Entry của bạn

Tôi bị nghiện… cafe!

07/08/2008 07:30 GMT+7 Google News

Mỗi ngày, mỗi buổi sáng, mỗi lần tôi thức dậy, thứ tôi nghĩ đến đầu tiên là một ly cafe. Ừ thì… có lẽ tôi bị nghiện thật! Cafe đến với tôi vô tư lự lắm! Cũng giống như tôi đến với nó vậy! Giờ thấy nó ngày nào cũng hiện diện bên mình. Sáng sớm, thức dậy, pha cafe và nở một nụ cười nửa miệng…Với tôi, đó là niềm hạnh phúc trước khi một ngày mới lại bắt đầu!

Tôi nghiện cafe từ bao giờ ư? Tôi không nhớ! Tôi chỉ nhớ là từ rất lâu, khi tôi còn rất nhỏ thì tôi đã mê mẩn hương vị của nó rồi. Mặc dù ly cafe tôi uống đầu tiên trong đời chỉ đơn giản là ly sữa đá, không phải cafe đậm. Tôi nghĩ khi đó chắc tôi chỉ đang học mẫu giáo…

Bây giờ thì tôi đã lớn rồi. Không còn là đứa con nít ngày xưa nữa. Chúng bạn thì đứa nào cũng như tôi, cũng mê cafe cả! Anh em, bạn bè chúng tôi vẫn thường lân la đến các quán cafe từ những con hẻm nhỏ cho đến những quán cafe phục vụ chuyên nghiệp để được biết những cái mùi, cái hương vị khác nhau của cafe ở những chỗ ấy ra sao! Thú vị lắm!

Tôi thì lại có cái thú uống cafe rất lạ! Sáng nào thức dậy cũng làm một ly cafe sữa đá. Cái thứ cafe mà nhiều người cứ nói vui rằng là thứ cafe của cánh đàn bà,con gái. Cánh đàn ông bọn tôi thì phải cafe đen hoặc cafe phin thì mới hợp lệ. Hì,tôi lạ vậy đấy! Nhưng đó là buổi sáng thôi! Tối đến tôi vẫn thích một ly cafe phin hơn, thậm chí là hai, ba ly nữa kìa! Có lẽ đó cũng là lý do tại sao tôi lại thức đêm khỏe thế!

Tôi cũng từng thử qua nhiều loại cafe khác nhau. Từ Cappuccino cho đến Espresso hay Mocha và nhiều hơn nữa… mỗi thứ đều có cách pha và văn hóa khác nhau nhưng với tôi, chúng đều là những thứ cafe tuyệt vời!

Tôi bị nghiện cafe! Mặc dù mẹ tôi và cả bạn bè tôi đều bảo uống cafe nhiều thì không tốt nhưng không hiểu sao tôi vẫn cứ uống. Mặc dù biết rõ là có hại cho sức khỏe nếu lạm dụng quá nhiều vì trong cafe có nhiều caffeine nhưng tôi vẫn uống. Mỗi ngày hơn 1 ly là ít. Đúng là tôi đã nghiện! Tôi uống chẳng phải là để có thể thức khuya vì tôi cũng chẳng có nhiều lý do để thức khuya. Tôi uống chỉ vì tôi thích. Tôi muốn tìm hương vị của những giọt đắng trên đầu lưỡi. Thế thôi…!

Đã hơn 3 giờ sáng và tôi…vẫn với ly cafe phin đá đen mà có lẽ bây giờ nó đã tan hết đá…Tôi ngồi trong tối và viết những dòng entry này cho một tình yêu của tôi: Tình yêu cafe. Không phải tôi điên mới viết vào giờ này mà vì tôi là con nghiện…

Cầm muỗng khuyấy những viên nước đá vô hình trong ly và chợt nghĩ: ”Liệu đời sẽ ngọt hơn khi ta cho thêm chút đường?”
 
Trương Phương Minh Trí

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm