19h30 ngày 23/9, Liverpool - M.U: "Quỷ đỏ" phải liều hơn, "phiêu" hơn mới thắng ở Anfield!

23/09/2012 13:30 GMT+7 | Man United

(TT&VH) - Bước vào derby nước Anh, M.U kề cận đỉnh còn Liverpool sắp xuống đáy. Nhưng với những gì diễn ra trong 5 năm qua, khi M.U thua 4/5 trận ở Anfield, những yếu tố như phong độ, vị thứ trên BXH lại không nói lên nhiều điều.

Vẫn là "Derby nước Anh"

Trận đại chiến giữa Man City và Arsenal ở Etihad hoàn toàn bị che mờ, dù đó là cuộc đối đầu giữa nhà ĐKVĐ và đội xếp thứ 3 mùa trước. Chất lượng chuyên môn của trận ấy sẽ nhỉnh hơn trận chiến ở Anfield đêm nay. Nhưng để cấu thành trận Derby nước Anh, hay theo cách gọi khác là Kinh điển của người Anh, yếu tố chuyên môn, chất và số lượng ngôi sao của hiện tại là chưa đủ. Cần thêm yếu tố lịch sử, truyền thống. Vì lẽ đó, ngay cả khi không có sự kiện Hillsborough hay mâu thuẫn giữa Evra và Suarez, Liverpool - M.U vẫn là trận đấu được chờ đợi nhất nước Anh.

Họ hiếm khi cạnh tranh trực tiếp chức vô địch như Real Madrid và Barcelona ở Liga. Nhưng họ đã lần lượt thống trị bóng đá Anh nửa thế kỷ qua, bất chấp nỗ lực vươn mình của Everton, rồi Arsenal, gần nhất là Chelsea và Man City. Trong nửa thế kỷ ấy, kể từ Phil Chisnall của năm 1964, không có cầu thủ nào chuyển nhượng trực tiếp từ đội này sang đội kia. Mùa Hè 2007, M.U từng đòi kiện lên tòa khi "hàng thải" Gabriel Heinze muốn đến Liverpool. Michael Owen đã tự hủy diệt tình yêu mà CĐV Liverpool dành cho anh khi gia nhập M.U, dù đó chỉ là dạng chuyển nhượng tự do và bản thân anh đã đi "một vòng trái đất" mới đến Old Trafford, vốn cách Anfield vỏn vẹn 30 dặm. Điều này cho thấy, họ thực sự là 2 đội bóng không đội trời chung, yếu tố cần thiết để tạo nên một trận derby cấp quốc gia.

Liverpool ngày càng tụt lùi ở Premier League. M.U vừa đánh mất ngai vàng vào tay Man City. Liverpool bước vào trận đấu đêm nay khi họ xếp tận vị trí thứ 17 còn M.U vẫn đứng dưới Chelsea sau 4 vòng đầu tiên. Ngay cả như thế, đó vẫn là derby nước Anh. Như ở Argentina, trận River Plate - Boca Juniors vẫn là Siêu kinh điển cho dù "Dòng sông bạc" đã xuống hạng. Những năm 70 và 80 thế kỷ trước, trận Liverpool - M.U vẫn là trận đấu "phải xem" dù M.U thời điểm ấy sa sút trầm trọng. Những năm qua, dù Liverpool có hỗn loạn, đó vẫn là trận đấu được xem nhiều nhất ở nước Anh.

Ở Anfield, M.U không còn là chính mình

LỰC LƯỢNG

Liverpool: Những cầu thủ quan trọng sẽ trở lại sau khi được cho nghỉ ở trận gặp Young Boys tại Europa League. HLV Brendan Rodgers có trong tay đội hình mạnh nhất.

Man Utd: Chris Smalling và Phil Jones vẫn dưỡng thương. Darren Fletcher đã trở lại sau khi vào sân thay người ở trận thắng Galatasaray.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

Liverpool: Reina - Kelly, Skrtel, Agger, Johnson - Gerrard, Allen, Shelvey - Borini, Suarez, Sterling.

Man Utd: De Gea - Rafael, Ferdinand, Vidic, Evra - Scholes, Carrick - Valencia, Kagawa, Nani - van Persie.

Từ năm 2007 đến nay, M.U từng thắng ở Emirates của Arsenal, ở Stamford Bridge của Chelsea hay City of Manchester của Man City. Nhưng trong 5 năm ấy, quãng thời gian mà họ đã 3 lần lọt vào chung kết Champions League và 3 lần vô địch Premier League, M.U lại chưa một lần đánh bại Liverpool tại Anfield. Chính xác hơn, họ đã thua 4 và hòa 1/5 trận.

Với Liverpool, khi họ không thể chinh phục đỉnh cao Premier League, khi tốp 4 là thách thức cực lớn, mỗi chiến thắng trước M.U luôn được xem là một trong những khoảnh khắc chói sáng nhất của mùa giải. Và khi bước vào derby nước Anh, Liverpool không hề biết sợ hãi, họ thi đấu với khát khao rất lớn và với quyết tâm, nỗ lực phi thường. Khát khao như nụ hôn của Steven Gerrard vào chiếc camera, quyết tâm và nỗ lực phi thường như hình ảnh một Fernando Torres chưa bình phục chấn thương, không có thời gian tập luyện cũng sẵn sàng vào sân để đá, tỏa sáng và mang lại chiến thắng cho Liverpool.

Với M.U và Sir Alex Ferguson, Liverpool là một nỗi ám ảnh. Ám ảnh đến mức người ta tin rằng, mục tiêu lớn nhất trong đời của Sir Alex là giúp M.U lật đổ sự thống trị của Liverpool. Khi đã hoàn thành mục tiêu ấy, khi đã vượt mặt Liverpool và lập kỷ lục 19 lần VĐQG, nỗi ám ảnh vẫn chưa tan biến. Để rồi mỗi lần hành quân đến Liverpool, M.U của Sir Alex luôn tỏ ra căng thẳng, cẩn trọng hơn mức cần thiết và không thể hiện được mình. M.U có thể thắng, hòa hay thua ở Anfield, nhưng họ hiếm khi đá hay thực sự. Trận nào cũng chủ động kéo thấp đội hình, đá thiên về phòng ngự phản công và bố trí hàng tiền vệ đông người. Trong trận đấu mà yếu tố tinh thần, cảm xúc có tiếng nói rất lớn, giải pháp "lý trí" lại thường không phù hợp. Liverpool thường đá tốt hơn vì họ liều lĩnh hơn, chấp nhận kiểu "được ăn cả, ngã về không". M.U lại khác, vào trận với tâm lý một kết quả hòa hoặc chiến thắng sát nút là chấp nhận được.

Ai thủ tồi hơn?

Những trận derby nước Anh gần đây, Liverpool thường kiểm soát bóng nhiều hơn. Đêm nay có lẽ vẫn thế khi mà Liverpool của HLV Brendan Rodgers coi trọng yếu tố cầm bóng "theo định hướng tiki-taka". Đây lại là điểm yếu của M.U ở giai đoạn đầu mùa này, nhất là khi họ phải đá sân khách, như ở trận thua Everton và trận thắng thót tim ở Southampton.

Tất nhiên, tỷ lệ kiểm soát bóng chưa phải là tất cả. Liverpool cầm bóng nhiều thật đấy, nhưng họ vẫn chưa biết đến chiến thắng sau 4 vòng - thành tích tệ hại nhất trong vòng 101 năm qua. M.U vẫn tỏ ra đáng sợ trong mỗi đợt phản công, như ở nửa cuối hiệp 2 trận gặp Galatasaray vừa qua.

Số phận trận derby nước Anh nhiều khả năng được quyết định bởi chất lượng hàng thủ. Mùa này, hàng thủ của Liverpool và M.U đều khiến người ta lo ngại. Với 8 bàn thua, hàng thủ Liverpool chỉ mạnh hơn 2 đội thuộc nhóm xuống hạng là QPR và Southampton. Những Reina, Skrtel, Kelly đã phạm quá nhiều sai lầm cá nhân và nếu tình trạng này tái hiện đêm nay, họ sẽ phải trả giá đắt khi đối phương có những tiền đạo giỏi chớp thời cơ. M.U giữ sạch lưới 2 trận gần nhất, nhưng các hậu vệ vẫn thi đấu lóng ngóng, từ hai vệ cánh cho đến cặp trung vệ, và cả thủ môn. Tín hiệu tích cực cho M.U là các chân sút của Liverpool thi đấu thiếu hiệu quả. Nhưng cần nhắc lại rằng, khi gặp M.U, Liverpool luôn khác thường.

Vì họ thi đấu giàu cảm xúc hơn. Vì họ luôn là kẻ liều hơn.

DỰ ĐOÁN: 2-1

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, trận Liverpool - M.U có kết quả thế nào?


ĐỨC LỘC


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm