Jack Wilshere chính thức trở lại vào đầu tuần sau

28/09/2012 12:44 GMT+7 | Arsenal

(TT&VH Online) - Thần đồng Jack Wilshere của Arsenal sẽ có cơ hội trở lại thi đấu trong màu áo đội U21 Arsenal ở trận gặp U21 West Brom hôm thứ Hai tới.

Ngôi sao của Arsenal đã phải ngồi ngoài suốt 15 tháng qua do chấn thương đầu gối và mắt cá chân. Hiện tại, anh đã quay trở lại tập luyện đầy đủ cùng đội bóng. Tuần tới, HLV Roy Hodgson sẽ công bố danh sách đội hình tuyển Anh chuẩn bị cho trận gặp San Marino tại Wembley và Ba Lan tại Warsaw. Wilshere được coi là một trong những niềm hi vọng lớn nhất cho tương lai của “Tam Sư”. Sự trở lại của anh đang được cả nước Anh chờ đợi.



Wilshere trở lại là tin vui cho cả Arsenal và tuyển Anh - Ảnh: Getty

Trước tình hình đó, Wenger nhẹ nhàng cho rằng thời điểm này là quá sớm với Wilshere. Ông cũng đùa rằng nếu tuyển Anh chỉ thi đấu với San Marino, ông sẽ cho phép cậu học trò nhỏ của mình ra sân. Wenger chia sẻ: “Tôi nghĩ tuyển Anh là quá sớm với Wilshere vào lúc này. Cậu ấy đã không thi đấu suốt 14 tháng qua. Tuyển Anh sẽ gặp đối thủ nào? San Marino ư? Thực ra thì (nếu đối thủ chỉ là San Marino) tôi nghĩ cậu ấy có thể thi đấu.”

Wenger khẳng định: “Jack sẽ ra sân hôm thứ Hai tới, có thể trong khoảng một giờ. Đây là một bước tiến quan trọng (trong quá trình hồi phục của Wilshere). Chúng tôi phải trấn an sự thiếu kiên nhẫn của các bạn. (Nên nhớ) đây là một bước tiến tuyệt vời khi Jack đã phải ngồi ngoài lâu đến vậy.”

Trong khi đó, một cầu thủ Arsenal khác là Olivier Giroud cho biết việc nổ súng trong trận gặp Coventry đã gỡ bỏ áp lực nặng nề đặt lên vai anh. Chữ kí trị giá 12 triệu bảng từ Montpellier là người đã ghi bàn mở tỉ số trong màn hủy diệt của Arsenal trước Coventry tại Capital One Cup. Trước đó, anh đã tịt ngòi trong 6 trận liên tiếp.

Giroud cho biết: “Tôi cảm thấy hạnh phúc và được giải thoát sau bàn thắng đó. Đấy là điều tôi đã theo đuổi một thời gian dài. Bàn thắng đó đã gỡ bỏ gánh nặng đang đặt lên vai tôi.”

Minh Chiến


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm