2h30 ngày 3/9: Barcelona – Valencia: Bắn hạ “Bầy dơi”

02/09/2012 13:27 GMT+7 | Barcelona

(TT&VH) - Nếu thất bại trước Real Madrid ở Bernabeu là một nỗi thất vọng lớn thì Barcelona có thể tự tìm lại cho mình niềm vui ở Liga, nơi họ vẫn đang trình diễn sức mạnh tuyệt đối sau 2 lượt trận đầu tiên.  Valencia sẽ là một đối thủ khó chịu nhưng không có nghĩa là Barca sẽ mất điểm ở Camp Nou nếu như họ đẩy lui được nỗi buồn vào dĩ vãng.

Tito vẫn đang đi tìm sự khác biệt

Barca đã không thể ngờ rằng trận đấu ở Bernabeu, với lợi thế nhất định có được ở lượt đi, đã không thể diễn ra theo ý họ.  Sự chủ động của Real đã khiến cho Barca đánh mất chính mình. Hàng thủ, tuyến vẫn mang tới sự an toàn ở mùa trước, không còn duy trì sự chắc chắn. Chỉ hai đòn phản công nhanh của đối thủ, mành lưới của Valdes đã phải rung lên.  Để rồi khi Barca thiếu người, dù đã làm tốt nhất có thể, họ vẫn không thể thay  đổi được thế trận và đánh chấp nhận để Real giành lấy chiếc Siêu cúp TBN.


Tìm lại mình thôi, Barca - Ảnh: Getty

Cũng từ thất bại này, có thể nhận thấy sự ổn định cao nhất là điều mà Barca vẫn chưa có được. Khi thiếu đi hai cầu thủ quan trọng là Puyol và Alves (vì chấn thương), bộ khung chiến thắng của Barca đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng.  Điều đó ảnh hưởng chung đến lối chơi của cả đội. Đây cũng là sự khác biệt lớn nhất giữa Tito và Pep. Dưới thời của Pep, với những trường hợp tổn thất về lực lượng, ông đều tìm ra những cái tên khác có thể thay thế xứng đáng (trường hợp của Cuenca là ví dụ điển hình).  Ở tiêu chí này, Tito chưa làm được.

Có cảm giác như Tito cũng đang cố gắng để tạo ra một dấu ấn đặc biệt của riêng ông. Điều đó được thể hiện rõ nhất qua cái cách nhà cầm quân này đang cố “làm ngơ” Fabregas mà thay vào đó là ưu tiên Tello, một cầu thủ tưởng như đã hết cơ hội tại Camp Nou trong mùa bóng này.  Tiếc cho Tito là cho đến thời điểm này, Tello chưa thể hiện được quá nhiều giá trị và để khẳng định thành công với con bài chiến lược này không, Tito cần phải có thêm thời gian để thử nghiệm. Khi mùa giải mới đi được 2 vòng đấu, chưa thể đưa ra bất cứ một phán quyết nào. Đó cũng là lý do người Barca buộc phải đặt niềm tin tuyệt đối vào người trợ lý tài năng của Pep.

Tìm lại chính mình trước Valencia

Từ trận đấu với Real Madrid, có thể nhận thấy rất rõ việc các cầu thủ Barca đang có dấu hiệu quá tải. Điều này thực ra đã manh nha từ trận thắng 2-1 đầy chật vật trước Osasuna khi những Iniesta, Xavi hay Fabregas không thể là chính mình. Trước Real, vấn đề này lại được tái hiện khi trừ Messi  và Alba ra, tất cả các mắt xích khác đều cho thấy họ không có được phong độ cao nhất.

100%: Ra sân vỏn vẹn 15 phút trong trận đấu với Real Madrid, Alex Song có tỷ lệ chuyền bóng thành công tới 100%. Tổng cộng cựu tiền vệ của Arsenal thực hiện 18 đường chuyền và cả 18 đường chuyền này đều đến chân các đồng đội.

6: Với bàn thắng vào lưới của Real Madrid, Messi có bàn thắng thứ 6 trong 4 trận từ đầu mùa giải. Với một hiệu suất đáng nể như thế, anh hoàn toàn có thể nghĩ việc phá kỉ lục 73 bàn trên mặt trận ở mùa trước.

Thế nên, bài toán với Tito lúc này không chỉ đơn thuần là giúp Barca tiếp tuc duy trì được mạch chiến thắng mà còn phải đảm bảo được sự  quá tải không còn là nỗi ám ảnh đối với các học trò nữa. Muốn thế, Tito buộc phải có những sự xoay vòng nhân sự hợp lý để một số vị trí đang có đấu hiệu đi xuống phong độ tìm về với bản năng vốn có của họ.

Không còn cách nào khác, Tito sẽ có những thay đổi nhất định về mặt nhân sự. Alex Song đã cho thấy sự sẵn sàng, Montoya đã thể hiện được khả năng trong khi Tello cũng đang cố gắng để được trao thêm cơ hội. Ngay như trường hợp của Fabregas, người đã bị cất trên băng ghế dự bị trong trận đấu với Real, cũng cần phải được ra sân. Đã đến lúc Tito cần đến những “siêu đóng thế” này giải quyết cho bài toán lực lượng của Barca.

Tất nhiên, Valencia không phải là một đối thủ dễ “nuốt chửng”, ngay cả khi Barca có lợi thế sân nhà Camp Nou. Trong trận đấu đầu tiên của mùa bóng, “bầy dơi” đã khiến cho Real chết hụt ở Bernabeu với trận hòa 1-1. Với Soldado đang có phong độ rất cao (lập cú đúp trong trận hòa 3-3 với Deportivo), hàng công của Valencia sẽ tỏ ra cực kì nguy hiểm nếu như các hậu vệ của Barca tiếp tục chơi mơ ngủ như ở trận chiến tại Bernabeu vừa qua.

Dự đoán 2-1

Lực lượng

Barcelona: Puyol đã hồi phục nhưng sẽ phải đeo mặt nạ nếu ra sân. Thiago và Cuenca vẫn đang chấn thương.

Valencia: Roberto Soldado đã hồi phục và có thể ra sân. Banega và Canales đang gặp vấn đề về thể lực trong khi Rami vẫn chưa thể hồi phục chấn thương dây chằng

Đội hình dự kiến:

Barcelona: Valdes, Alves, Puyol, Pique, Alba, Busquets, Iniesta, Fabregas, Pedro, Messi, Villa

Valencia: Guaita, Pereira, Costa, Ruiz, Mathieu, Gago, Feghouli, Guardado, Costa, Jonas, Soldado

Trần Giáp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm