(TT&VH) - Tuần vừa qua, một trong những sự kiện được chú ý nhất có lẽ là việc cung tiến Lễ hội Giỗ tổ Hùng Vương chai rượu khổng lồ. Không bàn đến chuyện công ty cung tiến chai rượu đó vì mục đích gì mà nhân đây chúng ta thử điểm qua một vài chuyện từ trước đây cho đến nay xem thực tế ở Việt Nam liệu “to” có phải là hay, là đẹp hay không?
Chuyện từ thời bao cấp trước, khi đó ai chân to chắc chắn rất khổ sở về việc mua giày dép, vì các số to thường là hiếm. Thế mới có chuyện giày dép phải đi “thửa” về mà dùng - tức là tự chế cho mình thôi. Ngay trong quân đội, tôi nhớ có mấy anh bạn đi giày cỡ... 43, mấy anh bên hậu cần thông báo luôn: Cậu về khoét chỗ ngón chân út thì mới đi vừa, giày hiện có to nhất là cỡ 40, chấm hết. Thế là cậu bạn... buộc phải làm như vậy thì mới có giày đi tập ngoài thao trường. Mua quần áo cũng vậy, nhiều người mua quần áo may sẵn về mặc vào là... thành quần lửng, áo lửng vì ngoại hình quá khổ của mình. Bây giờ thì sao nhỉ? Nhiều ô tô to, xe máy to lập tức đường phố luôn tắc nghẽn giao thông, ngày xưa toàn xe đạp nhỏ nên ít tắc đường kẹt xe. Nhiều nhà chung cư cao tầng to nhưng mà toàn thấy hỏa hoạn rồi tai nạn trong quá trình xây dựng đấy thôi, có an toàn được như nhà nhỏ ngày xưa đâu. Ngày xưa không có đường cao tốc thì tai nạn giao thông ít thế nhưng bây giờ đường cao tốc to, tai nạn thì liên tục xảy ra. To như thế mà không kèm với chất lượng và sự đồng bộ thì có khi “họa” cũng càng to!
Mấy năm trước, đọc báo thấy có một cuộc triển lãm bên châu Âu với chủ đề: To là đẹp. Trong triển lãm người xem gặp toàn những thứ hàng khủng về kích cỡ bao gồm từ ấm chén đến giày dép... được nhiều người rất thích thú. Còn ở Việt Nam thì hình như cũng bắt đầu từ chiếc bánh chưng kỷ lục thì phải, chai rượu năm nay chỉ là phần tiếp theo thôi.
Còn trong lĩnh vực thể thao thì không nói chắc ai cũng biết, đó là các võ sĩ SUMO của Nhật bản với thân hình đồ sộ. Người ta có thể yêu thích môn SUMO nhưng chắc là số người yêu các võ sĩ thì chưa chắc đã nhiều. Hình như cuộc sống của chính các võ sĩ môn phái này cũng rất vất vả vì lý do... ngoại hình của mình.
Tạm thời đưa ra một số ví dụ như vậy để thấy rằng: To chưa chắc đã là hay, chưa chắc đã...là đẹp. Và hiện giờ chúng ta đang cùng nhau chuẩn bị lễ kỷ niệm 35 năm ngày thống nhất đất nước đấy thôi, chắc trong chúng ta ai chẳng ít nhiều một lần xem tấm ảnh “O du kích nhỏ giương cao súng...”, đấy có cần phải “to” đâu mà vẫn là anh hùng, vẫn được cả thế giới biết đến đấy thôi.
Cu Tít
(Bạch Mai - Hà Nội)
(Bạch Mai - Hà Nội)