Em bé 8 tháng tuổi chết vì hơi cay của binh lính Israel ở Dải Gaza

15/05/2018 14:59 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 15/5, giới chức y tế Dải Gaza cho biết một em bé 8 tháng tuổi người Palestine đã thiệt mạng vì hít phải khí hơi cay trong các vụ đụng độ giữa người biểu tình Palestine và binh lính Israel diễn ra khu vực biên giới Gaza -Israel.

Bé Leila al-Ghandour được cho là đã hít phải khí hơi cay do lực lượng Israel sử dụng để giải tán đám đông trong các cuộc biểu tình quy mô lớn diễn ra ngày 14/5, vốn đã khiến 58 người thiệt mạng. Hiện vẫn chưa rõ khoảng cách giữa ngôi nhà của gia đình em và hàng rào do lực lượng Israel dựng lên để chặn người biểu tình.

Chú thích ảnh
Chuyển người biểu tình Palestine bị thương sau các cuộc đụng độ với binh sĩ Israel tại khu vực biên giới Dải Gaza với Israel ngày 14/5. Ảnh: AFP/TTXVN

Ít nhất 58 người Palestine thiệt mạng và hơn 2.700 người khác bị thương trong các vụ đụng độ với lực lượng an ninh Israel trong ngày 14/5 tại khu vực biên giới giữa Israel với Gaza khi biểu tình phản đối động thái Mỹ chuyển Đại sứ quán tại Israel từ Tel Aviv đến Jerusalem.

Trong số các nạn nhân thiệt mạng có 8 trẻ em dưới 16 tuổi. Quân đội Israel đã nổ súng, sử dụng khí hơi cay và nhiều phương tiện trấn áp khác nhằm vào những người biểu tình Palestine. Đây được coi là ngày đẫm máu nhất kể từ nhiều năm diễn ra cuộc xung đột tại Trung Đông.

'Chảo lửa' Trung Đông nóng rực khi Mỹ chính thức mở Đại sứ quán tại Jerusalem

'Chảo lửa' Trung Đông nóng rực khi Mỹ chính thức mở Đại sứ quán tại Jerusalem

Đúng 16h00 (theo giờ địa phương) tức 20h00 (theo giờ Việt Nam) ngày 14-5-2018, Mỹ đã chính thức mở Đại sứ quán tại Jerusalem, bất chấp sự phản đối của nhiều nước trên thế giới. Động thái này của Mỹ được cho là sẽ tiếp tục đẩy tình hình Trung Đông vốn đã luôn căng thẳng nay lại càng trở nên phức tạp hơn.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm