(TT&VH) - Chiến thắng trước HN.ACB, TMN.CSG đã đạt được mục tiêu trụ hạng trước 5 vòng đấu. Nhưng dường như cuộc sống thời “hậu” trụ hạng không hoàn toàn là màu hồng như người ta tưởng…
Đến đại bản doanh Tân Thuận những ngày này, không khí bên ngoài cứ vui như Tết. Trong các buổi tập trên gương mặt các cầu thủ luôn rộn rã những tiếng cười. Nhưng đằng sau những tiếng cười ấy là âu lo của các cầu thủ vì đôi chân họ đang bị đè nặng bởi cơm, áo, gạo, tiền. Còn HLV Tuấn “nhím” đang đối mặt với những thách thức thời “hậu” trụ hạng…
Nghịch lý chuyện tiền
TMN.CSG không hẳn là một anh nhà nghèo vì từ đầu mùa được tập đoàn Thép đầu tư khoảng 20 tỷ đồng. Thế nhưng có một nghịch lý, số tiền lương chi trả cho các cầu thủ hàng tháng lại quá thấp so với công sức bỏ ra phục vụ cho đội bóng.
Đội trưởng Ngũ Chí Thắng là người hưởng lương cao nhất ở TMN.CSG, với thu nhập du di trên 16 triệu/tháng. Kim Long là người có thu nhập thấp nhất, dù thường xuyên có một chân trong đội hình chính nhưng thật khó tin, lương của anh này… chỉ có vẻn vẹn 5 triệu đồng/ tháng. Mà nói vui như một cầu thủ nọ: nó chỉ bằng số “lúa” của một cầu thủ hạng trung của giải hạng nhất, còn nếu đem so với T&T. Hà Nội, CS.Đồng Tháp, V. Ninh Bình thì nó quá “bèo”.
Trong khi các cầu thủ ngoại, trừ John Wole và Martins Trindade xứng đáng với đồng tiền bát gạo, thì Vicente Matias Gabriel, Calos Alberto Toso hầu như không đóng góp gì cho TMN.CSG nhưng lại hưởng khoản lương cao ngất (không dưới 60 triệu) gấp hàng chục lần so với một cầu thủ nội. Điều này đã gây ra không ít sự đố kị giữa các cầu thủ “ta” với cầu thủ “tây”.
Lưu Ngọc Hùng (trái) đã có nhiều CLB nhăm nhe
Bản thân Tuấn “nhím” ngồi ghế HLV trưởng nhưng lương cũng chỉ bằng 1 cầu thủ hạng A. Nên khi nhắc đến chuyện lương bổng từ thầy đến trò ai cũng thấy buồn và không bằng lòng. Chuyện bất cân đối trong chi trả tiền lương đã không ít lần đã được các cầu thủ đề cập lên mấy “sếp”. Nhưng đời sống của họ vẫn không được cải thiện. Tuy những rắc rối xung quanh chuyện lương bổng tuy chưa nảy sinh, nhưng nếu không sớm được vấn đề “nóng bỏng” này thì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra sắp tới với TMN.CSG!?
Nguy cơ “chảy máu”
Có thể nói TMN.CSG đã có một mùa giải thành công khi trụ hạng trước 5 vòng đấu nhưng chính HLV Lư Đình Tuấn đã thừa nhận lực lượng cũng như chất lượng của TMN.CSG chỉ ở mức trung bình (hơn thế, cuối mùa bóng này họ có 5 bản HĐ sẽ đáo hạn. Đáng chú ý nhất trong số đó có Lưu Ngọc Hùng, đã chơi cực hay trong mùa này nên có nhiều đội bóng săn đón.
Một nguồn tin cho hay, có 2 đại gia ở V-League đã tiếp cận với anh, nếu Hùng đi, thì sẽ có 1 khoản lót tay lên tới bạc tỷ và những khoản phụ cấp hấp dẫn khác. Dù rất muốn ở lại, nhưng trước thái độ “lơ lửng con cá vàng” của BLĐ thì khả năng ra đi của cầu thủ này là khá cao. Hệ lụy từ việc này là không đơn giản vì ai cũng biết đội phó Lưu Ngọc Hùng có tầm ảnh hưởng rất lớn đến anh em trong đội. Nếu không “trói” được Hùng, không những Cảng khó tìm được người thay thế mà còn chuyện rắc rối giữa các cầu thủ lâu nay “bằng mặt mà không bằng lòng” với nhau có nguy cơ sẽ bùng nổ. Đặc biệt, có thể nhiều cầu thủ sẽ theo chân Hùng ra đi.
Về “ngoại binh” thì gần như chắc chắn Martins và John Wole sẽ tiếp tục ở lại, nhưng những cái tên còn lại Thép –Cảng không thể trả khoản lương ngất ngưởng rồi để đấy. Nhưng “đẩy” họ đi bằng cách nào không phải là chuyện dễ.
Vướng đến chuyện lương bổng cho đến chuyện lực lượng, dù đã trụ hạng nhưng xem ra TMN.CSG còn khối chuyện phải đau đầu!
Đam San