Chelsea ngoạn mục vào tứ kết: Khi những niềm tin bỗng chốc lại tìm về

15/03/2012 06:28 GMT+7 | Chelsea

(TT&VH Online) - Trong một mùa bóng tưởng như bỏ đi đối với các đội bóng Anh ở đấu trường Champions League, Chelsea - đội bóng gặp nhiều vấn đề nhất, bị phanh phui nhiều nhất - lại làm được cái điều đó trước đó M.U, Man City hay Arsenal không làm được khi ghi tên vào vòng tứ kết với một chiến thắng quả cảm và ngoạn mục. Thắng 4-1 sau 120 phút siêu kịch tính, đội bóng thành London mang theo cả niềm tự hào của cả đảo quốc sương mù vào tứ kết của giải đấu danh giá nhất châu Âu.

3-1 ở San Paolo, dù còn tới 90 phút ở trận lượt về nhưng chính những người Anh thực dụng cũng không dám mơ vào một cuộc ngược dòng ngoạn mục của Chelsea. Ngược dòng sao được khi ở thời điểm này, Chelsea đang như một cỗ máy hư hỏng nặng, bị hủy hoại tan nát dưới bàn tay của một HLV còn non kinh nghiệm là Villas-Boas. Để rồi khi nhà cầm quân người Bồ Đào Nha bị bay ghế, Di Matteo được chọn thay thế cũng chỉ là một phương án tạm thời và mang tính chất "chống cháy" nhiều hơn là để viết tiếp những giấc mơ của Abramovich, ông chủ vốn nổi tiếng là thừa tham vọng nhưng lại quá thiếu sự kiên nhẫn.



Chelsea đã vượt qua khe cửa hẹp bằng sự quật cường và quả cảm của người Anh cuối cùng - Ảnh Getty

Nhưng, cũng từ giữa đống đổ nát ấy, giữa những hoài nghi về khả năng sống sót ở mọi đấu trường, Chelsea lại tìm thấy mình. Vẫn những con người ấy, vẫn những vấn đề vẫn còn tồn đọng ấy, người ta được chứng kiến một hình ảnh hoàn toàn khác. Sau chiến thắng ở FA Cup (đá lại với Birmingham), ở Premier League (1-0 trước Stoke), Chelsea dường như đã lột xác, đã tìm lại được bản lĩnh và đẳng cấp vốn có. Để rồi, khi đã là chính mình, họ chơi một trận đấu để đời, buộc cả nước Anh nói riêng và cả châu Âu phải nhớ đến mình trong một buổi tối đầy cảm xúc ở Stamford Bridge.

Drogba ghi bàn như để chứng minh ở tuổi 33, anh vẫn là ngôi sao số 1 ở Stamford Bridge và để khẳng định anh vẫn còn "tốt chán" nếu so với cái giá 50 triệu mà Chelsea bỏ ra để chiêu mộ Torres và rồi cưng nựng anh ta như một món hàng độc. Terry ghi bàn như để chứng minh anh vẫn là thủ lĩnh tối cao, là niềm tin lớn nhất của Chelsea bất chấp những rắc rối xung quanh cuộc sống đời tư. Lampard, người đã thực hiện thành công quả 11m, đã khẳng định một chân lý rằng ở Chelsea, cuộc cách mạng nhân sự không thể thành công nếu thiếu những "ông già". Chelsea cần kinh nghiệm của họ trước khi cần đến sức trẻ cho một cuộc chuyển giao lực lượng. Và Ivanovic, người đã tung ra "phát súng" quyết định hạ gục Napoli, đã chứng minh một chân lý rằng ở Chelsea, niềm tin không bao giờ chết. Từ trong gian khó, người ta lại tìm thấy mình và biến bản thân mình trở nên hoàn hảo hơn...

M.U và Man City bị loại khỏi vòng đấu bảng, Arsenal dù đã làm tốt nhất những gì có thể nhưng vẫn phải rời cuộc chơi trong sự tiếc nuối... Champions League để lại một nỗi buồn ảm đạm cho người Anh, nhất là khi họ đã làm mưa làm gió ở giải đấu này trong gần một thập kỉ qua. Nếu Chelsea bị loại nốt, lần đầu tiên sau rất nhiều năm, bóng đá Anh sẽ không có tên một đội bóng nào lọt tới tứ kết. Nhưng Chelsea đã không chấp nhận một thực tế đau buồn ấy. Ở thời điểm tưởng như bất ổn và hỗn loạn nhất, họ đoàn kết, xích lại cùng nhau bằng một thứ quyết tâm cao nhất để rồi chiến đấu cho một niềm tin duy nhất là chiến thắng. 90 phút không được thì 120 phút, thậm chí, nếu cần đến cả loạt đấu súng, Chelsea cũng sẵn sàng đối mặt để hướng tới một mục tiêu cao nhất là tấm vé vào tứ kết.

Vượt qua khe cửa rất hẹp bằng giá trị của bản lĩnh, bằng sức mạnh của niềm tin, Chelsea không những tự cứu mình mà còn cứu cả nước Anh thoát khỏi một mùa bóng ê chề ở Champions League. Giờ đây, khi cơn khốn khó đã qua đi, hy vọng của Chelsea lại mở ra và biết đâu Di Matteo lại làm nên những kì tích của Avram Grant, một người cũng chỉ được coi là phương án chữa cháy, khi đưa Chelsea thẳng tiến tới trận chung kết 2007/08.  Tại sao lại không thể khi Chelsea -người Anh cuối cùng- đang sống lại những giấc mơ thực sự...

Hằng Thu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm