Sân Thống Nhất, TMN.CSG – HN.ACB 2-1: “Bức tử”

21/07/2008 09:36 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH Online) - Chính ba quân bài Trung Kiên, Trần Văn Tuấn, V.M.Gabriel, được đưa vào sân trong hiệp 2, đã giúp cho Thép - Cảng của HLV Tuấn “nhím” lật ngược được cả ván bài, đồng thời đẩy đội bóng Hà thành tới “cửa tử”.

Đội khách đã nhập cuộc khá hứng khởi; ngay phút thứ 7, Mbiakop đã có pha dốc bóng bên cánh trái, thật tiếc cú chọc mũi chân của số 8 này lại làm bóng bay vọt xà. Đúng 9 phút sau, từ khoảng cách gần 17m, chiếc “que” trái của Lương “dị” suýt nữa đã bắt Khoa Điền vào lưới nhặt bóng. Khách càng chơi càng hay, trong khi đó đội chủ sân Thống nhất không tổ chức được nhiều pha lên bóng, khi mà 5 tiền vệ của ông Tuấn “nhím” chơi hoàn toàn lép vế trước những tiền vệ cơ bắp của HN.ACB.

Không đấu được với quân ông Vinh ở giữa sân, HLV Tuấn “nhím” cho Thép - Cảng chơi chắc chắn và an toàn ở phần sân nhà, rồi sử dụng những miếng đánh biên tập trung cánh phải, nơi có Nguyên Quang, Ngũ Chí Thắng, Trindade rất mạnh với những pha phản công. Ở tình huống đá phạt ở phút 39, Nguyên Quang đã “phất” quả bóng từ gần nửa sân, chéo qua cánh phải để Ngọc Tùng làm rung khung thành của Đức Thắng, khi quả bóng chạm đúng điểm nối giữa xà ngang và cột dọc.

HN.ACB không thật sắc sảo trong tấn công nhưng khi phút bù thứ nhất sắp trôi qua, thì đội bóng này lại có được bàn mở tỷ số. Mbiakop đi bóng rồi sút như “búa bổ” và mặc dù Hoàng Duy đã đẩy được, nhưng Mbabazi nhanh chân băng vào đá bồi làm rung lưới TMN.CSG.

HNACB coi như đã đặt 1 chân xuống hạng Nhất
 
Điểm khác biệt của hiệp 2 chính là sự thay đổi người của HLV Tuấn “nhím”. Rút A Vỹ ra sân để đưa Trung Kiên vào, để tận dụng kinh nghiệm điều bóng của cầu thủ gốc Nam Định. Trần Văn Tuấn chạy khỏe, dốc biên tốt cũng được tung vào sân, và ngay lập tức phát huy được hiệu quả. Thép - Cảng chơi có lửa hơn, khoảng cách cự ly đội hình được giữ khá hợp lí.
 
Còn HN. ACB sau khi có được bàn thắng chủ động đá phòng ngự, phản công. Ông Vinh bố trí Lương “dị” đá cao nhất nhằm tận dụng khả năng đi bóng tốc độ và lắt léo của cầu thủ này. Mbabazi lùi sâu về giữa sân để hỗ trợ phòng ngự. Ý đồ này chỉ tồn tại cho đến phút 72 thì bị “vỡ”. Từ pha bật tường 1-2 cực đẹp với Trung Kiên, Ngũ Chí Thắng có cú treo bóng, loại hết hậu vệ HN.ACB để Trần Văn Tuấn băng vào sút tung lưới Đức Thắng, đưa 2 đội trở lại vạch xuất phát.
 
Đến phút 74, khi Martins Trandade và Thanh Hải (ACB) bị đuổi khỏi sân. Tuấn “nhím” đưa nốt con bài Gabriel vào sân để thay cho Ngũ Chí Thắng. Và một lần nữa, lại đem đến thành công mỹ mãn. Phút 87, sau pha solo từ gần giữa sân, Gabriel chuyền bóng cho Trung Kiên, một pha “nhả lòng” quá kĩ thuật của Kiên, quả bóng lăn đúng tầm chân, Gabriel như một mũi tên băng vào tung cú trái phá hạ Đức Thắng và kết liễu HN.ACB. Có 3 điểm TMN.CSG gần như chắc suất trụ hạng và “bức tử” HN.ACB xuống chơi ở giải hạng Nhất mùa sau.
 
Bàn thắng: Trần Văn Tuấn 72’, V.M.Gabriel 87’- Mbabazi 46’
 
Bảng xếp hạng
 

XH

Đội

ST

T

H

B

HS

Điểm

1

TC

21

10

7

4

22-17

37

2

XM.HP

21

9

8

4

36-20

35

3

B.BD

21

10

5

6

21-15

35

4

SHB.ĐN

21

9

5

7

37-29

32

5

HA.GL

21

9

5

7

31-30

32

6

TMN.CSG

21

9

5

7

28-29

32

7

TCDK.SLNA

21

9

5

7

37-25

31

8

K.KH

21

8

7

6

28-23

31

9

ĐT.LA

21

8

6

7

37-33

30

10

ĐPM.NĐ

21

7

4

10

18-25

25

11

XMCT.TH

21

5

8

8

18-28

23

12

B.BĐ

21

4

9

8

23-35

21

13

HN.ACB

21

3

7

11

18-32

16

14

HP.HN

21

2

9

10

19-32

15

Chân sút hàng đầu:

+ 23 bàn: Almeida (20, SHB.ĐN)

+ 16 bàn: Jesuel M.Trindade (10, TMN.CSG)

+ 15 bàn: Antonio Carlos (9, ĐT.LA)

Đức Hiền

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm