Sự trở lại của Cassano: “Liều doping” của Milan

17/04/2012 15:42 GMT+7 | AC Milan

(TT&VH) - Trở lại sau hơn 5 tháng nằm viện vì bệnh tim, Cassano không chỉ mang lại những câu chuyện rôm rả, những nụ cười vui vẻ trong phòng thay đồ, mà còn thực sự là cứu cánh cho Allegri giữa lúc cả đội đang mệt mỏi. Phần còn lại của trận chiến Scudetto, nhà ĐKVĐ sẽ phải trông đợi rất nhiều nơi anh.  

>>>Bạn có thể bày tỏ quan điểm của mình trên www.facebook.com/baothethaovanhoa

Ở Serie A mùa này, Milan đang sở hữu hàng công mạnh nhất, với 62 bàn đã ghi, hơn đứt kình địch Juve (mới có 53 bàn). Song, những con số hào nhoáng ấy không thể che lấp một sự thật rằng, “rossoneri” bây giờ phụ thuộc quá nhiều vào Ibra. Cả mùa này, gã khổng lồ Thụy Điển gần như là chiếc phao để cả đội bấu víu, với 23 bàn đã ghi, chiếm hơn 37% tổng số bàn của cả đội, cùng 6 đường chuyền cho các đồng đội lập công.



Sự trở lại của Cassano là cần thiết cho Milan - Ảnh Getty

Khi Cassano vắng mặt, Rossoneri còn lại 6 tiền đạo trong danh sách, nhưng ngoại trừ Ibra, hiệu quả thu được từ họ quá thấp. Tổng cộng 5 chân sút Pato, Pippo, Lopez, El Shaarawy và Robinho mới có nổi 9 bàn, đúng bằng số lần phá lưới các đối thủ của riêng Nocerino, một tiền vệ phòng ngự.

Gần đây, khi Ibra có dấu hiệu mệt mỏi, thể hiện rất rõ sự uể oải và bất ổn tâm lý kể từ thất bại trước Barca ở Champions League, sẽ thật đáng lo cho nhà ĐKVĐ nếu tiếp tục phụ thuộc quá nhiều vào “số 11” mà thiếu đi những phương án dự phòng.

Vì lẽ đó, màn tái xuất của Cassano thời điểm này không đơn thuần là cú hích về tinh thần, mà rõ ràng còn là cứu cánh ở các yếu tố chiến thuật.

Mùa trước, hai bản hợp đồng giữa mùa với Bommel và chính Cassano là chìa khóa mở ra cánh cửa đến Scudetto 18 của Milan. Trong khi Bommel, cùng với Abbiati và Silva, đã tạo nên trục xương sống cho Rossoneri, để “lữ đoàn đỏ đen” chỉ thủng lưới có 7 bàn từ giai đoạn lượt về, thì  Cassano cũng minh chứng được những phẩm chất đặc biệt. Giai đoạn đó, gần như cứ vào sân là anh tạo đột biến, để rồi kết thúc mùa giải với 6 đường kiến tạo thành bàn, cùng 4 lần đích thân lập công, là chất xúc tác đặc biệt đưa Milan lên đỉnh Serie A.

Sự trở lại của Cassano ở giai đoạn cả đội đang lấy sự kiệt quệ chống lại khí thế hừng hực của Juve như hiện tại có giá trị không khác gì một bản hợp đồng mới. Trước khi nghỉ đúng 161 ngày vì bệnh tật, Cassano chính là "vua chuyền” của Serie A, với 7 đường kiến tạo quyết định. Anh chính là người gần như duy nhất kéo con tàu Milan tiến lên trong giai đoạn tourmalet gian khó đầu mùa, thời điểm Ibra phải nghỉ 4 trận vì chấn thương. “Thằng béo” dù không mạnh về tốc độ, nhưng với sự mềm mại trong cách xử lý bóng và nhãn quan chiến thuật hơn người, vẫn luôn sẵn sàng trở nên “huyền diệu”, để thay đổi cả trận đấu chỉ bằng 1 tích tắc xuất thần.

“Điều gì không đánh gục được bạn sẽ chỉ làm bạn thêm mạnh mẽ”. Lúc này, cả nước Ý đang kì vọng Cassano sẽ trở lại thật mạnh mẽ, để lại là niềm cảm hứng của Milan trong lúc khó khăn, bằng những bước chạy đầy đam mê, nụ cười tươi rói trên môi và trái tim vẫn đập rộn ràng.

Đỗ Hiếu


14 Ibrahimovic, Pato và Robinho đã thay nhau tỏa sang, với 14 bàn mỗi người ở mùa trước. Trong khi mùa này, Ibra có 23 bàn, Binho 5 bàn, Pato mới có 1 bàn.

687 Cassano đã thi đấu tổng cộng 687 phút ở Serie A trước khi phải nghỉ vì bệnh tim. Thời gian đó, anh ghi 2 bàn, kiến tạo 7 bàn.

8 Milan ghi nhiều hơn Juve 9 bàn, nhưng cũng thủng lưới hơn đối thủ 8 lần.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm