Tết đến với lính nhà giàn DK1: Hành trình mang Tết ra biển

31/01/2022 10:38 GMT+7 | Tin tức 24h

(Thethaovanhoa.vn) - Những ngày này, ở đất liền, không khí ngày Tết đã hiện diện khắp nơi. Phố phường ngập tràn sắc đỏ, vàng, xanh của hoa quả, ánh đèn trang trí... Lòng người như háo hức chờ đón ngày đoàn viên, sum vầy. Còn giữa biển khơi - nơi các nhà giàn DK1, không khí Tết không náo nhiệt, nhộn nhịp nhưng mùa Xuân cũng thắm đượm trên các nhà giàn. Tết trên các nhà giàn DK1 với hương sắc rất riêng gắn với hình ảnh người lính Hải quân "vui Xuân nhưng không quên nhiệm vụ".

Mang Tết sớm ra nhà giàn: Khép lại hành trình đầy cảm xúc

Mang Tết sớm ra nhà giàn: Khép lại hành trình đầy cảm xúc

Ngày 27/1, sau 2 tuần "đè sóng" mang Tết sớm ra 5 nhà giàn và huyện đảo Côn Đảo, chuyến hành trình đầy cảm xúc của Đoàn công tác số 2 (Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân) đã khép lại.

Phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã tham gia chuyến hải trình hơn nửa tháng cùng các Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đi thăm, chúc Tết các cán bộ, chiến sỹ nhà giàn DK1 và thực hiện 3 bài viết với chủ đề "Tết đến với lính nhà giàn DK1".

Chuyến hải trình hơn 10 ngày thăm, chúc Tết các nhà giàn DK1 (từ ngày 8/1 - 18/1) đi qua 5 nhà giàn DK1 (DK1/15, DK1/14, DK1/2, DK1/10, DK1/11) đã kết thúc. Theo đánh giá của Chính trị viên Tiểu đoàn DK1- Thượng tá Nghiêm Xuân Thái, hàng hóa Tết, quà Tết từ đất liền gửi đến các cán bộ, chiến sỹ các nhà giàn đón Tết đã an toàn, thành công, góp phần mang hơi ấm, sắc Xuân từ đất liền ra nhà giàn, để người chiến sỹ "nơi đầu sóng, ngọn gió" đón Tết cổ truyền đủ đầy, ấm cúng; tiếp thêm sức mạnh cho các cán bộ, chiến sỹ nhà giàn DK1 bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo. Để đạt được kết quả này là sự cố gắng, nỗ lực của tất cả các thành viên Đoàn công tác từ công tác chuẩn bị đến vận chuyển "hơi ấm" đất liền lên các nhà giàn DK1.

Chú thích ảnh
Tàu Trường Sa 10 tiếp cận nhà giàn DK1 để chuyển quà Tết bằng cần cẩu. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN

"Hơi ấm" Tết từ đất liền

Hàng năm, cứ đến dịp Tết, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân lại mang "Tết" ra các nhà giàn, với những mặt hàng mang đậm hương vị ngày Tết như: Lá dong, gạo nếp, gà, vịt... kèm theo cành mai, cành đào để bộ đội vui Xuân, đón Tết, cảm nhận được "hơi ấm" từ đất liền.

Chuyến chúc Tết các nhà giàn DK1 lần này, Đoàn công tác Vùng 2 Hải quân đưa theo gần 35 tấn hàng hóa gồm nhiều chủng loại như các mặt hàng nhu yếu phẩm, thực phẩm tươi, nguyên vật liệu nấu bánh chưng, bánh tét, hoa mai, hoa lan, chậu quất chưng Tết...

Điều đặc biệt ý nghĩa là có hơn 400 phần quà của các tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị và cá nhân từ đất liền gửi tặng các cán bộ, chiến sỹ nhà giàn DK1 góp phần chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cán bộ, chiến sỹ trong những ngày đón Tết trên biển.

Trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, để đảm bảo an toàn cho các thành viên đoàn công tác và cán bộ, chiến sỹ nhà giàn, Phó Chính ủy Vùng 2 Hải quân, Đại tá Đặng Mạnh Hùng cho biết, Bộ Tư lệnh Vùng 2 tổ chức cách ly hai đoàn đi chúc Tết cán bộ, chiến sỹ trước chuyến công tác, nhằm đảm bảo không mắc COVID-19 trước khi lên các tàu và nhà giàn DK1. Trước ngày lên đường, quà Tết của Bộ Tư lệnh Vùng 2, cơ quan, ban ngành các địa phương gửi ra nhà giàn DK1, tàu trực tập kết đầy đủ trên Quân cảng Vùng 2, được bảo quản an toàn cho chuyến vượt biển hai ngày đêm trước khi đến với những “cột mốc” chủ quyền trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.

Chú thích ảnh
Chuyển từng gói quà Tết chuyển lên nhà giàn DK1. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN

Chuyến đi cuối năm thường gặp thời tiết xấu nên công tác hậu cần, bảo quản, giữ gìn hàng hóa Tết được chú ý cẩn thận, đặc biệt gia súc, gia cầm. Theo Thiếu tá Lê Bá Tùng, Chính trị viên tàu Trường Sa 10, Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân, tàu Trường Sa 10 và Tiểu đoàn DK1 đã hiệp đồng làm tốt công tác tại bến và chuẩn bị quà. Tất cả đều được đóng gói cẩn thận ba lớp, lớp nilon chống thấm nước, bao bì rắn chắc để bảo đảm quá trình tàu vận chuyển cấp hàng gặp lúc sóng to, gió lớn không bị thất thoát hay hỏng hàng, quà Tết của cán bộ, chiến sỹ nhà giàn DK1.

"Làm sao khi đưa lên nhà giàn thì lợn, gà, vịt vẫn còn sống để cán bộ, chiến sỹ nhà giàn có thể mổ lợn, gà, vịt cúng Tết và lấy thịt nấu bánh chưng. Riêng lá dong thì được lựa chọn cẩn thận và trên tàu, lá dong lúc nào cũng được ngâm nước giữ cho lá tươi để khi lên nhà giàn vẫn còn xanh. Chậu quất phải bọc kỹ, giữ cẩn thận để hạn chế rụng quả", Thiếu tá Nguyễn Văn Giang, Trưởng ban Quân nhu, Phòng Hậu cần, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân cho biết.

Đưa Tết lên nhà giàn DK1

Các nhà giàn DK1 là "cột mốc" chủ quyền biển đảo Việt Nam ở thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc. Chuyến thăm, chúc Tết của Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đến các cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ "nơi đầu sóng, ngọn gió" dịp Tết đến, Xuân về mang theo "hơi ấm" đất liền - nguồn động viên tinh thần đến với cán bộ, chiến sỹ các nhà giàn.

Vì vậy, công tác bảo quản, vận chuyển hàng hóa luôn được chú trọng. Những ngày giáp Tết Nhâm Dần 2022, những con sóng theo gió mùa Đông Bắc nối tiếp, xô nhau vào thân tàu Trường Sa chở đoàn công tác có lúc cao hơn 3m. Việc "đưa Tết" lên nhà giàn trở nên khó khăn hơn.

Theo kế hoạch, Đoàn công tác số 1, Vùng 2 Hải quân sẽ đi thăm, chúc Tết 10 nhà giàn DK1 ở các bãi cạn Ba Kè, Quế Đường, Huyền Trân, Phúc Tần trên tàu Trường Sa 10. Tuy nhiên, do thời tiết xấu nên các thành viên trong đoàn chỉ lên được Nhà giàn DK1/9 (bãi cạn Ba Kè). Còn các nhà giàn khác, lời chúc Tết được gửi qua bộ đàm và hàng hóa Tết, quà tặng từ các tổ chức, cá nhân có lúc vận chuyển bằng cano lên nhà giàn, thậm chí, có lúc phải dùng cẩu.

Chú thích ảnh
Cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1 nhận quà Tết được cần cẩu chuyển lên. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN

Sóng to, gió lớn làm tàu Trường Sa 10 lắc lư rất mạnh, khó tiếp cận với nhà giàn DK1 để chuyển quà Tết. Giữa con sóng dữ, bọt tung trắng xóa theo mạn tàu và dưới chân nhà giàn, những người lính biển từ nhà giàn và trên tàu Trường Sa 10 đã hiệp đồng với nhau trên tinh thần đảm bảo an toàn tuyệt đối người và hàng hóa.

Chỉ huy cuộc hải trình, Phó Tham mưu trưởng Lữ đoàn 125 - Vùng 2 Hải quân, Thượng tá Võ An Cư dùng loa điều khiển, hướng dẫn chuyển hàng, át cả tiếng sóng gầm, gió thổi: "Thả phao!... Kéo dây!... Các đồng chí tuyệt đối cẩn thận!".

Lúc này, đoàn công tác từ cán bộ, chiến sỹ đến các phóng viên trên tàu Trường Sa 10 đều tham gia chuyển quà Tết từ boong lên mũi tàu. Tại đây, một tốp chiến sỹ làm nhiệm vụ đóng bao, nương theo con sóng để móc bao với dây cẩu từ nhà giàn kéo hàng lên. Tuy nhiên, có một số nhà giàn do cần cẩu bị trục trặc, cán bộ, chiến sỹ từ nhà giàn phải phối hợp với cán bộ, chiến sỹ trên tàu Trường Sa dùng dây để kéo quà Tết lên sàn nhà giàn.

Trên tàu Trường Sa 19, công tác vận chuyển Tết lên nhà giàn cũng gặp rất nhiều khó khăn. Có lúc, chỉ cần neo tàu một ngày là cấp hàng hóa lên được nhà giàn nhưng cũng có lúc phải đợi 3 ngày mới triển khai được.

Đặc biệt, tại Nhà giàn DK1/11 (bãi cạn Tư Chính), mặc dù tàu Trường Sa 19 đã neo 3 đêm 3 ngày nhưng vẫn chưa thể chuyển hàng vì sóng lúc nào cũng cao 3m. Điều này gây rất nhiều khó khăn, nguy hiểm cho người và hàng hóa. Sau khi họp bàn phương án, Đại tá Đinh Văn Thắng, Phó Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, Trưởng đoàn đã cho phép cấp hàng lên nhà giàn bằng cẩu. Đây là chuyến chuyển hàng chiếm nhiều thời gian nhất từ chuẩn bị phương án đến khi đưa hàng lên Nhà giàn DK1/11. Các cán bộ, chiến sỹ tàu đã làm xuyên suốt 8 tiếng mới đưa hết lượng hàng hóa gần 3 tấn lên Nhà giàn DK1/11.

Chuyến "đưa Tết" lên Nhà giàn DK1/11 thành công, hàng hóa vẫn vẹn nguyên, các cán bộ, chiến sỹ an toàn. Theo Đại úy Cao Anh Lê Phương, Thuyền trưởng tàu Trường Sa 19 đây là chuyến chuyển "Tết" khó khăn tốn nhiều công sức của cán bộ, chiến sỹ nhất. Dù vất vả nhưng anh em luôn động viên nhau cố gắng để đảm bảo an toàn, không rơi rớt, va đập hàng hóa khi lên nhà giàn để các cán bộ, chiến sỹ đón Tết đủ đầy.

Cứ như vậy, lần lượt quà Tết, hàng Tết được đưa đến các nhà giàn DK1 trong niềm hân hoan, vui mừng của cán bộ, chiến sỹ tàu và nhà giàn.

(Còn nữa)

Thu Hiền - Hồng Đạt/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm