Tito là niềm tự hào của Bellcaire

10/04/2013 19:18 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Vilanova chưa bao giờ được chơi cho đội một của Barca, nhưng ông là một điển hình của tính cách Catalunya: Giản dị, khiêm nhường, nhưng cũng sẵn sàng cực đoan để bảo vệ danh dự của chính mình. Và giờ, là niềm tự hào của quê nhà Bellcaire.

David Font, thị trưởng của Bellcaire, tiết lộ rằng Tito đã từ chối khi ông đề nghị tổ chức một buổi lễ vinh danh những đóng góp của HLV người TBN: "Cậu ta nói với tôi rằng cậu ta không làm được điều gì đặc biệt cả, và có những người khác, những nông dân và những ai cống hiến cả cuộc đời của họ cho lao động đáng được hưởng những lời khen ngợi hơn". Khi biết mình sẽ là người thay thế Pep, Tito không hề nói với ai, kể cả cha mẹ mình, cho đến khi cuộc họp báo công bố tin tức ấy được tổ chức. Cha ông sau này cũng

Không cần sự tôn vinh tại quê nhà, nhưng Tito cũng không bao giờ quên nơi ông đã lớn lên. Cứ hè đến, là ông lại về Bellcaire nghỉ ngơi vài ngày, gặp mặt lũ trẻ trong thị trấn, hoặc trực tiếp huấn luyện chúng vài buổi. Trong sân trường tiểu học Bellcaire, khoảng 20 đứa trẻ từ 6-7 tuổi chơi bóng một cách say mê, một hình ảnh của chính Vilanova trước đây. Tất cả đều biết Tito, và ai trong số chúng cũng có thể dõng dạc nói rằng "ông ấy là người thay thế Guardiola", và nhớ rất rõ những gì mà Tito đã làm trong "cuộc chiến" với Jose Mourinho.

"Một con người kín đáo như Tito thì không thích sự nổi tiếng chỉ vì xung đột với Mourinho. Cậu ấy hoàn toàn khác" - Thị trưởng Font nói tiếp. "Đối với chúng tôi, phản ứng dữ dội của cậu ấy (tát lại Mourinho sau khi bị chọc mắt - TT&VH) là phép ẩn dụ cho tính cách Catalunya: Sự phản kháng, ngay khi có một ai đó chọc tay vào mắt của bạn".

Ông thị trưởng thật sự hài lòng với việc Tito Vilanova trở thành HLV của Barca, một sự kiện đã tô đậm cái tên Bellcaire , trên bản đồ. Thị trấn này, được tái tạo từ một lâu đài ở thế kỷ thứ 13, năm nào cũng cho diễn vở kịch "Lá cờ Catalunya" để kích thích sự tự hào của xứ tự trị này. Vilanova không phải một cầu thủ xuất chúng, nhưng bây giờ, ông đã là niềm tự hào của Bellcaire, ở một vị trí có ý nghĩa lớn đối với hình ảnh của xứ Catalunya.

"Đó là một vị trí đòi hỏi trách nhiệm lớn. Nhưng khi nó đã chấp nhận ngồi vào vị trí ấy, có nghĩa là bệnh tật không còn ý nghĩa gì cả" - Cha của Tito, ông Joaquim, nói về quyết định trở lại của Tito, sau quá trình điều trị ung thư tuyến mang tai.

Trách nhiệm lớn ấy đã trao cho đúng người. Tito kiên cường đã trở lại, và cùng với Eric Abidal, trở thành những nhân chứng không thể tuyệt vời hơn cho nghị lực của con người nói chung và của những nhà thể thao vĩ đại nói riêng.

PAN
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm