Hai thiếu niên cướp xe ôm

15/04/2009 10:16 GMT+7 | Thế giới

(TT&VH Online) - Chán chuyện học hành, Hoàng Thăng Long, SN 1995 và Đặng Tiến Đạt, SN 1996 cùng có HKTT tại huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hoà Bình, bỏ nhà đi lang thang về Hà Nội kiếm sống. Hết tiền tiêu, hai thiếu niên này thuê “xe ôm” của anh Trần Duy Quýnh về nhà ở Kỳ Sơn, Hoà Bình. Trên đường đi, Long và Đạt bàn nhau đánh anh Quýnh, cướp xe.

Khoảng 23h ngày 10-4, hai thiếu niên trên đến Vườn hoa Lý Tự Trọng gần khu vực Hồ Tây, thuê “xe ôm” của anh Trần Duy Quýnh, SN 1953, HKTT tại số 13, Tây Hồ đi Kỳ Sơn, Hoà Bình với giá 350.000 đồng. Trên đường đi, Long và Đạt đã bàn nhau cướp xe ôm của anh Quýnh. 0h30 ngày 11-4, đi đến km 37+175, QL6 thuộc địa bàn tổ 8, khu Chiến Thắng, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hoàng Thăng Long bảo anh Quýnh cho xe dừng lại để đi vệ sinh. Không chút nghi ngờ, anh Trần Duy Quýnh dừng xe. Long và Đạt xuống giả vờ đi vệ sinh.

Lợi dụng lúc anh Quýnh đang gấp áo mưa, Hoàng Thăng Long cầm mũ bảo hiểm lao đến phang vào đầu anh Quýnh. Còn Đặng Tiến Đạt chạy đến cướp xe. Do bị thương nhẹ nên anh Quýnh vừa chống cự vừa kêu cứu. Nghe tiếng kêu cứu của anh Trần Duy Quýnh, những người dân ở gần đó đã chạy đến hỗ trợ và bắt giữ được Đặng Tiến Đạt giao nộp cho CAH Chương Mỹ.

Sau khi biết Đặng Tiến Đạt bị cơ quan công an bắt giữ, 12h cùng ngày, Hoàng Thăng Long đã đến CAH Chương Mỹ đầu thú.

Bảo Trung

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm