Vụ Tevez bị tước băng đội trưởng: Tiền đề cho cuộc nổi loạn?

21/12/2010 11:57 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Khổ thân Mancini. Có cảm giác như HLV người Ý không còn một điểm tựa nào ở đội bóng để neo giữ niềm tin. Khi BBC đưa tin ông đã quyết định tước chiếc băng đội trưởng của Carlos Tevez, với nhiều người, đây chính là một dấu hiệu xấu cho thấy tình hình ở City of Manchester đã trở nên đáng báo động hơn bao giờ hết. Phải chăng, đó sẽ là tiền đề cho một cuộc nổi loạn chính thức ở Man Xanh?

Có vẻ Tevez đã hơi quá đáng trong cách hành xử của mình. Mọi chuyện bắt đầu từ những tuyên bố “vuốt mặt” ban lãnh đạo CLB sau khi trở về từ World Cup, lên đỉnh điểm sau vụ lộn xộn trong phòng thay đồ, và trở nên lố bịch sau thái độ ngang ngược với Mancini ngay trên sân đấu. Lần đầu tiên, Mancio phản công. Nhưng trớ trêu thay, đó cũng là lúc người ta thấy vị thuyền trưởng của Man City thật đáng thương hại. Ông đã bất chấp mọi thứ để đưa Tevez lên vị trí thủ quân. Ông đã bảo vệ anh ta ngay cả khi các CĐV bắt đầu cảm thấy chán chường và giận dữ với những phát biểu thiếu thân thiện. Để rồi bây giờ, chính Mancini đã phải gạt bỏ niềm tin mà ông đã chọn.

Tevez đã bị mất băng đội trưởng - Ảnh Getty

Trước trận đấu với Everton, Mancio đã kêu gọi các CĐV dành cho Tevez sự tôn trọng, dù anh ta có còn là đội trưởng hay không. Tuy nhiên, trong bối cảnh không ít người tin rằng Tevez chỉ là một “kẻ hám tiền”, bầu không khí trong đội vẫn sẽ rất căng thẳng. Rõ ràng, không ai trông đợi Mancini sẽ giải quyết vấn đề này theo kiểu... Robinho và Bellamy. Các động thái từ Eastlands đều cho thấy nỗ lực giữ Tevez ít nhất cho đến cuối mùa. Tuy vậy, 1 lần nữa, câu chuyện về cách cầm quân và kiểm soát đội bóng của Mancini lại được nhắc đến. Phải chăng, cựu HLV của Inter không đủ năng lực để điều khiển một đội bóng như Man City?

Từ khi tới Manchester, hàng loạt những vết rạn đã xuất hiện xung quanh mối quan hệ của Mancini với các cầu thủ. Ở chừng mực nào đó, chính ông cũng có trách nhiệm trong cái mớ bòng bong tại Man City. Sự thật, một HLV không đủ uy sẽ rất khó làm việc trong một tập thể đề cao cái Tôi quá nhiều. Nhưng mặt khác, cách giải quyết vấn đề của Mancio cũng đã khiến nhiều người bất phục. Sai lầm rõ ràng nhất chính là Tevez! Những quyết định mạnh tay với những kẻ nổi loạn trong quá khứ đã không phát huy hiệu quả như mong đợi. Dù trước đó, nhiều người đã xem nó như một biểu hiện đáng chờ đợi của quyền lực. Thật đáng tiếc!

* Vấn đề của người giàu

Tevez xứng đáng phải nhận 1 hình phạt, OK. Nhưng rắc rối ở chỗ, khi chiếc băng đội trưởng được trao lại cho Vincent Kompany hay Kolo Toure, không có nghĩa là vấn đề nội bộ đã được giải quyết. Mancini hiểu rõ những hiểm họa bất thường có thể sẽ tái diễn, một khi yếu tố kỷ luật trong đội vẫn còn là trò đùa. Hãy thử hình dung, nếu như tân đội trưởng của Man City tiếp tục đi theo vết xe đổ của Tevez, điều gì sẽ xảy ra? Vấn đề không phải là hình phạt ra sao đối với những cuộc nổi loạn. Quan trọng hơn cả, đó chính là nhiệm vụ xây dựng một thói quen ứng xử, sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau trong đội bóng.

Vì sao một cầu thủ đã được hưởng mức lương 160.000 bảng/tuần sau thuế, được đeo băng thủ quân, được hứa hẹn một tương lai sáng lạn, lại muốn từ bỏ tất cả chỉ vì... nhớ nhà. Nhớ nhà hay nhớ tự do, điều đó quả thực chỉ mình Tevez biết. Vấn đề của người giàu quả là phức tạp. Nhưng mặt khác, cũng dễ hiểu khi một ngôi sao lớn cảm thấy chán nản khi cảm thấy đội bóng của mình thiếu tham vọng và sự đoàn kết, thiếu đam mê chơi bóng và cả lòng tự tôn.

Nếu Tevez ra đi, Man City sẽ có những tiền đạo tài ba khác. Nhưng điều nguy hiểm ở chỗ, rất có thể những Tevez khác cũng sẽ xuất hiện, và lại phá tan đội bóng ngay khi họ cần anh ta nhất. Hoàn toàn có thể gọi đó là những cuộc nổi loạn. Hoàn toàn có thể gọi đó là những vòng quay bế tắc và luẩn quẩn của một đội bóng tầm thường. Với Mancini, đó là một viễn cảnh thật đáng sợ.

Sau cùng, thực ra thì những ngôi sao triệu phú của Man Xanh đang cần gì? Một cá tính mạnh để dẫn dắt họ, một bàn tay sắt để đập tan cái Tôi của họ, hay một chiếc Cúp để kích thích tài năng? Trước hết, họ cần phải tin rằng, Mancini có thể làm được tất cả những chuyện đó, chỉ cần cho thêm ông chút thời gian nữa.

Nhưng đáng tiếc, đó cũng là điều kiện khó nhất lúc này. Niềm tin!
 
Tiểu Yến

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm