Tottenham thua, Redknapp đổ lỗi cho thẻ đỏ của Peter Crouch

06/04/2011 09:15 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online) - HLV Harry Redknapp đã khẳng định chiếc thẻ đỏ từ sớm của tiền đạo Peter Crouch đã thay đổi cục diện trận đấu và là nguyên nhân chính khiến Tottenham hứng chịu thất bại 0-4 trước Real Madrid ở trận lượt đi tứ kết Champions League trên sân Bernabeu.

Với sự trở lại của C.Ronaldo cùng sự tỏa sáng của tiền đạo Emmanuel Adebayor, cầu thủ đang thi đấu cho Real với bản hợp đồng cho mượn từ Man City, Real Madrid đã có một trận đấu thực sự ấn tượng ở Bernaneu. Chân sút người Togo đã thi đấu cực hay và sớm khiến cho Tottenham ngậm ngùi khi ghi hai bàn thắng ở đầu hai hiệp đấu tạo cảm hứng cho Real chơi ấn tượng hơn và cuối cùng đè bẹp đội khách 4-0 với 2 bàn thắng tiếp theo của Di Maria và C.Ronaldo.

Trái với Adebayor, bên phía Tottenham, Peter Crouch lại có một ngày đen tối khi anh phải nhận thẻ vàng thứ hai ngay khi trận đấu vừa bắt đầu được 15 phút sau hai pha phạm lỗi với Sergio Ramos và Marcelo khiến Tottenham chỉ còn thi đấu với 10 người. Sau trận đấu, HLV Harry Redknapp cay đắng thừa nhận việc Crouch bị truất quyền thi đấu là bước ngoặt đẫn đến việc họ thua thảm trên sân Bernabeu và tỏ ra rất không hài lòng với việc tiền đạo người Anh phải nhận thẻ vàng thứ 2 từ quá sớm.

Crouch phải nhận thẻ đỏ ngay phút thứ 15 của trận đấu- Ảnh Getty

Bạn cần phải có một phép màu mới có thể chơi ở trong trận đấu đó với 10 người. Đó là một nhiệm vụ quá khó khăn và bất khả thi. Tôi vẫn chưa nói chuyện với Crouch và cũng chưa xem đoạn băng quay chậm của tình huống va chạm thứ 2 nhưng tôi rất thất vọng. Chúng tôi đã mất người từ quá sớm. Tôi hi vọng là trọng tài đã đưa ra quyết định đúng. Crouch không nên có những pha vào bóng khiến mình có thể nhận thêm thẻ sau khi đã bị phạt thẻ vàng trước đó. Cậu ấy không nên có pha tranh chấp như vậy”, tờ Mirror (Annh) dẫn lời Redknapp.

Bên phía Real, HLV Mourinho bày tỏ sự cảm thông với Tottenham bởi việc phải chơi thiếu người khiến đại diện đến từ nước Anh vỡ thế trận: “Tôi cảm thấy tiếc cho Tottenham bởi vì họ đã không có đủ điều kiện để chơi trận đấu mà họ mong muốn do mất người. Tôi không chỉ trích trọng tài. Ông ấy đã làm những gì mình phải làm. Chiếc thẻ đầu tiên có ý nhắc nhở Crouch rằng cần phải kiểm soát hành vi của mình nhưng trận đấu có vẻ như hoàn toàn khác. Tôi thích những cuộc chiến thực sự theo đúng nghĩa nên tôi rất buồn. Đó là một nhiệm vụ không thể thực hiện với Tottenham”, chiến lược gia người Bồ Đào Nha chia sẻ.

Thẻ đỏ của Crouch không phải là khó khăn đầu tiên mà Spurs gặp phải trong chuyến đi tới Tây Ban Nha lần này. Ngay trước khi trận đấu bắt đầu, Aaron Lennon đã phải thừa nhận với HLV Redknappp rằng anh thấy không được khỏe.

Cậu ấy không cảm thấy tốt, nhưng vẫn ra khởi động và trong khi các cầu thủ khác chạy ra khỏi đường hầm thì Aaron ngồi bệt xuống và trông có vẻ không được khỏe. Tôi hỏi liệu cậu ấy có cảm thấy đủ sức để ra sân và Aaron đáp lại rằng nếu có chơi thì cũng chỉ được 5 phút cuối cùng của trận đấu. Chúng tôi không thể mạo hiểm để cậu ấy ra sân khi tình trạng của cậu ấy không tốt. Chúng tôi không thể làm gì hơn”, thuyền trưởng Tottenham cho biết.

Chiến thắng đậm trên sân nhà coi như đã giúp Real Madrid đặt một chân vào bán kết Champions League bởi Spurs khó có thể làm nên địa chấn trong trận lượt về tại White Hart Lane. Thừa nhận khó khăn đó nhưng HLV Redknapp vẫn tỏ ra rất tự tin. “Ở hiệp 1 chúng tôi đã chơi ấn tượng dù chỉ với 10 người và chạy hết lực. Cuối trận, Jose nói với tôi là không thể có được chiến thắng khi thi đấu thiếu người như vậy. Ở mùa giải năm nay, đã có vài lần chúng tôi đã làm được điều đó nhưng trước 1 đội bóng lớn như Real thì điều đó là không thể. Tôi vẫn nghĩ rằng chúng tôi đã chơi hay và đó là một chuyến đi thú vị. Chúng tôi vẫn còn một trận đấu ở White Hart Lane và cần phải lật ngược thế cờ. Tuy nhiên, đó là một thử thách khó khăn, không thể phủ nhận điều đó”, vẫn lời HLV Redknapp.

Khánh Đan (Tổng hợp)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm