Tổng Biên tập tờ Sport: Một bước tới đỉnh cao, một bước xuống vực thẳm

16/04/2012 18:49 GMT+7 Google News

(TT&VH Online) - Trong một bài viết trên chuyên mục “Sự thật của tôi”, Tổng Biên tập tờ Sport, Josep Maria Casanovas, khẳng định bây giờ là thời điểm Barcelona không được phép nói tới Madrid, bởi vì sự ưu tiên trước mắt là Champions League.

* Bạn cũng có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa

Bài báo viết:

Giờ của sự thật. Tuần lễ lớn của Barca đã bắt đầu. Những xúc cảm mạnh mẽ được bảo đảm vì có tới hai danh hiệu quan trọng nhất của mùa bóng đang phải tranh giành. Chỉ trong bảy ngày sẽ xảy ra cuộc đại chiến để lọt vào chung kết Champions và nắm cơ hội vô địch Liga. Mọi nỗ lực của một mùa bóng dài sẽ được giải quyết trong ba trận đấu sắp tới. Barca đang đứng rất gần đến kỳ tích và đồng thời cũng chỉ cách vực thẳm có hai bước chân. Trong một giải đấu đỉnh cao, người chiến thắng là nhà vô địch, đối thủ là kẻ bại trận còn người đứng thứ ba thì hiếm ai nhắc tới. Thêm một năm nữa, Barca đến với đoạn nước rút trong một vị thế thuận lợi, với niềm tự hào đã tỏa sáng cao độ, niềm vui trình diễn một thứ bóng đá đẹp nhất và niềm hy vọng luôn thể hiện đúng mình ở những trận đấu quyêt định. Barca đã giành trọn sự tôn trọng và niềm tin của chúng ta. Thật không phải chuyện dễ dàng khi đứng trên đỉnh cao của nền bóng đá thế giới trong bốn năm liên tục. Vì thế, nếu chiến thắng, chúng ta sẽ chúc mừng hơn bao giờ hết, còn nếu thua thì cũng không thể trách gì vì đội bóng này đã cống hiến hết mình. Đôi khi, từ chiến thắng đến thất bại chỉ là chuyện của một bàn thắng hoặc một pha bóng may mắn hay xui xẻo.


Tuần lễ lớn của Barca đã bắt đầu - Ảnh Getty

Lại một lần nữa Chelsea. Tôi biết các CĐV của Barca rất muốn nói về Madrid và tất cả đều nghĩ tới trận đấu vào thứ bảy tới. Tôi cũng vậy. Trận kinh điển này sẽ là một màn trình diễn bóng đá lớn nhất mà người ta có thể tưởng tượng ra. Nhưng chúng ta không nên quên, trước đó có một trận chiến ở London rất quan trọng, bởi vì thách thức giành hai danh hiệu vô địch liên tục tại Champions là một điều mà chưa một đội bóng nào làm được trong vòng 25 năm qua. Vì thế, chúng ta hãy nói về Chelsea và hãy đi từng bước một. Sự phấn khích là một người đồng hành không tốt. Chỉ ngày hôm qua thôi, nói đâu xa, đội bóng của Drogba một lần nữa chứng tỏ toàn bộ sức mạnh của mình bằng cơn mưa bàn thắng vào lưới của Tottenham và lọt vào chung kết Cúp nước Anh. Đánh giá thấp đội bóng áo xanh khi thấy vị trị của họ trên BXH của Premier League chưa tương xứng với tiềm lực của mình sẽ là một sai lầm lớn. Từ khi thay HLV, “The Blues” đã giành lại niềm tiên, không những thế còn nuôi dưỡng tham vọng trả thù cái gọi là “Iniestazo” (bàn thắng lớn của Iniesta), một bàn thắng đã cuốn phăng mọi hy vọng của Chelsea cách đây vài năm.

Xin chúc lên đường may mắn.  Bốn năm với Guardiola làm HLV, Barca bốn lần lọt vào bán kết và  hai lần có danh hiệu Champions (Roma và London) để trưng bày tại Bảo tàng của Camp Nou. Không thể đòi hỏi nhiều hơn thế. Trên đấu trường châu Âu, Barca luôn thể hiện được một bài học về sự chín chắn và cân bằng. Ý thức rõ về tiếng vang của các trận đấu này, đội bóng xứ Catalunya đang căng hết các giác quan của mình, chơi tập trung hoàn toàn và chạy nhiều hơn ai hết. Không có bí quyết gì thêm, chỉ có tài năng, kỹ thuật và khát vọng. Pep không cần lên lớp các cầu thủ, tự họ cũng hiểu rõ nguyên lý đó. Chỉ cần nhớ tới những gì đã sống ở Stamford Bridge ngày nào là đủ. Đến nay chúng ta vẫn còn cảm động mỗi khi nhớ lại cú sút của Iniesta và hình ảnh Guardiola sướng như điên khi chạy dọc theo đường băng 100 mét với tốc độ của một nhà kỷ lục. Con đường mơ ước tới trận chung kết ở Muních chỉ còn trạm dừng cuối cùng ở London. Vậy thì, xin chúc lên đường may mắn.

Khang Chi (Theo Sport)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm