưởng như đã chuyển tới thi đấu cho QPR nhưng cuối cùng anh lại không thể ra đi. Odemwingie đã đến Loftus Road để bắt đầu thương lượng các điều khoản trong hợp đồng giữa anh và QPR. Nhưng West Brom lại không thỏa thuận được với QPR về phí chuyển nhượng tiền đạo 31 tuổi này nên họ đã không để anh ra đi. Điều đó có nghĩa là Odemwingie không thể đàm phán với QPR.

Kẻ chiến thắng: Daniel Levy

Tottenham Hotspur tiếp tục gây ấn tượng trên TTCN và thành công ấy có công lao không nhỏ của Daniel Levy với khả năng quản lý và điều hành xuất sắc. Ông chủ của Spurs đã thực hiện một chiến dịch mua sắm hết sức thành công trong mùa Hè 2012 khi mang về sân White Hart Lane hàng loạt cầu thủ chất lượng như Jan Vertonghen, Clint Dempsey, Hugo Lloris, Emmanuel Adebayor, Moussa Dembele mà không làm ảnh hưởng nhiều đến ngân sách của đội bóng trong khi lại bán được Luka Modric cho Real Madrid với giá cao nhất có thể.

Kẻ thất bại: Arsene Wenger

Một số người có thể không đồng ý với việc coi Wenger là người thất bại nhưng Arsenal vẫn thất bại nặng nề trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông năm nay. Tất nhiên là họ đã mua hậu vệ Nacho Monreal với giá chưa đầy 10 triệu euro và đó hứa hẹn là bản hợp đồng không tồi nhưng như thế là quá ít cho một đội bóng cần phải củng cố nhân sự quá nhiều như Arsenal.

Kẻ chiến thắng: Liverpool

Không phải vì Steven Gerrard và Raheem Sterling xuống phong độ nhưng Luis Suarez đã buộc phải gánh vác rất nhiều trách nhiệm trên hàng công Liverpool đầu mùa giải này. Suarez chơi xuất sắc nhưng Liverpool phụ thuộc nhiều vào khả năng săn bàn của anh. Đấy là lí do vì sao Brendan Rodgers  vẫn quyết định bổ sung hỏa lực tấn công cho “The KOP”.

Khác với Wenger, Rodgers chỉ chiêu mộ những cầu thủ mà Liverpool thực sự cần. Tân binh Daniel Sturridge đã chứng minh được rằng anh là đối tác ăn ý với Suarez trên hàng công Liverpool. Và với sự xuất hiện của Coutinho, sức sáng tạo của hàng tiền vệ Liverpool đã được tăng lên đáng kể.

Kẻ thất bại: Nani

Bình thường thì M.U không cần thêm cầu thủ đá cánh như Wilfried Zaha.Việc họ theo đuổi và cuối cùng đã chiêu mộ anh được cắt nghĩa là vì có một số cầu thủ đang gặp vấn đề trong việc kéo dài hợp đồng của họ tại sân Old Trafford. Trong số này có Nani.

Tuyển thủ Bồ Đào Nha đã từng chơi thành công ở Old Trafford nhưng anh đã không đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng với “Quỷ đỏ”. Đấy là tín hiệu báo trước cho một cuộc ra đi của Nani trong tương lai gần. Sự xuất hiện của Zaha càng khiến cho khả năng này trở nên chắc chắn.

Kẻ chiến thắng: David Beckham

Một lần nữa thương hiệu Beckham lại cho thấy sức hút của nó khi tiền vệ nổi tiếng một thời ký hợp đồng với PSG. Chúng ta đều biết đây không phải một quyết định vì tiền bạc vì Becks cho biết sẽ dành toàn bộ số tiền lương của anh để đóng góp cho quỹ từ thiện nhưng rõ ràng cuộc chuyển nhượng này cho thấy tên tuổi của Beckham vẫn có hấp lực không nhỏ trên TTCN bất kể tuổi tác của anh.

Kẻ thất bại: Shakhtar Donetsk

Một trong những vụ áp phe đáng chú nhất vào giờ chót của kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2013 là việc tiền đạo Willian rời Shakhtar Donetsk sang Anzhi. Cầu thủ người Brazil đã được liên hệ với nhiều đội bóng ở Premier League nhưng đội bóng nhà giàu của Nga Anzhi mới là đội sở hữu chữ ký của anh. Dù có bỏ túi 35 triệu euro thì quyết định bán Willian xem ra vẫn là rất khó hiểu đối với Shakhtar Donetsk.

Cho dù họ có thể không cần anh cho mặt trận trong nước nhưng để anh ra đi sẽ khiến họ gặp rất nhiều khó khăn khi chơi bóng ở cúp Châu Âu. Shakhtar đã chơi tuyệt vời ở vòng bảng Champions League mùa này trong đó có đóng góp nổi bật của Willian. Nhưng họ sẽ phải đối đầu với Borussia Dortmund ở vòng 1/8 mà không có cầu thủ xuất sắc nhất của mình ở vòng bảng. Rất có thể nếu Shakhtar phải dừng cuộc chơi  của họ ở Châu Âu mùa này, họ sẽ bắt đầu cảm thấy nhớ Willian. Nhưng khi ấy mọi thứ đã trở nên muộn màng.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm