Từ Copa America đến Calcio: Thành Milano cần thuốc trợ tim

01/07/2011 11:47 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Hôm nay, giải vô địch Nam Mỹ, Copa America, sẽ khởi tranh với niềm hứng khởi lớn lao nơi người hâm mộ, nhưng tại thủ đô thời trang Milano hoa lệ, những nhân vật chóp bu của hai đội bóng Milan và Inter sẽ chỉ cảm thấy nghẹt thở vì lo lắng.

Chỉ còn 5 tuần nữa là đến trận đấu khai mạc mùa giải mới, trận derby tranh Siêu cúp Italia 2011 giữa Milan (vô địch Serie A) và Inter (vô địch Cúp Italia), diễn ra ngày 6/8 tại Bắc Kinh. Ngay khi kế hoạch trận này được Lega công bố, cả hai đội bóng thành Milano đều kịch liệt phản đối bởi trận đấu không chỉ được tổ chức ở quá xa (hơn 8.500 km đường bay), mà quan trọng hơn, là tổ chức quá sớm. Cả Milan lẫn Inter cùng viện lý do đó là thời điểm các cầu thủ của họ chưa thể đạt được thể lực tốt nhất cho một trận đấu chính thức, đặc biệt là những cầu thủ vừa phải dự Copa America (giải đấu kết thúc trước đó chỉ 13 ngày). Hai đội thống nhất kiến nghị lùi trận đấu sang ngày 21/8 và đá tại sân San Siro, nhưng bị gạt đi.

Pato và Lucio đang mang theo những lo lắng của hai đội bóng thành Milano đến Copa America - Ảnh AP

Như vậy, chắc chắn Milan và Inter sẽ phải đối mặt với khả năng phải đưa ra sân đội hình hạng B ở trận Siêu cúp nếu như các tuyển thủ Nam Mỹ trong đội hình của cả hai đi đến cùng giải đấu sẽ khởi tranh ở Argentina hôm nay. Sẽ là một trận derby như thế nào nếu Milan không có Thiago Silva, Robinho, Pato và Inter thiếu vắng Julio Cesar, Maicon, Lucio, Cambiasso, Zanetti, Milito? Đấy sẽ không bao giờ là một trận derby đích thực và chắc chắn rằng người hâm mộ châu Á cũng sẽ không chờ đợi một trận kinh điển thiếu quá nhiều ngôi sao như thế.

Nhưng trận đấu mang nhiều ý nghĩa danh dự hơn là danh hiệu đó không phải là nguyên nhân lớn nhất khiến hai "đại gia" thành Milano đánh trống ngực trong thời gian diễn ra Copa America. Vẫn còn là hạnh phúc cho họ nếu như các tuyển thủ Argentina và Brazil nói trên vắng mặt trận Siêu cúp vì lí do đi nghỉ chứ không phải là nằm bệnh viện.

Ở giải đấu này, Inter góp tới 6 cầu thủ, còn Milan góp 4 người (bằng với Napoli) - trong đó chỉ trừ hậu vệ Yepes (Milan, Colombia), tất thảy đều là trụ cột của hai đội. Chỉ trừ Milito (Inter), 9 người còn lại đều là trụ cột của Brazil và Argentina, hai đội tuyển có nhiều khả năng nhất sẽ đi đến trận cuối cùng. Mùa giải vừa qua, Inter phải đá tới 57 trận, còn Milan 50. Nếu Argentina và Brazil lọt vào chung kết, các tuyển thủ của Milan và Inter còn phải đá thêm tối đa 6 trận nữa trong lúc các đồng đội của họ được nằm dài trên các bãi biển. Tất cả đều phải đối mặt với nguy cơ chấn thương hoặc bị kiệt sức trước thềm mùa giải. Nếu thế, Milan và Inter không chỉ bị ảnh hưởng 1 trận đấu, mà có thể là cả một giai đoạn đầu mùa có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Điển hình như Milan. Trên lý thuyết, đội bóng này có hàng công và hàng thủ hết sức dày dặn với nhiều tên tuổi lớn, nhưng thực tế, nếu không có những cầu thủ Nam Mỹ nói trên, tất cả lại hóa rách rưới. Milan đã trả Sokratis cho Genoa, đẩy Onyewu đến Sporting và không mua Astori, trong khi Mexes sẽ phải nghỉ dưỡng thương đến hết tháng 9. Nếu Thiago Silva và Yepes không có mặt, Rossoneri chỉ còn lại đúng 2 trung vệ là Nesta và Bonera. Hàng công đang xôm tụ với 6 tiền đạo được đánh giá cao, nhưng nếu vắng Robinho và Pato, thì chỉ còn lại Ibrahimovic. Cassano bất định, trong khi Paloschi và El Shaarawy vẫn chỉ là những ẩn số.

Về phía Inter, chưa biết tân HLV Gasperini sẽ "đối xử" thế nào với đám công thần già cả của Mourinho, nhưng cho dù không còn sung sức nữa, những lão tướng của Nerazzurri vẫn có vai trò rất quan trọng. Bằng chứng là họ vẫn được tín nhiệm trong chiến dịch chinh phục ngai vàng lần này của hai "đại gia" Nam Mỹ.

Do vậy, các sếp Galliani và Moratti, cũng như hai nhà cầm quân Allegri và Gasperini, có lẽ phải uống thuốc trợ tim khi theo dõi những "cục vàng" của họ chạy trên sân. Và cầu nguyện nữa chứ.

Bách Việt



Serie A ở Copa America 2011

Inter (6 cầu thủ): Julio Cesar, Maicon, Lucio (Brazil); Zanetti, Cambiasso, Milito (Argentina).

Udinese (5): Sanchez, Isla (Chile); Cuadrado, Armero, Zapata (Colombia).

Milan (4): Thiago Silva, Pato, Robinho (Brazil); Yepes (Colombia).

Napoli (4): Cavani, Gargano (Uruguay); Lavezzi (Argentina); Zuniga (Colombia).

Lazio (2): Muslera, Gonzalez (Uruguay).

Atalanta (2): Barreto (Paraguay), Carmona (Chile).

Palermo (2): Pastore (Argentina), Hernandez (Uruguay).

Roma (1): Burdisso (Argentina).

Fiorentina (1): Vargas (Peru).

Ai, làm gì, ở đâu?

+ Fiorentina đã mua được hậu vệ phải người Brazil Romulo từ CLB Atletico Paranaense. Tuy nhiên, phí chuyển nhượng của cầu thủ 24 tuổi này chưa được tiết lộ.

+ Theo Corriere dello Sport, Milan đã nhảy vào cuộc đua giành tiền vệ Samir Nasri của Arsenal. Cùng lúc, PCT Galliani tuyên bố Milan không theo đuổi Fabregas và Hamsik nữa.

+ Roma sắp đạt được thỏa thuận mua thủ môn Marten Stekelenburg của Ajax (giá chốt có thể là 8 triệu euro), nhưng họ cũng nhắm đến Carlos Kameni (Espanyol) làm giải pháp dự phòng.

+ Roma cũng chuẩn bị hoàn tất hợp đồng mua hậu vệ phải Loic Nego (20 tuổi) của CLB Nantes, trong khi theo báo chí, hậu vệ trái đầy tiềm năng Jose Angel (22 tuổi) của Sporting Gijon cũng đang trên đường gia nhập đội bóng này, bất chấp được Barca chào mời.

+ Thủ môn Viviano (Inter) đã xác nhận việc anh đang thỏa thuận với Genoa. Được biết, Inter muốn gán Viviano vào hợp đồng mua tiền đạo Palacio của đội bóng thành Genova này.

+ Sau khi chiêu mộ được thủ môn Gillet và hậu vệ cánh Crespo, Bologna giờ quay sang hỏi mượn hậu vệ trẻ Thomas Sorensen của Juventus. Trong diễn biến khác, hậu vệ trái De Ceglie của Juve đã bình phục chấn thương kéo dài cả mùa giải qua.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm