Hướng đến những cuộc bầu chọn VĐV, HLV tiêu biểu: Bóng đá thất thế

27/12/2014 10:34 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Khi những tờ lịch cũ sắp rơi xuống cũng là lúc mỗi cá nhân, tập thể, doanh nghiệp, ngành… tổng kết công tác thi đua. Thể thao Việt Nam cũng vậy.

Năm nào thể thao Việt Nam cũng có cuộc bầu chọn danh hiệu VĐV, HLV tiêu biểu trong năm. Có vẻ như năm nay cuộc bầu chọn vẫn nhợt nhạt như năm ngoái và nhiều năm về trước. Đơn giản vì thể thao Việt Nam năm 2014 không có nhiều thành công nổi bật.

Xét trên mọi đấu trường, năm qua, các VĐV khuyết tật sẽ thắng lớn. Tại Đại hội thể thao người khuyết tật châu Á diễn ra ở Incheon (Hàn Quốc), Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam giành 9 HCV, 7 HCB, 13 HCĐ. Trong số đó, đáng nể nhất là VĐV Võ Thanh Tùng khi sở hữu đến 5 tấm HCV môn bơi. Đây là kỳ tham dự Đại hội cấp độ châu lục thành công nhất của Thể thao người khuyết tật Việt Nam.

Trong khi đó, cũng tại đấu trường châu lục là ASIAD 17, Đoàn Thể thao Việt Nam không thể cải thiện thành tích so với 4 năm về trước. Chúng ta chỉ có duy nhất 1 HCV của võ sĩ wushu Dương Thúy Vi. Điều đó nói lên cách đầu tư trọng tâm, trọng điểm của thể thao Việt Nam vẫn còn vấn đề.

Kết thúc Asiad 17, Đoàn Thể thao Việt Nam giành được 1 HCV, 10 HCB và 25 HCĐ, xếp thứ 21 trên bảng tổng sắp huy chương. Điều đáng nói là chúng ta đứng sau nhiều nước Đông Nam Á như Thái Lan (12 HCV), Malaysia, Singapore (5 HCV), Indonesia (4 HCV) và thậm chí Myanmar (2 HCV). Tất nhiên, chúng ta có những tín hiệu đáng mừng từ Ánh Viên (bơi), Thạch Kim Tuấn (cử tạ)…, nhưng chừng đó chưa thể làm hài lòng người hâm mộ.

Thất bại lớn nhất của thể thao Việt Nam năm 2014 chính là bóng đá. Đầu tiên phải kể đến thất bại ngay trên sân nhà của đội tuyển nữ ở trận tranh vé vớt dự World Cup 2015. Thất bại trước đội bóng giàu sức trẻ của Thái Lan cho thấy cách đầu tư, quá trình chuẩn bị cho VCK châu Á của bóng đá nữ Việt Nam vẫn còn phải học hỏi người Thái rất nhiều. Kế đến là thất bại của U19 Việt Nam tại VCK châu Á 2014.

Rất được kỳ vọng nhưng U19 Việt Nam đã cho thấy họ chưa đủ tầm để vươn ra đấu trường châu lục. Đáng nói nhất là thất bại của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup. Dù rất tiến bộ dưới sự dẫn dắt của HLV Toshiya Miura nhưng đội tuyển Việt Nam đành chấp nhận dừng bước ở bán kết trước đội tuyển Malaysia.

Và, gây thất vọng nhất cho người hâm mộ chính là V-League khi có đến 2 vụ bán độ quy mô lớn với hàng chục cầu thủ bị cơ quan công an bắt giam, khởi tố, trong đó có nhiều tuyển thủ QG. Xem ra, thêm một năm nữa bóng đá thể hiện sự thất thế trong bức tranh khá nhợt nhạt của thể thao Việt Nam. Chắc chắn, bóng đá sẽ thua to trong cuộc bầu chọn VĐV tiêu biểu cuối năm. Và thêm một năm nữa, chúng ta lại khổ sở với việc chọn người cho danh hiệu Quả bóng vàng 2014.

Có thể thấy, thể thao Việt Nam vẫn còn rất nhiều tồn tại dù hằng năm chúng ta hô hào nhiều, đầu tư cũng không ít.

Phạm Tâm
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm