“Trước năm 1945, các tác phẩm văn học thiếu nhi VN, tiêu biểu là Dế Mèn phiêu lưu ký, hướng đến tính nhân loại, nhờ đó mà có giá trị lâu dài. Các tác phẩm về sau của ta không được như thế” - nhà nghiên cứu Lại Nguyên Ân.
Bị “đóng đinh” cái tên vào “chú dế mèn”, rồi được nhắc đến như một tác giả hàng đầu về núi rừng Tây Bắc, vậy nhưng Tô Hoài vẫn bảo rằng tất cả những gì ông viết đều gợi mở từ cảm hứng về một Hà Nội nhiều thăng trầm.
Một mình lặn lội lên Sơn La - quê hương vợ chồng A Phủ, tại đây, nhà báo Hoàng Hường đã gặp được những nguyên mẫu thật bằng xương bằng thịt trong nguyên tác văn học "Vợ chồng A Phủ".
Nhờ nỗ lực của NXB Trẻ trong việc tập hợp và tổ chức bản thảo, vừa qua, tập bút ký Chùa giải oan bao gồm các bài viết của nhà văn Tô Hoài từ sau năm 1975 đến khoảng giữa thập niên 1990 vừa ra mắt bạn đọc.
Nhân dịp nhà văn Tô Hoài được trao Giải thưởng Lớn - Vì tình yêu Hà Nội, báo TT&VH xin giới thiệu bài viết của nhà nghiên cứu Lại Nguyên Ân về "Đứa con của người mẹ làng Nghè".
Ở tuổi 90, lão nhà văn, cây cổ thụ của nền văn xuôi hiện đại Việt Nam, “ông Dế mèn” Tô Hoài, vừa nhận được Giải thưởng Lớn Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội.