(TT&VH Cuối tuần) - Tuần qua, nếu động đất, sóng thần ở Nhật Bản với hậu quả là 3 thành phố bị xóa sổ, hàng ngàn người chết và mất tích kéo theo những vụ nổ vẫn tiếp diễn đang khiến cho toàn thể nhân loại bàng hoàng thì một vài sự kiện văn hóa lớn ở Việt Nam cũng làm những người quan tâm thấy “hoảng loạn”.
Cánh diều 2010 với lễ trao giải “thiếu muối” diễn ra vào tối 13/3 tại TP.HCM khép lại một mùa giải đầy tai tiếng có lẽ là sự kiện gây chấn động nhất trong đời sống văn hóa nghệ thuật nước nhà tuần qua. Rất nhiều giải thưởng đã được trao (23 hạng mục cho 17 bộ phim tham dự), đảm bảo ai về cũng có giải, nhưng hành động mang ý nghĩa tạo niềm vui cho cả nhà ấy lại khiến nhiều người thấy phiền muộn. Phiền muộn không chỉ vì scandal phim đạo vẫn tranh giải như phát pháo mở màn cho những lùm xùm của Cánh diều 2010 hay chuyện lộ giải, thêm giải rồi kiện cáo mà còn vì thấy mình… mất phương hướng, nghi ngờ chính mình khi không rõ BGK có trao nhầm giải hay do mình không biết phân biệt thế nào là vai chính, vai phụ trong một bộ phim Việt.

Lễ trao giải Cánh diều vàng 2010
Ngôi nhà thờ trá hình tại khu vực chân núi Trọc
Những người yêu văn học cũng được một phen chấn động không nhỏ khi cuốn sách có giá trị lớn với nền văn học sử nước nhà Thi nhân Việt Nam bị in sai chính tả. Mà sai đâu chẳng sai lại sai ngay tên tác giả (“Hoài Chân” lại đề thành “Hoài Trân”) - cái tên những tưởng đã nằm lòng với những người liên quan đến chữ nghĩa. Những người chịu trách nhiệm về việc “bé cái nhầm” cũng đã ra mặt xin lỗi nhưng hụt hẫng với giới văn chương là điều không thể tránh khỏi.
Cũng là chuyện bang giao, nam ca sĩ Sao Mai - Điểm hẹn Anh Khoa lần đầu tiên đại diện cho làng nhạc Việt tham dự Đại hội Âm nhạc quốc tế Pattaya (Thái Lan) diễn ra từ hôm nay, 18/3, đến 20/3. Tới đây, rocker này có cơ hội đứng chung sân khấu với nhiều nghệ sĩ đình đám của làng nhạc châu Á, trong đó có Bi-Rain.

Một tin vui khác cho những người say mê điện ảnh, đạo diễn Hollywood Phillip Noyce sẽ trở lại Việt Nam vào cuối tháng Năm tới để thực hiện Noyce’s Liveshow tại TP.HCM với nhiều hoạt động như chiếu những bộ phim do ông thực hiện, ra mắt cuốn sách nổi tiếng kể về con đường chinh phục kinh đô điện ảnh của ông với phiên bản tiếng Việt có tựa đề Backroad To Hollywood (Từ “đường làng” đến Hollywood). Ngoài ra, ông sẽ có buổi lên lớp với 150 chuyên viên và sinh viên điện ảnh.