Dư âm vòng loại World Cup: TBN vỡ òa, Pháp hài lòng, Hà Lan từ chối làm ứng cử viên

16/10/2013 08:07 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(Thethaovanhoa.vn) - Đã không có bất ngờ lớn xảy ra trong lượt đấu cuối cùng vòng loại World Cup 2014 khu vực Châu Âu. Hầu hết các đội bóng tên tuổi đều giành kết quả như ý với những chiến thắng cho Hà Lan, Đức, Tây Ban Nha, Anh, Pháp. Chỉ có nỗi thất vọng nhỏ với Italy khi họ để Armenia cầm chân 2-2.

Anh cấm vé tới Brazil, Roy Hodgson mãn nguyện

Chiến thắng 2-0 trước Ba Lan ở Wembley với các pha lập công của Steven Gerrard và Wayne Rooney giúp tuyển Anh chính thức giành vé dự World Cup 2014 với tư cách đội dẫn đầu bảng H bất chấp Ukraine thắng đậm San Marino 8-0. Nhiệm vụ đã được hoàn thành. Nỗi ám ảnh của lịch sử đã lùi lại phía sau. HLV Roy Hodgson nói trong niềm vui không thể che giấu về sự hài lòng của ông sau khi “tam sư” vượt qua bảng đấu khó khăn.

“Tôi rất hài lòng. Đây là một bảng đấu khó khăn với rất nhiều trận đấu cam go vì Ba Lan, Montenegro và Ukraine không phải những đối thủ dễ chơi. Chúng tôi đã chơi thứ bóng đá có chất lượng trong hiệp 1 và may mắn là Gerrard cuối cùng đã ghi bàn. Tôi nghĩ chúng tôi đã chơi tốt hơn nhiều. Tôi và các cầu thủ đã làm việc cùng nhau 18 tháng qua và tuyển Anh không ngừng cải thiện hình ảnh của mình theo thời gian. Điều quan trọng là chúng tôi đã thể hiện được quyết tâm chiến thắng và cụ thể hóa được điều đó trên sân cỏ. Hy vọng tuyển Anh sẽ còn tiếp tục hoàn thiện hơn nữa từ nay đến VCK World Cup”.



Nụ cười không thể che giấu của ông Roy Hodgson

Prandelli: Italy khởi đầu rất tệ

Như vậy là mục tiêu phải thắng Armenia mà ông Prandelli nhấn mạnh trước trận đấu đã không được các học trò của ông hoàn thành trên sân cỏ. Italy dù đá trên sân nhà đã liên tục để Armenia dẫn trước và cuối cùng chỉ có thể giành được trận hòa 2-2. Kết quả này khiến họ không chắc chắn sẽ giành được một vị trí trong nhóm hạt giống hàng đầu ở World Cup.

“Chúng tôi chơi rất tệ trong 20 phút đầu tiên. Italy để thủng lưới từ tình huống đá phạt góc và tặng cho Armenia bàn thắng. Chúng tôi đã tỏ ra thiếu quyết tâm trong tình huống này. Nhưng sau đó tôi đã thấy ý chí thi đấu của các cầu thủ và đó là dấu hiệu tích cực. Tôi nói với họ rằng chúng tôi phải chơi thứ bóng đá có chất lượng và khi World Cup bắt đầu, tôi sẽ đánh giá từng trận đấu một. Italy đã giành vé dự World Cup mà không để thua trận nào nhưng sự thật là chúng tôi cần chơi rất tập trung và với quyết tâm cao”.

Ông Prandelli trước trận đấu nhấn mạnh đến mục tiêu Italy phải thắng để nằm trong số hạt giống hàng đầu nhưng sau trận ông lại nói khác hẳn: “Tôi không lo ngại việc chúng tôi có là hạt giống hàng đầu hay không. Điều quan trọng là Italy đã giành quyền dự World Cup và bây giờ tôi phải đánh giá từng cầu thủ để đưa ra lựa chọn đúng đắn cho danh sách 23 người cuối cùng tới Brazil”.

Niềm vui vỡ òa khi Tây Ban Nha có mặt ở World Cup 2014

Nghe có vẻ cường điệu khi các cầu thủ Tây Ban Nha bày tỏ sự vui mừng quá đỗi của họ sau chiến thắng 2-0 trước Gruzia và chính thức giành vé dự World Cup 2014. Đội ĐKVĐ World Cup và vẫn đang có phong độ ổn định không thể vắng mặt ở một VCK World Cup tiếp theo. Nhưng Iniesta vẫn nói cảm giác của anh rất đặc biệt.

“Tổi rất xúc động. Thật tuyệt vời khi chúng tôi đã có mặt ở Brazil. Tất cả các cầu thủ đều cảm thấy mãn nguyện”. Đồng đội Navas của Iniesta cũng chia sẻ niềm vui không thể che giấu. “Georgia là đối thủ khó chơi nhưng chúng tôi vẫn điềm tĩnh và Tây Ban Nha cho thấy mình xứng đáng chiến thắng. Chúng tôi nhập cuộc với thái độ nghiêm túc vì ý thức rõ tầm quan trọng của việc có mặt ở World Cup 2014”.



Hà Lan là một trong hai đội đạt thành tích tốt nhất ở vòng loại

Deschamps hài lòng và Pháp sẵn sàng đá play-off

Chiến thắng 3-0 trước Phần Lan là không đủ giúp tuyển Pháp giành vé trực tiếp dự VCK World Cup 2014 nhưng HLV Didier Deschamps vẫn hài lòng và “Les Bleus” chuẩn bị sẵn sàng cho trận play-off. “Ghi 3 bàn thắng là tốt dù lẽ ra chúng tôi có thể làm được hơn thế. Có nhiều điều đáng hài lòng ở trận này. Về lối chơi tập thể, Pháp đã làm tốt. Giroud vẫn chứng tỏ được giá trị của mình. Benzema cũng làm tôi hài lòng. Cậu ấy ghi 2 bàn thắng trong 2 trận đấu vừa qua (cả trận giao hữu với Australia). Tôi không nói mình thích gặp đối thủ nào hơn trong trận play-off nhưng rõ ràng Bồ Đào Nha với Ronaldo trong đội hình là một đối thủ không dễ đối đầu. Pháp sẽ phải thay đổi kế hoạch chuẩn bị cho các trận play-off”.

Hà Lan chưa phải ứng viên vô địch World Cup

Đánh bại Thổ Nhĩ Kỳ 2-0, Hà Lan có trận thắng thứ 9 ở vòng loại World Cup 2014 và kết thúc vòng loại với thành tích bất bại. Đội bóng của Louis Van Gaal cùng với tuyển Đức (bất bại, thắng 9/10 trận) là hai đội có thành tích tốt nhất ở vòng loại khu vực Châu Âu. Tác giả của bàn thắng mở tỷ số trước Thổ Nhĩ Kỳ, tiền vệ Robben khiêm tốn cho rằng Hà Lan vẫn chưa phải ứng viên vô địch World Cup nhưng có thể còn chơi tốt hơn nữa để vươn tới tầm vóc ấy.

“Chúng tôi chưa phải ứng viên vô địch nhưng chúng tôi vẫn đang chơi tốt hơn với mỗi ngày qua. Hà Lan chỉ nên quan tâm tới việc hoàn thiện chính mình mà không cần chú ý tới các đội bóng khác. Chúng tôi đang từng bước cải thiện nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm. Hà Lan phải giữ cái đầu lạnh và đôi chân trên mặt đất”.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm