(TT&VH Online) - Triển lãm Hai nhà văn vẽ của nhà thơ Trần Nhương và nhà văn Nguyễn Khắc Phục đang diễn ra tại Viện Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đã thu hút được sự chú ý của giới văn nghệ. Và nhiều bạn văn đã công nhận, niềm hi vong khá mong manh “mua vui cũng được một vài… mét vuông” của “hai nhà văn vẽ” đã… thành hiện thực.
|
Bức Sưởi nóng của Nguyễn Khắc Phục đã có người “gắn hoa” |
Hôm khai mạc triển lãm (chiều 1/7), trời Hà Nội bỗng đổ mưa rào, khá nhiều bạn bè không thể tới dự được, khiến “hai ông già” Trần Nhương và Nguyễn Khắc Phục đã ngọa lục tuần lo lắng. Tuy nhiên, sau 3 ngày diễn ra triển lãm, nỗi lo của 2 ông đã hoàn toàn tan biến. Không phải bởi do trời Hà Nội nắng bừng, mà vì đã có gần 20 bông hoa được người xem gắn vào các bức tranh treo trong triển lãm. Theo đó, nhà thơ Trần Nhương có 5 bông hoa; còn qua điện thoại, nhà văn Nguyễn Khắc Phục cười: “Hình như đã có 13 hay 14 bông hoa gắn vào tranh của tớ rồi. Chắc là bạn bè… ủng hộ lần đầu triển lãm đấy”.
Tác giả của những bức tranh “hú họa” cũng tiết lộ, một số bông hoa hiện không biết do ai gắn, nhưng cũng có bông hoa thì biết rất rõ. Thậm chí có cô phóng viên đã gắn hoa “đòi” mua của ông mấy bức liền, trong đó có bức “Sưởi nóng” – đó chính là chân dung tự họa của Nguyễn Khắc Phục.
|
Nhà văn Nguyễn Khắc Phục ngồi giữa phòng triển lãm để trả lời các phóng viên về... những bức tranh hú họa. |
Theo “hai nhà văn vẽ”, toàn bộ những bức tranh có “gắn hoa” này thể hiện tình yêu của khán giả với phòng tranh, đồng thời cũng là “tín hiệu” thông báo rằng bức tranh đã có… chủ. Tuy nhiên, tác giả của những bức tranh này hiện vẫn chưa tiếp xúc với “khách hàng”, nên giá trị của các bức tranh hiện nay vẫn chưa được xác định.
Hoàng Thu Phố