Arsene Wenger: Rối như tơ vò

24/08/2011 11:30 GMT+7 | Champions League

(TT&VH)- Mới 6 tháng trước thôi, HLV người Pháp còn cao giọng về một cú ăn bốn, nhưng sau cú ngã ở trận chung kết Cúp Carling gặp Birmingham, có vẻ như Arsenal không bao giờ gượng dậy được nữa.

Trên sân nhà Emirates vào cuối tuần vừa rồi trước đối thủ Liverpool, trong cơn mưa thu rả rích, những CĐV áo đỏ trắng đã phải một lần nữa chứng kiến hình ảnh đau lòng khi HLV của họ ôm đầu tuyệt vọng trong một trận thua cay đắng nữa. Mọi đội bóng, dù chơi hay đến đâu, cũng sẽ phải đối diện với những thời khắc như thế, nhưng vấn đề mà Arsenal đang phải đối mặt, một hậu vệ chơi sai vị trí (Bakary Sagna), một hậu vệ khác mới 19 tuổi đá trận đầu cho CLB trước đối thủ khó nhằn như thế (Carl Jenkinson) và một người nữa chắc chắn sẽ rời Emirates trong nay mai (Samir Nasri) cho thấy Wenger rất có thể đang phải đối phó với sự sụp đổ mang tính hệ thống, một tình trạng hỗn loạn kéo theo sự tuột dốc về mặt đẳng cấp, hơn là những trục trặc thông thường như khủng hoảng chấn thương hay sự sa sút nhất thời về phong độ.

HLV Arsene Wenger- Ảnh Getty

6 tháng trước, Arsenal còn là ứng cử viên ở 4 giải đấu mà họ tham dự, nhưng thất bại ở trận chung kết Cúp Carling đã thay đổi tất cả. Dẫu vậy, đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu Wenger là không hợp lý, sau tất cả những gì ông đã làm được cho Arsenal, và Premier League nữa. Vận đen đã có vai trò không nhỏ trong sự sa sút của đội bóng áo đỏ trắng tính đến thời điểm này. Ngoài trận thua cay đắng trước Birmingham hồi tháng 2, khoảnh khắc mà thần số phận ngoảnh mặt lại với Wenger có lẽ là khi Eduardo da Silva bị gãy chân, ngày 23/2/2008.

2 tuần trước đó, đội bóng của HLV người Pháp vừa vươn lên dẫn đầu Premier League và tiền đạo người Croatia sinh ở Brazil, cuối cùng cũng đã hòa nhập được với đội hình một sau kỳ Giáng sinh, đang ghi bàn liên tục giúp Arsenal nhìn thấy danh hiệu đầu tiên của họ sau 3 năm. Sau giai đoạn chuyển tiếp kể từ khi đội bóng thần kỳ 2003-2004 tan rã, Wenger rốt cuộc tưởng chừng đã kiểm soát được số phận của Emirates.

Một năm trước tai nạn kinh hoàng của Eduardo, Arsenal còn đến làm khách ở Anfield với một đội hình gồm toàn những cầu thủ chưa quá 20 tuổi, Justin Hoyte, Johan Djourou, Armand Traore, Cesc Fabregas, Alex Song, Theo Walcott và Denilson, để rồi đè bẹp Liverpool 6-3 ở tứ kết Cúp Carling. Tương lai tại Emirates lúc đó, nói một cách khiêm tốn, là đầy mộng mơ. Nhưng cái chân gẫy của Eduardo cũng đã làm giấc mộng đẹp của Wenger đứt gánh giữa đường. Chỉ thua duy nhất 1 trận trước tai nạn của tiền đạo người Croatia, nhưng 11 trận cuối mùa, Arsenal chỉ kiếm được 19 điểm, rớt xuống hạng 3 sau M.U và Chelsea.

Một tác động khác với CLB khó thấy hơn là khi Wenger đẩy Gilberto Silva lên băng ghế dự bị. Người anh cả và kẻ canh gác thầm lặng ở khu vực giữa sân đội bóng áo đỏ trắng từ năm 2002, Silva chỉ được đá chính hơn chục trận mùa đó, mất băng đội trưởng vào tay William Gallas và bị đẩy đi trong mùa hè. Wenger có lẽ coi tiền vệ người Brazil, khi đó 31 tuổi, đã quá già theo tiêu chuẩn của ông. Còn bây giờ, một tiền vệ như thế có lẽ là ước mơ của mọi CĐV tại Emirates.

Nếu tôi chứng tỏ được gì trong 15 năm qua”, Wenger nói sau trận thua hôm thứ Bảy. “Thì đó là tôi đã mua và đào tạo được những cầu thủ giỏi”. Không sai. Wojciech Szczesny, Thomas Vermaelen, Jack Wilshere và Aaron Ramsey là những cái tên xác nhận điều đó. Tuy nhiên, Wenger quên mất rằng ông cũng đã rước về những Denilson, Armand Traore, Nicklas Bendtner, Marouane Chamakh, Sebastien Squillaci, Carlos Vela, Abou Diaby, Fran Merida, Jay-Emmanuel Thomas, Henri Lansbury, Craig Eastmond, Kerrea Gilbert và thậm chí là Song, người chưa bao giờ khiến các CĐV áo đỏ trắng quên được Patrick Vieira, Silva hay Mathieu Flamini. Một khi đội bóng ngày càng xuất hiện những cái tên tầm thường như thế, nó sẽ phải trở nên tầm thường, ngay cả khi trên băng ghế chỉ đạo là một HLV xuất sắc.

Trần Trọng

Con số

1: Arsenal chỉ ghi được 1 bàn trong 3 trận đầu tiên của mùa giải này. Bàn thắng duy nhất ấy là vào lưới Udinese. Ở 2 trận Premier League, họ tịt ngòi trước Newcastle (0-0) và Liverpool (0-2).

4: Mùa này, trận nào Arsenal cũng "chấp người". Trận hòa Newcastle, Gervinho phải nhận thẻ đỏ sau hành động tát Barton. Trận lượt đi với Udinese, Wenger bị cấm chỉ đạo còn Nasri và van Persie bị treo giò. Trận thua Liverpool, Frimpong nhận 2 thẻ vàng, chưa kể Gervinho và Song bị treo giò. Đêm nay, Wenger lại bị cấm chỉ đạo.

15: Nếu bị Udinese loại, đây là lần đầu tiên trong vòng 15 năm qua, tức dưới thời Wenger, Arsenal không có mặt ở vòng bảng.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm