Anh không cần phải sợ Pháp! Vì sao?

06/06/2012 12:42 GMT+7 | Bảng D

(TT&VH) - Lần gần nhất tuyển Pháp thua trận là vào ngày 3/9/2010. Cầu thủ vào thay người Sergei Kislyak ghi bàn cho Belarus trong trận đầu tiên ở chiến dịch vòng loại EURO 2012.

Khi đó chỉ còn 4 phút là hết giờ ở Stade de France và đội bóng của Laurent Blanc bắt đầu bị chính các khán giả nhà la ó. Nhưng Pháp đã hồi sinh mạnh mẽ sau thất bại gần 2 năm trước. Rạng sáng hôm nay, Pháp đá trận chuẩn bị cuối cùng trước khi lên đường tới Donetsk. Nếu không thua Estonia, một khả năng rất cao, họ sẽ gặp Anh vào tuần sau với 21 trận bất bại và 14 chiến thắng trong 20 trận.

“Khi bạn trải qua 20 trận bất bại, rõ ràng bạn phải có thực lực”, HLV Roy Hodgson của tuyển Anh nói. “Chúng tôi không ở trong một vị thế như vậy”. Thật vậy, nhiều người cho rằng tuyển Anh ở thế dưới cơ so với Pháp trong cuộc đọ sức tại sân Donbass Arena trong vòng một tuần nữa, và đó có thể là khởi đầu cho chuỗi trận thất vọng của Hodgson và các học trò trước khi họ phải khăn gói về nhà sau vòng bảng.

Hart là điểm tựa của tuyển Anh - Ảnh Getty

“Tôi không chắc chúng tôi có thể đánh bại họ không”, Hodgson nói thêm, như cách ông vẫn nói khi còn dẫn dắt West Brom, thường bị cho là đội dưới cơ ở Premier League. Tuy nhiên, Anh gặp Pháp không phải là West Brom gặp M.U. Lợi thế trong các cuộc đối đầu này thường thuộc về Pháp trong những năm gần đây, nhưng chưa bao giờ nhiều như thế. Trong 7 trận gần nhất gặp nhau, kể từ tháng 6/1992, tỉ số luôn hết sức sít sao, hoặc là các trận hòa.

Anh là một trong những bại tướng của chuỗi 20 trận bất bại nói trên, nhưng tỉ số chung cuộc trận giao hữu ngày 17/11/2010 chỉ là 1-2 và đội hình xuất phát của Anh tối hôm đó bao gồm Kieran Gibbs và Jordan Henderson, chưa kể Jay Bothroyd vào sân từ ghế dự bị. Trận đấu diễn ra trong bối cảnh Fabio Capello chỉ có 4 cầu thủ đá chính sẵn sàng.

Thế nên mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát của đội bóng áo trắng. Bất chấp những tin xấu gần đây khi Gary Cahill gia nhập danh sách chấn thương đã có Frank Lampard và Gareth Barry, sự chênh lệch giữa hai đội là không lớn như những ấn tượng ban đầu.

Pháp đúng là có thành tích tốt hơn Anh, nhưng không quá nhiều. Kể từ sau World Cup 2010 với số phận bi kịch giống nhau, Pháp và Anh có cùng số trận thua: 2. Thật ra, cho tới khi LĐBĐ Anh (FA) lựa chọn chơi một trận giao hữu với Hà Lan dưới thời HLV tạm quyền Stuart Pearce, sự hồi sinh của tuyển Anh không khác gì so với Pháp.

Hậu Nam Phi, thành tích của Pháp như sau: chơi 22, thắng 14, hòa 6, thua 2, ghi 33 bàn và thủng lưới 12 bàn. Còn của Anh: chơi 17, thắng 11, hòa 4, thua 2, ghi 29 bàn và thủng lưới 13 bàn.

Pháp có lợi thế một chút, nhưng không rõ ràng lắm và chắc chắn không phải là khoảng cách lớn đến mức người Anh có thể sợ hãi. Để tạo ra áp lực, mới đây Patrice Evra, đội trưởng của Pháp và hậu vệ của M.U, chỉ ra rằng vấn đề lớn nhất với Anh là sự vắng mặt của tiền đạo đồng đội với Evra ở Old Trafford: Wayne Rooney.

Tuy nhiên, có người không nghĩ như vậy. Khi được hỏi ai là người chơi hay nhất của Anh tối thứ Bảy vừa rồi, một trận đấu mà Rooney đã góp mặt trong khoảng 40 phút, HLV tuyển Bỉ Marc Wilmots ngay lập tức lựa chọn Ashley Young. “Quá nhanh, quá, quá nhanh”, Wilmots nói. Young chỉ có 7 đường chuyền trong 67 phút anh có mặt trên sân, nhưng một trong số đó đã dẫn thành bàn.

Giống như Chelsea, hóa ra đôi khi vận may có vai trò quyết định. Nếu như đội bóng áo xanh đá với Bayern Munich 10 trận, việc sở hữu bóng hơn hẳn của những người Đức sẽ khiến tỉ số nghiên về phía họ. Điều tương tự cũng đúng trong cuộc đọ sức Chelsea-Barcelona. Nhưng vào một ngày đẹp trời, những người Anh hoàn toàn có quyền tin rằng vận may sẽ đứng về phía họ, nhất là trong bối cảnh họ đã gặp quá nhiều rủi ro và thật ra, khoảng cách với Pháp không lớn như người ta vẫn tưởng.

Nếu Hodgson cần thêm sự tự tin cho kế hoạch của ông, ông có thể sẽ vui hơn khi biết rằng Chile, Romania, Bosnia và Herzegovina, Bỉ, Croatia và Belarus là 6 đội đã thủ hòa với Pháp trong 20 trận gần nhất. Bỉ và Croatia từng là bại tướng của Anh cách đây không lâu, những đội còn lại cũng không được coi là mạnh hơn họ.

Trần Trọng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm