Tito Vilanova: Sau 4 năm, là một Munich khác

23/04/2013 14:49 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Đây không phải là lần đầu tiên Tito Vilanova đưa Barcelona đến Munich. 4 năm trước, ông đã ở đây, cũng với cương vị người chỉ đạo chính. Barca chỉ giành được một trận hoà 1-1, nhưng thế là đủ để họ tiến vào bán kết Champions League mùa bóng 2008-2009 (lượt đi tại Camp Nou, Barca đã thắng 4-0).



4 năm trước, Tito Vilanova đã có mặt tại Munich cũng với cương vị là người chỉ đạo chính của Barca

1. Tito khi ấy vẫn còn là trợ lý của Pep Guardiola, nhưng ông được uỷ quyền chỉ đạo thay. Pep không thể có mặt ở băng ghế kỹ thuật vì thẻ đỏ phải nhận ở lượt đi, do lỗi phản ứng trọng tài đã từ chối thổi một quả penalty mười mươi cho Barca, khi Messi bị đốn ngã (ông thậm chí còn “tặng” cho tiền đạo người Argentina một thẻ vàng).

Tito thể hiện không tệ. Ông áp dụng một chiến thuật khá chắc chắn cho Barca, đủ để cho họ đi tiếp mà không tốn nhiều sức lực. Đó là giai đoạn mà Pep mới bắt đầu đặt những viên gạch đầu tiên cho quá trình tái thiết Barca, trong khi Lionel Messi vẫn còn là một ngôi sao trẻ và chơi ở vị trí tiền đạo trái, chứ không phải “số 9” ảo như hiện tại.

Tiki-taka khi ấy đã bắt đầu được tiếp nối từ thành công của đội tuyển TBN ở EURO 2008, nhưng vẫn còn những khiếm khuyết, mà hai lượt trận bán kết đầy bế tắc lẫn tranh cãi trước Chelsea đã chứng minh điều ấy. Trận lượt về tứ kết, kế thừa thắng lợi 4-0 ở lượt đi, diễn ra khá suôn sẻ với Tito.

2. Nhưng 4 năm sau, bối cảnh đã hoàn toàn khác. Barca đã đi đến đỉnh của một chu kỳ chiến thắng dưới sự dẫn dắt của Pep Guardiola, và Bayern thì đang nguy hiểm hơn bao giờ hết. Đội bóng xứ Bavaria có lẽ chưa tung hết sức lực, nhưng chỉ cần thế đã là đủ để họ đi gần hết một mùa bóng với hàng loạt những kỷ lục phi thường. Tito chỉ vừa mới trở lại, và chúng ta đã nhìn thấy ở những trận gần đây, ông, với nét mặt còn khá nhợt nhạt, đã phải cố gắng thế nào để đứng vững ngoài đường piste và đưa ra chỉ đạo cho các học trò.

Áp lực sau 4 năm cũng khủng khiếp hơn. Tito và Barca còn có sứ mệnh bảo vệ Tiki-taka trước một đội Bayern đang quá hưng phấn. Pep Guardiola, tương lai sẽ là HLV của đội bóng xứ Bavaria, có lẽ cũng đang nín thở theo dõi trận đấu này. Bayern, tương tự như đội tuyển Đức, có cùng tinh thần tấn công như Barca, nhưng khác biệt hoàn toàn về mặt kỹ thuật: Họ phát triển bóng chủ yếu theo chiều dọc, tốc độ, trực diện và chuyển hướng liên tục, trong khi lối chơi của Barca là đan cài và bao vây bằng mạng lưới đường chuyền một cách kiên nhẫn, trước khi tiêu diệt đối thủ.

Nếu Bayern ấy có thể vượt qua đội bóng mà Pep đã đặt nền móng, thì tại sao họ còn cần ông? Câu trả lời nằm trong tay Tito và các học trò của ông. Không phải một trận đấu mang tính chất thay thế tạm bợ như cách đây 4 năm, Vilanova đang đứng trước một thách thức thật sự, cũng là để trả lời xem liệu ông có thể mở ra một kỷ nguyên đủ sức làm những người Catalunya nguôi ngoai nỗi nhớ Guardiola?

3. Tito đã chứng minh được rằng ông hiểu Barca đến thế nào, sau khi dũng cảm tiếp quản những gì Pep để lại và duy trì nó thành công. Ông cũng đã chứng minh được sự tận tuỵ và nghị lực vì đội bóng này, bằng việc chiến thắng cơn bạo bệnh để quay lại băng ghế chỉ đạo. Nhưng để bảo vệ thanh danh của Tiki-taka trước một trong những đội bóng đáng sợ nhất châu Âu vào lúc này không chỉ cần sự dũng cảm và tận tuỵ.

Tài năng và sự tỉnh táo trong sức ép sẽ là những phẩm chất mà Tito cần lúc này. Và nếu vượt qua được, thì chúng ta có thể tin tưởng, Barca dưới tay ông có thể sẽ còn thành công hơn cả kỷ nguyên Guardiola.

Thanh Huyền

Thể thao &Văn hóa

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, trận bán kết lượt đi giữa Bayern Munich và Barcelona sẽ có kết quả thế nào?


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm