Tội phạm bắt cóc lại nhắm vào nhà Berbatov

28/09/2011 09:12 GMT+7 | Thế giới Sao

(TT&VH)- Sofia, cái tên gợi lên sự nhẹ nhàng, êm ái về vẻ đẹp của đất nước hoa hồng Bulgaria là thiên đường với những người dân sống nơi đây cũng như du khách mỗi lần ghé qua lại. Nhưng đó cũng chính là nỗi kinh hoàng với tiền đạo Berbatov bởi ở đây luôn tiềm ẩn mối đe dọa tới mạng sống của những người thân trong gia đình anh.

Kí ức kinh hoàng

Sự nổi tiếng trong làng bóng đá Bulgaria khiến cho Berbatov và người thân trở thành những mục tiêu được mafia xứ hoa hồng chăm sóc kỹ nhất. Chuyện xảy ra vào năm 1999, khi Berbatov mới khởi đầu sự nghiệp cầu thủ được 1 năm. Sự xuất hiện và nổi như cồn của tài năng trẻ 18 tuổi mang tên trong màu áo CLB CSKA Sofia ngay lập tức thu hút sự chú ý của mafia. Trong cái năm thăng hoa cùng sự nghiệp đó, Berbatov bị một nhóm 3 kẻ bịt mặt bắt cóc khi anh đang ở khu tập luyện của CLB. Chúng đưa anh đến gặp "Bố già" Georgi Iliev, kẻ cầm đầu một tổ chức mafia khét tiếng. Mục đích của tên trùm tội phạm chính là ép buộc Berbatov phải... đầu quân cho FC Levski Kjustendil. Không chấp nhận thỏa thuận, Berbatov đã lấy cớ gọi điện cho bố ruột của mình và sau quá trình thương lượng với số tiền chuộc đến bây giờ vẫn chưa được tiết lộ, cựu cầu thủ Ivan đã cứu được con trai của mình. Kí ức về lần rơi vào tay tội phạm đó chưa khỏi ám ảnh Berbatov thì 10 năm sau vợ con anh lại trở thành mục tiêu của mafia.


Berbatov luôn phải dè chừng với mafia ở Bulgaria- Ảnh Internet

Theo tiết lộ của báo giới, hồi năm 2009, một nhóm tội phạm đe dọa sẽ bắt cóc cô vợ chưa cưới Elena và con gái Dea của anh. Nếu muốn vợ con sinh sống yên ổn, Berbatov phải nộp cho bọn chúng khoản tiền “bảo kê” khoảng 500.000 bảng khi tiền đạo này đang du đấu cùng M.U tại Mỹ. Quá kinh sợ trước mối nguy này, ngôi sao 28 tuổi đã quyết định bay ngay về quê nhà để thương lượng trực tiếp với những ôm trùm tội phạm với yêu cầu họ hãy buông tha cho gia đình anh rồi sau đó nhanh chóng sơ tán hai mẹ con Elena từ Sofia sang Manchester.

Một năm sau, vào tháng 7/2010, em trai của Berbatov là Asen (24 tuổi) cũng bị mất tích hàng tháng trời. Người ta đồn Asen bị mafia bắt cóc do dính dáng đến chuyện làm ăn không sòng phẳng. Cùng thời gian này, cửa hàng của vợ chồng Asen cũng bị côn đồ xới tung. Nhưng vì sợ bị trả thù, cả nhà Berbatov đã im lặng thay vì báo cho cảnh sát nên cơ quan chức năng không thể tiến hành điều tra. Vụ việc sau đó đã rơi dần vào quên lãng và không được nhà Berbatov nhắc lại bởi trên thực tế Asen và cô vợ Mimi cũng có dấu hiệu vi phạm pháp luật khi cảnh sát khám xét nơi ở và làm việc của anh này.

Tới lượt thân mẫu


Margarita vừa trải qua chuỗi ngày bị khủng bố tinh thần- Ảnh Internet

Cho tới tận bây giờ, khi sự nghiệp đang có chiều hướng đi xuống và Berbatov cũng đã gần với tuổi phải giải nghệ, bọn tội phạm vẫn chưa có ý định buông tha cho anh. Mấy ngày gần đây, tiền đạo M.U luôn ở trong tình trạng lo âu khi mẹ anh, bà Margarita, liên tiếp nhận được những bức thư với lời lẽ đe dọa từ một kẻ lạ mặt. Nội dung của những bức thư điện tử trên không nằm ngoài sự lo sợ của gia đình Berbatov, đe dọa sẽ bắt cóc nếu không nộp cho hắn một khoản tiền lớn. Quyết không để bọn tội phạm tiếp tục lấn lướt và làm càn, lần này Berbatov quyết định trình báo sự việc với cảnh sát. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát đã tìm ra địa chỉ IP của kẻ khủng bố, khoanh vùng đối tượng tình nghi và tiến hành bắt giữ Petar Antonov, 38 tuổi, tại nhà riêng của hắn ta ở Blagoevgrad, cách không xa ngôi nhà mà bà Margarita đang sinh sống.

Hiện tại, cơ quan chức năng đang tiến hành tra hỏi kẻ tình nghi để làm rõ vấn đề. Có khả năng ngoài sự nổi tiếng của mình, nguyên nhân Berbatov luôn gặp vận hạn với bọn tội phạm xuất phát từ bố anh. Hồi năm 2008, một số nguồn tin từ báo chí Bulgaria cho hay ông Ivan từng phải ngồi bóc lịch vì tham gia vào một vụ cướp. Liệu đây có phải là những phi vụ nhằm giải quyết ân oán cá nhân?

Cẩm Oanh

Những vụ bắt cóc kinh hoàng

+ Bố của Mikel 2011: Bố của cầu thủ Chelsea, John Obi Mikel bị bắt cóc ở quê nhà Nigeria và được giải cứu sau 12 ngày bị giam giữ.

+ Em trai Palacios 2009: Tiền vệ Stoke City, Wilson Palacios vẫn chưa quên được ngày người ta phát hiện được thân thể của cậu em trai Edwin, 14 tuổi, ở Honduras sau nhiều ngày bị bắt cóc.

+ Em trai Yobo 2008: Em trai của hậu vệ Everton, Joseph Yobo cũng rơi vào tay bọn bắt cóc và được phóng thích sau đó 2 tuần nhờ khoản tiền chuộc chưa được tiết lộ.




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm