Đức giành vé dự World Cup: Sinh nhật vui buồn lẫn lộn của Mesut Oezil

16/10/2013 10:22 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(Thethaovanhoa.vn) – Tiền vệ Mesut Oezil của Arsenal vừa kỉ niệm sinh nhật lần thứ 25 của mình bằng một bàn thắng giúp đội tuyển Đức đánh bại Thụy Điển, và một... chấn thương đầu gối.

Tiền vệ gốc Thổ ghi bàn thắng thứ 8 của mình tại vòng loại World Cup cho đội tuyển Đức, nhưng buổi tối đặc biệt này bị phá hỏng vì một chấn thương không đáng có trước khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên.


Mesut Oezil kỉ niệm sinh nhật bằng một bàn thắng cho đội tuyển Đức

Đầu gối bị đau, Oezil buộc phải tập tễnh rời sân, người vào thay cho anh là tiền vệ trẻ tài năng Julian Draxler của Schalke 04. Oezil được đội ngũ y tế đưa thẳng vào tầng hầm để tới phòng chăm sóc, hiện tại mức độ nguy hiểm vẫn chưa được xác nhận. Rất may mắn, việc Oezil rời sân không ảnh hưởng nhiều tới đội tuyển Đức, bởi Andre Schurrle đã kịp tỏa sáng với một cú hat-trick, giúp Đức giành tấm vé trực tiếp dự World Cup 2014.


Oezil vẫn luôn là nhạc trưởng trong lối chơi của đội tuyển Đức

Tác giả các bàn còn lại là Mario Goetze bên phía tuyển Đức, Tobias Hysen và Alexander Kacaniklic của Thụy Điển. Cả hai đội đều đã trình diễn một trận đấu cống hiến và dứt điểm rất sắc sảo. Tuy nhiên, tuyến phòng ngự của Đức lẫn Thụy Điển đều thi đấu không tốt. Đức với nhạc trưởng Oezil cầm nhiều bóng hơn nhưng không làm giảm áp lực là bao cho hàng thủ.


Việc Oezil di chuyển sang bên phía cánh phải đã gây bất ngờ cho đội tuyển Thụy Điển

Trận đấu mới diễn ra được 6 phút, Hysen đã giúp Thụy Điển mở tỉ số 1-0 sau pha tạt bóng của Sebastian Larsson. Người mắc lỗi kèm người là Jerome Boateng. Đội tuyển Đức điều chỉnh chiến thuật, cho phép Oezil chơi linh hoạt hơn và thường xuyên di chuyển nhiều sang cánh phải, và điều này đã giúp các đồng đội của anh có nhiều khoảng trống hơn. Kể từ thời điểm đó, đội tuyển Đức đã nắm giữ hoàn toàn thế trận, nhưng họ vẫn không thể tìm ra phương pháp xuyên thủng hàng phòng ngự dày đặc của đối phương.


Oezil có rất nhiều pha chuyền thông minh vào phía sau hàng phòng ngự của Thụy Điển


Trong pha ghi bàn của Schurrle, các hậu vệ của Thụy Điển đã bị đánh lạc hướng

Tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng, Đức đã phải trả giá: Kacaniklic nhân đôi tỉ số lên 2-0 ở phút 42. Rất may mắn, Mesut Oezil đã kịp lên tiếng vào lúc thế trận diễn ra rất bế tắc với đội tuyển Đức. Tiền vệ của Arsenal ghi bàn thắng rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 ngay trước khi tiếng còi kết thúc hiệp 1 vang lên. Sẵn tinh thần quật cường từ hiệp 1, sang hiệp 2 cả đội Đức ào lên tấn công, Oezil tiếp tục là người điều phối lối chơi.


Schurrle là người hùng của đội tuyển Đức với một cú hat-trick


Chiến thắng của Đức sẽ trọn vẹn hơn nếu như Oezil không dính chấn thương

Vắng tiền đạo chủ lực Ibrahimovic, đội tuyển Thụy Điển kém sắc sảo hơn trong các pha phản công và thiếu một người có thể độc lập tác chiến trên tuyến đầu. Điều gì phải đến rốt cục đã đến, Đức liên tục ghi bàn thắng, nhấn chìm Thụy Điển và chính thức giành vé tới World Cup 2014. Nếu như Mesut Oezil không gặp chấn thương, hẳn niềm vui chiến thắng của Đức sẽ được trọn vẹn hơn nhiều.

Tô Tùng
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm