Đan Mạch, Serbia, Italia có vé, Bồ Đào Nha thêm hy vọng, Pháp đá play-off

11/10/2009 06:31 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Sau đội tuyển Đức, đến lượt Serbia, Đan Mạch và Italia cầm chắc tấm vé lên chuyến tàu đến Nam Phi mùa Hè năm sau. Azzurri đã hoàn thành chỉ tiêu một trận hòa đầy kịch tính trên đất Ireland, còn Đan Mạch và Serbia đều tự quyết định cơ hội của chính mình bằng những chiến thắng trước Thụy Điển và Romania.

Bất ngờ lớn nhất của loạt trận đêm qua xảy ra trên sân Antonis Papadopoullos, khi Síp đè bẹp Bulgaria với tỉ số 4-1, qua đó giành chiến thắng thứ hai của mình ở vòng loại năm nay. Trận thua này dập tắt hoàn toàn hy vọng giành vé đá play-off, vốn đã rất mong manh, của Bulgaria và giúp cho Ireland ra sân với tâm lý thoải mái nhất khi tiếp đón Italia trên sân nhà.

Những lợi thế ấy được thầy trò Giovanni Trapattoni cụ thể hóa bằng bàn dẫn trước ngay từ phút thứ tám của Glenn Whelan. Tuy nhiên, họ không thể duy trì được cách biệt ấy cho đến hết hiệp một, để Camoranesi cân bằng tỉ số vào phút 26. Kịch tính được đẩy lên cao trào vào ba phút cuối, khi Ireland nâng tỉ số lên 2-1 vào phút 87 và Alberto Gilardino ấn định 2-2 đúng vào phút 90. Như vậy, chiếc vé chính thức thuộc về Italia, còn Ireland đành chấp nhận vị trí nhì bảng và một suất đá play-off.

Tại bảng bảy, cục diện cũng đã hoàn toàn ngã ngũ khi Serbia đè bẹp Romania với tỉ số 5-0 để đoạt lấy tấm vé chính thức đến Nam Phi mùa Hè năm sau một cách vô cùng thuyết phục. Tiền vệ đang thi đấu cho Standard Liege Milan Jovanovic đã phát biểu rất tự tin trước lượt đấu này rằng đội bóng của anh mạnh hơn hẳn Romania và chứng minh cho phát ngôn của mình bằng màn trình diễn tuyệt vời, với một cú đúp góp vào chiến thắng thuyết phục 5-0. Việc Serbia chiến thắng cũng chấm dứt mọi hy vọng giành vé chính thức của Pháp, đội cũng không mấy khó khăn đè bẹp quần đảo Faroe với tỉ số 5-0.

Tiền đạo Andre-Pierre Gignac tiếp tục chứng tỏ cái duyên của mình với mành lưới đối thủ nhược tiểu này. Sau khi đã ghi bàn duy nhất giúp Pháp thắng Faroe 1-0 ở lượt đi, chân sút của Toulouse tiếp tục lập một cú đúp nữa trong thắng lợi 5-0 của Pháp. Một bàn lặp lại đúng kịch bản của pha lập công duy nhất trong trận lượt đi, với một pha đỡ bóng, tì đè, quay mặt và dứt điểm chính xác. Bàn còn lại là một cú tăng tốc rất nhanh trước khi dứt điểm chéo góc cực hiểm. Đây cũng là trận đấu mà Pháp ghi nhiều bàn nhất ở vòng loại năm nay, và đặc biệt là 4/5 bàn thắng đều đến từ các chân sút.
 
Andre-Pierre Gignac (trái) chứng tỏ duyên ghi bàn vào lưới Faroe
 
Đáng nói hơn nữa, Karim Benzema đã được Raymond Domenech trao cho cơ hội vào sân, biểu thị sự tha thứ của vị HLV này đối với lời phàn nàn về việc anh có quá ít dịp thể hiện. Tiền đạo trẻ gốc Algeria cũng đã góp công vào chiến thắng bằng pha kiến tạo cho Nicolas Anelka nâng tỉ số lên 4-0 và tự mình ghi bàn thắng thứ năm. Tuy nhiên, cơn mưa bàn thắng ấy cũng không thể giúp Pháp thoát khỏi “phận” nhì bảng và buộc phải chấp nhận đi đá play-off.
 
Ở bảng hai, suýt chút nữa Latvia đã gây ra bất ngờ ngay trên đất Hy Lạp khi dẫn trước chủ nhà 2-1 sau khi hiệp một kết thúc. Nếu kết quả đó được giữ nguyên, đội vui mừng nhất sẽ là…Thụy Sĩ bởi với chiến thắng 3-0 trước Luxemburg kết thúc trước đó chừng một tiếng đồng hồ, họ sẽ giành vé chính thức sớm. Thế nhưng tiền đạo của Leverkusen là Theofanis Gekas đã lập một hat-trick trong hiệp hai (kể cả bàn mở tỉ số, anh ghi bốn bàn trận này), ấn định tỉ số 5-2 cho Hy Lạp, qua đó duy trì khoảng cách ba điểm với Thụy Sĩ trước lượt trận cuối cùng, qua đó duy trì hy vọng mong manh giành vé chính thức.
 
J. Poulsen (phải) ăn mừng bàn thắng đưa Đan Mạch giành vé đi Nam Phi
 
Tại bảng 1, Đan Mạch đã chính thức giành vé đi Nam Phi sau khi thắng Thụy Điển 1-0 với pha lập công của J. Poulsen ở phút 79. Ở trận đấu quan trọng trên sân nhà, ĐT Bồ Đào Nha đã thắng đậm Hungary nhờ các bàn thắng của Simao (cú đúp) và Liedson. Có thêm 3 điểm, Bồ Đào Nha tiếp tục nuôi hy vọng tranh suất đá play-off với Thụy Điển.
 
Phạm An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm