Đêm H-Artistry: Bạn khoe giọng, ta khoe... dáng

09/09/2012 06:40 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH) - Chả trách Monica được mời làm cố vấn cho thí sinh The Voice của Mỹ. Đêm qua, thứ cô mang đến cho khán giả chính là giọng hát. Còn quán quân Vietnam Idol 2007 Phương Vy thì xinh như người mẫu, trang phục và vũ đạo bốc lửa, nhưng…

Chương trình ca nhạc H-Artistry lần thứ tư diễn ra tối 7/9 ở Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội. Sân khấu của trung tâm rực rỡ, sang trọng hơn hẳn địa điểm H-Artistry năm ngoái là Cung thể thao Quần Ngựa.

Trong hơn 2 giờ đồng hồ (chương trình bắt đầu muộn hơn nửa tiếng), các nghệ sĩ lần lượt xuất hiện trên sân khấu: ban nhạc rock Okamoto’s (Nhật Bản), ca sĩ Phương Vy và ca sĩ Monica Denise Brown (Mỹ) - người từng đoạt giải Grammy vào năm 1999.



Giọng ca Mỹ Monica nhiều lần nói “Tôi yêu Việt Nam từ trong sâu thẳm trái tim mình”. Ảnh: Hải Đăng.

Monica - Tất cả cho giọng hát, nhưng chưa "đã"

Đến cả ngoại hình, nữ ca sĩ Mỹ cũng làm cho mờ nhạt đi để tôn giọng hát lên. Cô mặc một bộ quần áo đơn giản, tối màu dễ chìm vào phông nền sân khấu (và có lúc đã bị chìm thật), đối lập với Phương Vy lộng lẫy với trang phục lấp lánh. Monica cũng không sử dụng vũ đạo. Như thể “tất cả cho âm nhạc”, cô huy động dàn nhạc hơn chục người với một nhóm hát bè hùng hậu.

Bản thân nữ ca sĩ thì phô diễn tối đa chất giọng điêu luyện. Angel of Mine, The First Night, Love All Over Me, Everything to Me, It All Belongs to Me và cả The Boy is Mine đã vang lên sân khấu, trong một liên khúc dài tưởng như bất tận. Tất cả hòa cùng một liên khúc. Có vài vấn đề về kỹ thuật và âm thanh, nhưng những đoạn ngân dài và nốt cao của cô đã khiến khán giả thán phục và hò reo.

Nhưng công bằng mà nói, bên cạnh giọng hát ra thì Monica vẫn còn thiếu một thứ gì đó khiến phần biểu diễn của cô ở cuối chương trình không gây cảm giác "đã". Thậm chí, có vài lúc gợi cảm giác đều đều, không điểm nhấn. Nhưng một Monica đắm mình trong cảm xúc khi hát You Give Good Love, I wanna Dance with SomebodyI Have Nothing của thần tượng Whitney Houston và khi cùng Phương Vy, Okamoto Sho hát Man in The Mirror tưởng nhớ Michael Jackson, đã tạo được thiện cảm nơi khán giả.


Phương Vy với trang phục diễn gợi cảm. Ảnh: Hải Đăng.

Okamoto’s - Hát bình thường, được cái… dễ thương

Ban nhạc rock gồm toàn các thành viên 9x của Nhật - Okamoto’s - mở màn chương trình với 6 ca khúc mang hơi hướng rock thập niên 60. Ca sĩ chính, Okamoto Sho, hát hoàn toàn bằng tiếng mẹ đẻ: Aoi Tengoku, Ai No Theme, Mr. Fantasista… Khán giả Việt có lẽ không hiểu gì nhiều(người thạo tiếng Nhật cũng chưa chắc đã hiểu hết vì cách phát âm, luyến láy, gào thét của Okamoto Sho rất lạ tai).

Nhưng, không sao cả. Phần biểu diễn của Okamoto’s quá sôi động, thậm chí ầm ĩ, cùng phong cách pha trộn hai nét quậy phá và dễ thương của các chàng trai Nhật đã được khán giả hào hứng đón chào. Người đứng thì nhảy nhót, người ngồi thì vỗ tay theo. Có lẽ một phần do khán giả còn sung sức.

Khởi nghiệp từ 2009, Okamoto’s không phải là một ban nhạc quá nổi tiếng ở châu Á. Khán giả Việt hầu như không biết họ. Hình ảnh nhóm trên poster cũng không… đẹp trai lắm, nhưng nhờ thế, 4 chàng trai mới gây nhạc nhiên với những ai trực tiếp xem họ biểu diễn, vì ngoài đời họ sinh động hơn. Ấn tượng sâu đậm nhất chắc là Okamoto Sho, chàng ca sĩ có khuôn mặt Tây và phong cách ngẫu hứng.

Phương Vy - Nổi mà lại trầm

Có thể nói, đến phần của Phương Vy thì tưởng như khán giả có thể dẹp bỏ mọi lấn cấn về rào cản ngôn ngữ. Ý người viết bài này là, Phương Vy hát tiếng Việt thật (Có đôi lần, Đừng bối rối, Giận anh và một ca khúc tiếng Anh I'm Lavy), nhưng nhiều lúc khán giả cũng chẳng nghe nổi. Có thể vì nhạc đệm to quá, nhạc dance mà! Thành thử, thỉnh thoảng có cảm giác tiếng Việt hay tiếng Nhật thì cũng… như nhau.

Sau đêm diễn, ấn tượng đậm nhất Phương Vy để lại cho khán giả không ở âm nhạc, mà ở đôi chân dài, gương mặt xinh, phục trang lộng lẫy gợi cảm (đôi khi hơi diêm dúa), vũ đạo tạm được. Màn song ca I Love Rock and Roll của Phương Vy với Okamoto Sho ngoài việc là một bất ngờ cho khán giả thì không để lại dư âm.

Phần biểu diễn của Phương Vy dường như không ăn nhập lắm với “gu” của H-Artistry. Kiểu hát kết hợp nhảy, khoe đường cong đẹp, bên cạnh là dàn vũ công nam nữ trẻ trung bốc lửa, có lẽ với khán giả Việt (nhất là những người trẻ) vốn đã nhìn quen ở các nhóm nhạc, ca sĩ… Hàn Quốc rồi.

H-Artistry lần thứ 4 - Đêm diễn đẹp (về hình thức)

Đây chỉ là một đêm diễn đẹp (về hình thức), có phần hơi hào nhoáng chứ chưa phải một đêm diễn hay. Nói thẳng ra, sức hút của các nghệ sĩ biểu diễn năm nay không lớn, kể cả Monica - tâm điểm của chương trình. Việc một số khán giả đứng dậy ra về trước khi kết thúc, nhất là các khán giả trên tầng 2 (vốn đã có rất nhiều ghế trống), đã thể hiện điều đó.

Năm nay, khi những nghệ sĩ được chọn không được công chúng Việt Nam biết đến rộng rãi thì độ cuồng nhiệt của khán giả đã có phần bị giảm sút.

Các năm trước, những ca sĩ như Brian McFadden, Shanye Ward, David Cook, Alexandra Burke, Lenka… dù không phải những ngôi sao hạng A trong làng nhạc quốc tế, nhưng vẫn tạo được ấn tượng sâu đậm hơn tại Việt Nam.

Mi Ly

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm