Casillas - Real Madrid: Cuộc tình dù đúng hay sai, cũng đã đến hồi kết...

18/10/2013 11:00 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Sau 9 tháng kiên nhẫn, Iker Casillas đã nói lên những suy nghĩ rất thật của mình. Khi sự im lặng bị phá vỡ, mối tình Casillas - Real dường như đã đi vào cuối con đường.

Sau chiến thắng 2-1 trước Belarus ở loạt trận áp chót vòng loại World Cup 2014, ông Del Bosque đã đưa ra lời giải thích vì sao chọn Victor Valdes thay vì Iker Casillas. "Cả hai đều là những thủ môn tốt, và chỉ khác nhau ở hoàn cảnh. Casillas đã chỉ ra sân 1 trận trong 5 tuần trở lại đây. Tôi sẽ xem liệu cậu ấy có đủ điều kiện ra sân trong trận đấu với Georgia vào thứ Ba tới hay không".

Del Bosque muốn thử thách sự kiên nhẫn của Casillas. Thủ môn thủ quân của La Seleccion đã im lặng. Đến trận Georgia, Casillas đã trở lại với khung gỗ, giúp đội bóng của mình có chiến thắng 2-0 và chính thức giành vé tới Brazil. Tất nhiên, với một đối thủ như Georgia, việc Casillas giữ sạch lưới cũng không phải là một điều gì đó quá ghê gớm. Nhưng việc anh được ra sân, được trở lại với vị trí quen thuộc của mình cũng có thể coi là một sự thừa nhận từ ông thầy Del Bosque, rằng anh vẫn còn chỗ đứng trong đội tuyển.


Casillas vẫn chưa được Ancelotti thừa nhận

Nhưng ở Real Madrid, sự thừa nhận ấy liệu có tồn tại?

Sau quãng thời gian bị "đày đọa" bởi Jose Mourinho, hy vọng trở lại với vị trí quen thuộc của Casillas lại mở ra khi Carlo Ancelotti tìm đến. Ông thầy người Italia đã để Casillas ra sân khá đều đặn trong các trận đấu khởi động trước mùa giải. Nhưng điều đó đã không xảy ra khi mùa giải chính thức khởi tranh. Diego Lopez, từ "kép phụ" đã chính thức thành "kép chính", đẩy Casillas trở về với băng ghế dự bị như dưới thời Mourinho.

Lý giải cho quyết định chọn Lopez, ông Ancelotti nói rằng "Diego (Lopez) đã chơi tốt trong trận đầu tiên (gặp Betis) cũng như trận đấu vừa rồi với Granada, phong độ của cậu ấy rất ấn tượng. Bởi vậy, tôi không hề cảm thấy bị áp lực từ giới mộ điệu về quyết định này". Như vậy, trong quan điểm của Ancelotti, người hay nhất là Lopez chứ không phải là Casillas.


Mùa này, Casillas chỉ mới duy nhất 1 lần ra sân, vị trí quen thuộc của anh là băng ghế dự bị

Phải đến trận đấu với Galatasaray ở lượt trận thứ nhất vòng bảng Champions League, Casillas mới lần đầu tiên được ra sân bắt chính. Đen thay, anh rời sân ở phút thứ 15 vì bị đau sau pha va chạm với Ramos (trước đó, hồi tháng Một, Arbeloa là người đã khiến cho Casillas bị gãy ngón tay và đó là cái cớ để Mourinho loại thủ quân của Real).

Casillas lại chấn thương, và Ancelotti đã có thể thoải mái lựa chọn Lopez mà không phải chịu bất cứ sức ép nào nữa.

Casillas đã không còn im lặng

Casillas là một người điềm tĩnh. Anh kiệm lời trong tất cả các cuộc phỏng vấn hay họp báo. Thủ môn của Madrid cũng thường lảng tránh khi được hỏi về tương lai. Đó là một sự im lặng cần thiết bởi nếu Casillas nói lên những quan điểm của anh, cuộc chiến phòng thay đồ của Real sẽ lại vỡ tung ra.


Không thể tiếp tục im lặng, Casillas đã nói ra quan điểm của mình

Nhưng bất cứ sự kiên nhẫn nào cũng có giới hạn của nó. Trở về từ loạt trận vòng loại World Cup 2014, nơi Casillas đã lại có cơ hội để ra sân, thủ môn của Real phá vỡ sự im lặng. “Nếu một cầu thủ không được chơi bóng, anh ta sẽ bắt đầu nghĩ về chuyện ra quyết định. Tôi là một con người và một cầu thủ bóng đá. Tôi đã không được thi đấu suốt 9 tháng. Tôi không phải là người máy.”

“Đương nhiên, tôi muốn ở lại và giành nhiều danh hiệu với Real Madrid. Tôi đã ở đây từ khi còn là một đứa trẻ. Nhưng đến một ngày, tôi sẽ phải đưa ra quyết định. Cho tới thời điểm này, quyết định của tôi là ở lại, tiếp tục chiến đấu và nỗ lực từng ngày một. Nếu trong 3 tháng tới, mọi thứ không thay đổi và bạn hỏi tôi câu tương tự, tôi sẽ nghĩ về chuyện ra đi.”

Casillas ý thức được giá trị của anh. Có hàng tá đội bóng muốn có được sự phục vụ của anh. Nhưng tình yêu với Real Madrid buộc anh phải chờ đợi. Với những cầu thủ nổi tiếng, chỉ cần bị "bỏ rơi" 1-2 tháng, anh ta đã lên tiếng đòi ra đi. Casillas đã không như thế, anh im lặng trong 9 tháng trước khi nói lên suy nghĩ của mình. Trước áp lực từ Del Bosque, Casillas hiểu anh không thể kiên nhẫn hơn được nữa.

Khi Casillas đã nói ra tất cả cũng có nghĩa cuộc tình giữa anh với Real Madrid đã không còn cứu vãn được nữa. Hoặc Ancelotti phải trao cơ hội, hoặc Real Madrid phải để Casillas ra đi.

Trần Giáp

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm