(TT&VH Cuối tuần) - Một bức tượng nổi tiếng bị phá hoại ở Argentina, một phát hiện mới về tác phẩm hội họa Mona Lisa cũng như cái chết của nữ ca sĩ Amy Winehouse đang hé lộ nhiều tình tiết mới là những sự kiện văn hóa nổi bật tuần này.
Bức tượng nổi tiếng, Người suy tư (The Thinker), của nhà điêu khắc Pháp Auguste Rodin bị phá hoại tại Argentina. Tác phẩm đúc bằng đồng, bức tượng thứ ba trong số 22 tượng được đúc từ một khuôn gốc, đã bị phun sơn màu hồng với tóc màu xanh và một hình xăm ở vai. Tuần trước các viên chức chính phủ đã bắt đầu việc phun nước để tẩy rửa, làm sạch bức tượng này. Tuy nhiên các nhà bảo tồn nghệ thuật lo ngại rằng bức tượng có thể đã bị thiệt hại nặng hơn do kỹ thuật tẩy rửa mạnh tay. Được đánh giá là một trong những kiệt tác của nghệ thuật thế kỷ 19, Người suy tư là tác phẩm nổi tiếng được nhiều người biết đến nhất của nhà điêu khắc Pháp này. Bức tượng được bày trên một cột trụ tại quảng trường chính ở thủ đô Argentina, ngay trước tòa nhà Quốc hội và Người suy tư là điểm thu hút du lịch rất được ưa chuộng của thành phố.

Hôm 13/9, Hoa hậu Leila Lopes đã mang về cho Angola vương miện Hoa hậu Hoàn vũ đầu tiên trong lịch sử. Leila Lopes sinh năm 1986, tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh tại Anh. Cô sở hữu gương mặt với những đường nét hoàn hảo và chiều cao 1,79m. Không chỉ gây ấn tượng ở vòng thi cuối, tân hoa hậu cũng luôn nhận được sự ủng hộ của khán giả trong các phần thi Áo tắm và Trang phục dạ hội. Trở thành Miss Universe 2011, cuộc đời cô gái người Angola này sẽ bước sang một trang mới. Trước mắt, trong một năm tới, cô sẽ chuyển đến New York, sống trong căn hộ sang trọng cùng Hoa hậu Mỹ và Hoa hậu Tuổi teen của Mỹ.

Keira Knightley và Jude Law sẽ đóng vai chính trong bộ phim của Anh, chuyển thể từ tiểu thuyết Anna Karenina. Nhà văn từng đoạt giải Oscar Tom Stoppard sẽ viết kịch bản và nhà sản xuất phim Atonement, Joe Wright, sẽ đạo diễn tác phẩm lãng mạn, được dựng dựa theo tiểu thuyết của đại văn hào Lev Tolstoy. Knightley sẽ vào vai Anna, một phụ nữ đã có gia đình nhưng yêu một người lính trẻ. Law vào vai người chồng, Aleksei Karenin. Trong tháng này, bộ phim sẽ được bấm máy tại Anh và Nga. Xảy ra tại nước Nga thời cuối thế kỷ 19, Anna Karenina được mô tả như một câu chuyện xúc động “khám phá năng lực tình yêu thông qua trái tim, từ niềm đam mê giữa những kẻ ngoại tình tới tình yêu thương khăng khít giữa người mẹ và những đứa con”. Đã có một số phiên bản điện ảnh được dựng từ cuốn tiểu thuyết kinh điển của Tolstoy, trong đó có các bộ phim có sự tham gia của Vivien Leigh (1948) và Greta Garbo (1935).

Từ 17/9, Viện Nghệ thuật Hoàng gia Anh tại London sẽ khai mạc triển lãm các tác phẩm của Edgar Degas, tập trung vào sự quan tâm của danh họa này với nghệ thuật ballet. Triển lãm giới thiệu khoảng 85 bức tranh, tượng, phác thảo, bản in và ảnh chụp của nhà điêu khắc và họa sĩ theo trường phái Ấn tượng người Pháp này. Sinh năm 1834 tại Paris, hơn một nửa các tác phẩm suốt cả sự nghiệp của Degas vẽ các nghệ sĩ ballet. Bộ tranh tập hợp các tác phẩm từ các bộ sưu tập tranh công cộng và tư nhân, với các tác phẩm cả nổi tiếng lẫn ít được biết đến của Degas. Bên cạnh say mê của ông vẽ các nghệ sĩ ballet, đối tượng chính khác của tranh Degas là ngựa đua và phụ nữ đang tắm.

Cũng liên quan đến hội họa, mới đây Scott Lund, một nhà văn điều tra người Mỹ, tác giả cuốn Mật mã Mona Lisa (Mona Lisa Code) cho rằng bức họa Mona Lisa được vẽ ở Rome chứ không phải ở Florence. Ông cho rằng các công dân thành Rome mới chính là những người thừa kế thực sự đối với kiệt tác của danh họa Leonardo da Vinci. Scott Lund tuyên bố rằng ông có thể chứng minh được người mẫu trong bức họa Mona Lisa của Leonardo không phải là vợ của một nhà buôn lụa ở Florence. Theo ông Lund, thay vì định cư ở Florence (điều mà dư luận lâu nay vẫn cho là vậy), Leonardo đã tìm được một cuộc sống an toàn cùng các nhà bảo trợ mới tại Rome. Vào thời điểm này, thành Rome đang chuẩn bị cho lễ kỷ niệm lớn nhân dịp năm 1500. “Leonardo bắt đầu vẽ bức Mona Lisa tại Rome trước thời điểm 1503 và điều này đã được các nhà lịch sử chấp nhận. Và tôi biết nơi danh họa đã vẽ nó. Điều bất ngờ là tiết lộ của ông Lund diễn ra đúng 100 năm sau khi bức họa Mona Lisa bị đánh cắp từ Bảo tàng Louvre (Pháp) bởi một tên trộm vốn muốn đưa bức họa trở lại Florence.

Hôm 10/9/2011, giải thưởng Sư tử Vàng Venice 68 đã được trao cho bộ phim Faust của đạo diễn Nga Alexander Sokurov. Sự kiện này được giới phê bình coi là một bất ngờ lớn của giải. Theo AFP, báo chí Ý đánh giá việc trao giải thưởng cao quý này cho Faust của đạo diễn Nga là xứng đáng. Nhật báo Corriere khẳng định, giải thưởng Venice đã vinh danh một đạo diễn có hàng chục năm làm điện ảnh, nhưng chưa lần nào nhận được một giải thưởng quốc tế ở thứ hạng này. Faust lấy lại câu chuyện về nhân vật trong huyền thoại Đức, người bán linh hồn cho quỷ dữ, đã được đại văn hào Goethe dựng nên trong cuốn tiểu thuyết cùng tên của ông. Sau 8 năm mới có một bộ phim khác của điện ảnh Nga chiến thắng ở LHP lâu đời nhất thế giới. “Có những bộ phim khiến người ta phải khóc, cười, suy ngẫm, có những bộ phim chuyển động, làm thay đổi cuộc sống. Faust nằm trong số ấy”, Chủ tịch Hội đồng giám khảo, đạo diễn Mỹ Darren Aronofsky nói khi trao giải thưởng cho đạo diễn Sokourov.

Lần đầu tiên, cuộc đời và sự nghiệp của ông hoàng nhạc rock ‘n’ roll Elvis Presley sẽ được tái hiện qua tác phẩm điện ảnh mang tên Fame & fortune của đạo diễn John Scheinfeld. Phim dựa trên cuốn sách Elvis: Still taking care of business do Sonny West - cựu vệ sĩ của Elvis - viết cùng nhà văn chuyên về thể loại tiểu sử Marshall Terrill.
Andy Whitfield, nam diễn viên chính của bộ phim truyền hình Mỹ Spartacus: Máu và cát, đã qua đời ở tuổi 39 tại Sydney (Úc), 18 tháng sau khi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư máu. Andy Whitfield bắt đầu nổi tiếng khi tham gia vào bộ phim Spartacus: Máu và cát. Trong phim, Whitfield vào vai một chiến binh nhưng bị bắt buộc phải chiến đấu như một đấu sĩ. Sau đó, nhân vật của anh đã trở thành người lãnh đạo trong một cuộc nổi dậy chống lại tầng lớp cầm quyền, giải phóng nô lệ. Phần một của bộ phim này phát sóng trên kênh truyền hình Starz (Mỹ) vào đầu năm 2010 và đã nhanh chóng tạo nên “cơn sốt” trong khán giả Mỹ và nhiều nước trên thế giới.

Cũng liên quan đến cái chết, trong chương trình trò chuyện Anderson được phát trên CNN hôm 12/9, ông Mitch Winehouse, cha của ca sĩ Amy Winehouse, đã tiết lộ rằng nữ ca sĩ quá cố đã dùng loại thuốc kê đơn Librium, để điều trị chứng nghiền rượu trước khi qua đời vào hôm 23/7. Tại cuộc trò chuyện này, ông Mitch đã đau khổ nói lại rằng con gái ông không chết vì các loại thuốc bất hợp pháp. 3 năm qua, Winehouse không hề sử dụng ma túy. Librium là một loại thuốc kê đơn dành cho những người đang khắc phục chứng nghiện rượu.
Bàn Phím