Vietnam’s Got Talent hết “chiêu trò”?

25/02/2013 07:20 GMT+7 | Truyền hình thực tế

(Thethaovanhoa.vn) - Sau 2 tuần nghỉ tết, chương trình Tìm kiếm tài năng - Vietnam’s Got Talent trở lại vào 20h tối qua (24/2) trên với đêm bán kết 2 gồm 7 tiết mục trình diễn không có gì hấp dẫn hay đột phá so với đêm bán kết 1.

Là chương trình truyền hình thực tế khá ăn khách, nhưng đến mùa thứ hai, qua tám tập phát sóng, Vietnam’s Got Talent đang rất hiếm yếu tố mới lạ. Nếu như mùa đầu tiên, các chiêu trò gây sốc như nuốt cá kèo, các màn “sơn đông mãi võ” - bị giám khảo từ chối thẳng thừng ngay, thì đến mùa này, những chiêu trò lặp lại như: nuốt kiếm, nuốt rắn lục, khoan mũi… vẫn được BGK cho vào bán kết vì thấy… hấp dẫn!

Bằng chứng là thí sinh Nguyễn Văn Hoàng đã được vào bán kết. Tối qua, chàng trai 27 tuổi có đến 20 năm trong nghề này đã mang đến tiết mục mà anh tiết lộ là “nguy hiểm hơn gấp nhiều lần”. Nhưng cũng không khác hơn, vẫn lại trò khoan mũi, thêm trò phát ra điện và nằm cho ba người đi xe máy qua người. Tuy nhiên, những trò mà Nguyễn Văn Hoàng đã phải đổ rất nhiều mồ hôi, công sức và thậm chí cả máu này dường như cũng không còn làm khán giả thót tim!

Thí sinh Nguyễn Văn Hoàng lặp lại trò “khoan mũi” trong đêm bán kết

Không những thế, Vietnam’s Got Talent còn lặp lại nhiều thí sinh của mùa trước tham gia thi thố và lọt vào bán kết như nhóm FreeStyle. Gồm hai cái tên nổi bật của mùa trước là Dương Mạnh Hòa và nhóm Ngẫu Hứng (Freaky Funk), FreeStyle hứa hẹn sẽ là một đối thủ đáng gờm trong thể loại nhảy của mùa Got Talent năm nay. Nhưng màn nhảy tối qua của họ chỉ phần nào làm “mãn nhãn” khán giả chứ không có gì kịch tính cả.

Ngoài hai tiết mục trên, các tiết mục khác như: Chàng trai dân tộc Lạch Kran Jan thể hiện ca khúc Dẫu có lỗi lầm khỏe khoắn nhưng hoang sơ như núi rừng Tây Nguyên; nhóm Mosquito không tạo được sự khác biệt đột phá nào khi biên soạn lại một ca khúc nổi tiếng mang phong cách Flamenco; màn múa belly dance của cô bé 15 tuổi Lưu Thi Thiên Phương không đặc sắc bằng màn nhảy belly dance ma mị trên khói và nước của bà mẹ trẻ Khiếu Hương trong đêm bán kết 1. Ở thể loại này, năm nay còn có một có thí sinh từ mùa trước là Bành Đức Hoài Yên vào bán kết, nhưng chưa trổ tài.

Điều đáng nói là năm nay dường như khán giả đã nhàm chán với các thể loại không có gì mới mẻ này. Ngay cả tiết mục vừa thổi kèn vừa uống nước của thí sinh Nguyễn Tấn Vũ cũng không có gì là mới lạ. Chính giám khảo Huy Tuấn cũng phải thốt nên là nó sơ sài và không có ấn tượng gì! Hy vọng những thứ được coi là “đặc sản” của Vietnam’s Got Talent sẽ được phô diễn trong 5 tập bán kết tiếp theo.

Nguyên Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm