(TT&VH Online) - Sau 120 phút không có bàn thắng trên sân Olimpico, Juve vào BK Cúp QG Italia sau khi vượt qua Napoli ở loạt "đấu súng" căng thẳng.
Sau 2 thất bại liên tiếp ở Serie A trước Udinese và Cagliari, Juve bị Inter bỏ cách 7 điểm trên BXH và rõ ràng là Ranieri muốn thắng trận này để ít ra cũng giúp đội bóng có được trạng thái tâm lí tích cực hơn trước chuyến làm khách cuối tuần này ở Catania. Nhưng Napoli đã không để Juve được toại nguyện với một hàng thủ được tổ chức khá tốt và chơi đầy quyết tâm.
Juve nhọc nhằn vượt qua Napoli để vào BK Cúp QG Italia
Không có Chiellini và Zanetti vì chấn thương, còn Buffon cũng nghỉ đấu vì bị cúm, Ranieri xếp Manninger, Mellberg và Poulsen thế chỗ, trong khi Giovinco thay Nedved đá tiền vệ trái từ đầu trận, Iaquinta thay Amauri chơi cặp với Del Piero trên hàng công đội chủ nhà. Với một đội hình có nhiều xáo trộn như thế, Juve đã không thể làm thủng lưới Napoli một lần trong suốt 120 phút thi đấu dù Del Piero và Trezeguet (thay Iaquinta từ phút 59) đã 2 lần đưa bóng vào lưới đội khách, nhưng đều bị trọng tài thổi việt vị. Trong khi ấy, Napoli cũng chỉ làm được 50% nhiệm vụ đề ra là phòng ngự có hiệu quả, còn những pha lên bóng tấn công của họ cũng không mấy sắc nét để gây khó dễ cho Manninger.
Thế trận bế tắc đó buộc 2 đội phải giải quyết thắng thua bằng loạt penalty cân não và Juve đã giành vé vào BK sau chiến thắng 4-3 đầy kịch tính trước đội bóng miền Nam Italia. Dù thắng trận, nhưng Juve đã hao tổn nhiều sức lực và rõ ràng đó không phải là sự chuẩn bị tốt cho chuyến làm khách ở Catania cuối tuần này. Đó cũng là trận đấu mà Juve phải thắng để ít nhất cũng duy trì khoảng cách 7 điểm với Inter trên BXH và tránh rơi vào cuộc khủng hoảng mới nghiệm trọng hơn.
Đội hình ra sân:
Juventus:
Manninger; Grygera, Legrottaglie, Mellberg, De Ceglie (Molinaro 23'); Marchionni, Sissoko, Poulsen, Giovinco (Nedved 68'); Iaquinta (Trezeguet 59'), Del Piero.
Napoli: Navarro; Santacroce, Cannavaro, Contini; Montervino (Bogliacino 74'), Pazienza, Gargano, Hamsik, Aronica (Vitale 90'); Lavezzi, Zalayeta (Denis 100').
HT