5 'lần đầu tiên' ấn tượng nhất ở World Cup: Từ cú sốc Triều Tiên đến 'Thùng thuốc nổ' Đan Mạch

16/10/2013 10:33 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(Thethaovanhoa.vn) - Trái bóng luôn tròn và không phải lúc nào chiến thắng và thành công cũng song hành với các đội bóng danh tiếng và giàu truyền thống. Nhìn lại lịch sử World Cup, đã có không dưới 5 đội tuyển gây ấn tượng mạnh trong lần đầu tham dự của họ.

Chúng ta đang nói về CHDCND Triều Tiên, Bồ Đào Nha ở World Cup 1966, Đan Mạch ở World Cup 1986, Croatia ở World Cup 1998, Senegal ở World Cup 2002. Tất cả đều gây ấn tượng trong lần đầu góp mặt của họ và đều vượt qua vòng đấu đầu tiên. Cameroon trong lần đầu dự World Cup ở Espana 82 đã bất bại cả ba trận vòng bảng dù đáng tiếc là họ không thể giành quyền đi tiếp.

World Cup 1966: CHDCND Triều Tiên gây sốc, Bồ Đào Nha lập kỳ tích

Tuyển Anh vô địch World Cup lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất cho tới nay khi giải đấu diễn ra trên sân nhà của họ sau chiến thắng gây tranh cãi trước tuyển Đức ở chung kết. Nhưng có một điểm nhấn khác không thể nào quên là chiến công của CHDCND Triều Tiên. Họ lần đầu tiên tham dự World Cup và nằm ở bảng 4 cùng với các tên tuổi như Liên Xô (cũ), Chile và Italy trong đó Italy đã 2 lần VĐTG trước đó (1934, 1938). Sau khi để thua Liên Xô 0-3 ngay trận ra quân, CHDCND Triều Tiên đã làm được điều không tưởng là cầm chân Chile 1-1 ở trận tiếp theo và đặc biệt là đánh bại Italy 1-0 trong trận quyết định nhờ công của Pak Doo-Ik.

Chiến thắng lịch sử này đưa họ trở thành đội bóng Châu Á đầu tiên vào tứ kết World Cup còn khiến cầu thủ Italy phải hứng chịu cơn bão cà chua trứng thối của các tifosi nơi quê nhà khi họ về nước. Ở tứ kết, dù thua một Bồ Đào Nha cực mạnh của “báo đen’ Eusebio với tỷ số 3-5 nhưng CHDCND Triều Tiên vẫn để lại ấn tượng rất lớn. Họ thậm chí dẫn trước Bồ Đào Nha 3-2 sau hiệp 1. Một lần nữa Pak Seung Zin (ghi bàn trong trận hòa Chile 1-1 ở vòng bảng) lại lập công và anh chính là ngôi sao sáng nhất của CHDCND Triều Tiên ở giải này.

CHDCNDTT gây sốc vì đến từ Châu Á, loại Italy và vào tới tứ kết còn Bồ Đào Nha gây sốc vì vào tới tận bán kết và cuối cùng giành vị trí thứ 3 thế giới trong nguồn cảm hứng dạt dào của Eusebio huyền thoại. Họ toàn thắng 3 trận ở bảng 3 trước Hungary, ĐKVĐ World Cup khi đó là Brazil (3-1, Eusebio lập cú đúp) và Bulgaria; BĐN ghi tới 9 bàn thắng. Eusebio sau đó lập “poker” trong chiến thắng 5-3 trước CHDCNDTT ở tứ kết, ghi bàn danh dự trong thất bại 1-2 trước chủ nhà Anh ở bán kết và mở tỷ số trong trận thắng 2-1 trước Liên Xô tranh giải 3. Tiền đạo gốc Mozambique là vua phá lưới giải này với 9 bàn thắng.



Bồ Đào Nha vào tới bán kết World Cup 1966

World Cup 1986: “Thuốc nổ” Đan Mạch làm thế giới rung chuyển

World Cup lần thứ 2 trong lịch sử mà Mexico đăng cai đã chứng kiến sự xuất hiện của một “thùng thuốc nổ” đúng nghĩa. Trong lần đầu tiên tham dự World Cup, tuyển Đan Mạch đã chiến thắng tuyệt đối ở bảng E trước các đối thủ sừng sỏ như CHLB Đức, Uruguay và Scotland. Cho dù bị Tây Ban Nha của Butragueno chặn lại ở vòng 1/8 năm ấy với tỷ số hủy diệt 5-1 thì dấu ấn của Đan Mạch vẫn là rất đáng kể.

Họ mở màn chiến dịch World Cup đầu tiên của mình bằng chiến thắng nhẹ nhàng 1-0 trước Scotland và khiến giới chuyên môn sửng sốt khi đè bẹp đội bóng 2 lần VĐTG Uruguay của Francescoli tới 6-1 với hat-trick của tiền đạo Elkjaer Larsen, người đâm nhát kiếm quyết định hạ gục Scotland trước đó. Khối thuốc nổ TNT sau đó tiếp tục khiến cựu VĐTG 2 lần khi đó là CHLB Đức tan nát với chiến thắng 2-0. Đan Mạch kết thúc vòng bảng với thành tích toàn thắng, thủng lưới đúng 1 bàn và đánh bại tới 2 cựu vô địch World Cup là Đức và Uruguay. Dù đại bại 1-5 trước Tây Ban Nha ở vòng 1/8 nhưng chiến công của đội bóng Bắc Âu không vì thế mà trở nên lu mờ. Đấy là một Đan Mạch xuất sắc của những Michael Laudrup, Jesper Olsen, Lerby, John Eriksen và đặc biệt là “đại pháo” Elkjaer Larsen.  



Croatia giành HCĐ World Cup 98

World Cup 98: Croatia tái hiện “phiên bản Bồ Đào Nha”

Tham dự World Cup lần đầu tiên, vào tới tận bán kết và giành HCĐ. Lịch sử World Cup cho tới lúc này chỉ có tuyển Bồ Đào Nha và Croatia làm được điều đó. Đội bóng áo sọc ca rô với dàn cầu thủ cực kỳ kỹ thuật và sáng tạo như Davor Suker, Jarni, Prosinecki, Vlaovic...nằm ở bảng H cùng với cựu VĐTG 1978, 1986 Argentina và Nhật Bản, Jamaica. Với chân sút số 1 Davor Suker, Croatia đánh bại Jamaica 3-1, hạ Nhật Bản 1-0 (Suker ghi bàn duy nhất) trước khi để thua át nút Argentina 0-1. Sau khi ghi 2 bàn ở vòng bảng, Suker tiếp tục tỏa sáng với bàn duy nhất giúp Croatia vượt qua vòng 1/8 sau chiến thắng 1-0 trước Romania. Tại tứ kết, đội bóng vùng Balkan gây địa chấn khi đánh bại tuyển Đức hùng mạnh của Klinsmann tới 3-0 và một lần nữa Suker có tên trên bảng điện tử. Croatia chỉ chịu dừng bước ở bán kết trước tuyển Pháp siêu phòng ngự và cực mạnh ở tuyến giữa với dàn hảo thủ Zidane, Thuram, Deschamps, Petit... Trong thất bại 1-2 ấy, Suker vẫn là người chiến thắng khi anh tiếp tục ghi bàn. Hành trình huyền thoại của Croatia khép lại bằng chiến thắng 2-1 trước Hà Lan trong trận tranh giải 3 và một lần nữa Suker lập công. Bàn thứ 6 ở giải này và anh trở thành vua phá lưới World Cup 98.

World Cup 2002: Lần đầu tiên như mơ của Senegal

Ngoài Senegal, chỉ có thêm hai đội bóng Châu Phi từng vào tới tứ kết World Cup là “Những con sư tử bất khuất” Cameroon ở World Cup 90 và “Những ngôi sao đen” Ghana ở World Cup 2010 nhưng điều làm cho Senegal trở nên đặc biệt hơn hai đội bóng ấy chính là ở chỗ họ vào tứ kết World Cup ngay lần đầu tiên tham dự còn Cameroon và Ghana thì không. Hơn thế nữa, Senegal nằm ở bảng đấu “thần chết” với sự hiện diện của hai cựu VĐTG Pháp, Uruguay và “thùng thuốc súng” Đan Mạch.

Ngay trận khai mạc, đội bóng Châu Phi làm cả thế giới rúng động khi đánh bại ĐKVĐ World Cup khi đó là tuyển Pháp 1-0. “Phù thủy trắng” Bruno Metsu và Papa Diop khiến những ngôi sao thượng thắng như Patrick Vieira, Thuram, Desailly, Henry, Trezeguet...sững sờ. Nhưng bất ngờ chưa dừng ở đó. Đội bóng Châu Phi với tâm lý thoải mái và nền tảng thể lực sung mãn tiếp tục khiến Đan Mạch bất lực ở trận tiếp theo và chấp nhận bị cầm chân 1-1 dù chơi hơn người trong hơn 10 phút cuối. Sau Đan Mạch đến lượt Uruguay bị cản đường sau trận hòa 3-3 với Senegal và Papa Diop lại là người hùng với một cú đúp. Cuộc phiêu lưu kỳ thú của Bruno Metsu và học trò tại Châu Á chưa dừng ở đó. Senegal đánh bại Thụy Điển 2-1 ở vòng 1/8 trong trận đấu mà họ sút cầu môn nhiều gấp đôi đội bóng Châu Âu. World Cup như mơ của đội bóng Châu Phi chỉ khép lại ở tứ kết sau thất bại 0-1 trước Thổ Nhĩ Kỳ ở hiệp phụ.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm